26/01/2024 17:29 GMT+7

Chợ truyền thống Hà Nội cũng ế từ sáng tới chiều, tiểu thương buồn

Ghi nhận tại các khu chợ truyền thống lâu năm ở Hà Nội, dù đã cận Tết nhưng vẫn vắng vẻ. Ế ẩm khiến nhiều tiểu thương livestream bán hàng, người ngồi buôn chuyện, người tranh thủ nghỉ ngơi.

Cả gian chợ Hàng Da (Hoàn Kiếm) không một bóng người qua lại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cả gian chợ Hàng Da (Hoàn Kiếm) không một bóng người qua lại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Những ngày cận Tết, thường là dịp các khu chợ nhộn nhịp, tấp nập hơn ngày thường. Tuy nhiên, trái với cảnh tượng trên, các khu chợ truyền thống tại Hà Nội lại đìu hiu, vắng vẻ khiến tiểu thương than ngắn, thở dài.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại chợ Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong chiều 26-1, các gian hàng gần như không có hoặc chỉ lác đác một vài khách vào hỏi mua. Buôn bán ế ẩm, các tiểu thương ở đây người ngồi tụm ba, tụm năm nói chuyện, người ngồi lướt điện thoại, người ngủ...

Ba người bán nhưng chỉ một người hỏi mua - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ba người bán nhưng chỉ một người hỏi mua - Ảnh: PHẠM TUẤN

Bán hàng tại chợ Hôm - Đức Viên được 30 năm, cô Doanh cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh chợ vắng vẻ như năm nay. Không có cảnh khách hàng ra vào mua nườm nượp, năm nay chủ sạp "ngồi chơi từ sáng tới tối".

"Mọi năm 10 thì nay chỉ được 5-6 phần, không có người mua. Tôi bán ở đây được 30 năm rồi nhưng năm nay là ế nhất. Đợt sau dịch COVID-19 đi bán hàng trở lại cũng không ế ẩm như năm nay, không đến mức độ như thế này. Khủng khiếp thật sự, vắng... " - cô Doanh nói kèm tiếng thở dài.

Chợ Hôm - Đức Viên là khu chợ truyền thống nổi tiếng tại Hà Nội với hoạt động bán buôn bán lẻ các mặt hàng quần áo, giày dép, vải vóc, phụ kiện…

Tại chợ Hàng Da (Hoàn Kiếm, Hà Nội), tình hình buôn bán còn "thảm" hơn. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong chiều cùng ngày, cả khu chợ có thời điểm không có một bóng người qua lại. Chợ ế khách, một số tiểu thương tranh thủ dùng điện thoại lên mạng xem... livestream bán hàng.

"Ôi vắng lắm... Bọn chị ở đây chết đứ đừ. Cũng thử tập bán online nhưng không bán được, không có tương tác. Người ta livestream lâu rồi nên người ta bán được, còn mình không cạnh tranh được" - một tiểu thương bán quần áo tại chợ Hàng Da nói với Tuổi Trẻ.

Các gian hàng nối tiếp nhau, nhưng không có khách qua lại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các gian hàng nối tiếp nhau, nhưng không có khách qua lại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một chủ quầy ngồi xem điện thoại vì không có khách hỏi mua - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một chủ quầy ngồi xem điện thoại vì không có khách hỏi mua - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người khác lại nằm... xem điện thoại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người khác lại nằm... xem điện thoại - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngồi bán quần áo nhưng lại lên mạng xem livestream bán quần áo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngồi bán quần áo nhưng lại lên mạng xem livestream bán quần áo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tụ tập nhau nói chuyện để tránh nhàm chán do vắng khách - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tụ tập nhau nói chuyện để tránh nhàm chán do vắng khách - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chợ Tết truyền thống đìu hiu, tiểu thương mỏi mòn đợi kháchChợ Tết truyền thống đìu hiu, tiểu thương mỏi mòn đợi khách

Trái ngược với cảnh mua sắm nhộn nhịp ở chợ Tết mọi năm, năm nay dù đã cận Tết, sức mua ở các chợ truyền thống èo uột, tiểu thương nóng lòng đợi khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên