06/03/2011 09:13 GMT+7

Chờ ngày về

LÊ NAM thực hiện
LÊ NAM thực hiện

TT - Tôi đến khu trại tị nạn do Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) thiết lập cách biên giới Ras Jdir (giữa Libya - Tunisia) 10km, lần nào cũng mang cảm giác buồn vời vợi khi thấy ánh mắt của những người lao động Việt Nam đang khắc khoải chờ ngày về.

Xem bản tin tiếng Anh trên tuoitrenews.vn

p8fF5QkD.jpgPhóng to

Người lao động Việt Nam đổ về biên giới Ras Jdir (Tunisia) đang chờ được đưa về nước - Ảnh: Lê Nam

O94gFN8i.jpgPhóng to

Mỗi người với mỗi tâm trạng, số phận khác nhau nhưng cùng chung nạn đói, cái rét... và cùng nỗi sợ hãi bom rơi đạn lạc trên đường chạy loạn. Ở đây, tôi gặp ba anh em người Mông họ Sùng dìu người em bị liệt nửa người vừa đến được biên giới...

Trước khi được vào trại, họ đã “nếm mật nằm gai” mấy ngày đêm ở ngoài cửa khẩu Ras Jdir trân mình chống chọi lại gió lạnh với những cơn mưa tầm tã mà không có gì che chắn và cầm cự bằng bánh mì, sữa... do các cơ quan cứu trợ quốc tế cung cấp.

Khi được vào trại có nơi che đầu, che thân họ càng khắc khoải hơn với nỗi nhớ nhà. Mỗi lần chúng tôi đến lều của họ đều nghe những câu hỏi: Khi nào tụi em được về hả anh? Hôm nay có máy bay nào sang không?... nhưng tôi cảm nhận được ở họ một niềm tin vững chắc rằng tất cả họ sẽ sớm đoàn tụ với gia đình sau những ngày khó khăn, thậm chí cận kề với cái chết. Bất ngờ nhất là ở giữa hàng ngàn lều trại tị nạn trắng, màu đỏ thắm của lá cờ Việt Nam phấp phới bay khiến hàng ngàn người lao động cảm thấy ấm lòng.

cIDmX3Kg.jpgPhóng to

Biển hiệu chỉ đường vào Tunis (lãnh thổ Tunisia) và đoàn người tị nạn rồng rắn từ Libya đổ vào Tunisia

LJBKTvpz.jpgPhóng to

Người tị nạn chen chúc, giành lấy những quả cà chua do các tổ chức cứu trợ phân phát bằng cách đổ bừa lên đám đông

HvsIPIPm.jpgPhóng to

Lán trại tị nạn của người lao động Việt Nam với lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trong gió làm ấm lòng người xa xứ

AC7E0Csr.jpgPhóng to
Ông Hoàng Văn Trung (45 tuổi, quê Thái Bình) trở về từ Libya trên đôi nạng gỗ. Ông Trung bị tai nạn khi làm việc tại công trường. Gần đến ngày được chủ bồi thường thì bạo loạn xảy ra, ông phải chạy khỏi Libya với hai bàn tay trắng
670Iseav.jpgPhóng to

Để chống cơn khát, người lao động phải chấp nhận uống cả nước bẩn từ những cơn mưa đọng lại

Bg2LrKAv.jpgPhóng to

Dòng người tị nạn, trong đó có lao động Việt Nam, sau khi vượt qua Libya và Tunisia bị những người lính “hỏi thăm”

l4NwDtEg.jpgPhóng to

Tranh nhau nước cứu trợ

eCUIJIaQ.jpgPhóng to

Người lao động phải đổi tiền với giá “cắt cổ” để mua thức ăn, nước uống trong những ngày chờ đợi

hYRJdklh.jpgPhóng to

Lon đựng bơ được tận dụng làm nồi nấu ăn

WWZkMBXH.jpgPhóng to

Chỉ có thể gội đầu chứ không thể tắm vì nước uống rất hiếm

OHalfyhl.jpgPhóng to

Đoàn người tị nạn rồng rắn xếp hàng nhận lương thực cứu trợ ở khu vực trại tị nạn - Ảnh: Trần Tiến Dũng

Mời bạn xem thêm các video clip do người lao động Việt Nam tại Libya cung cấp cho phóng viên Tuổi Trẻ khi vừa trở về sân bay Tân Sơn Nhất. Trong các clip là người lao động Việt Nam và các nước đang trên đường rời Libya trên những chiếc xe tải và xe lạc đà để đến nước khác qua biên giới, trốn khỏi cuộc bạo động ở Libya.

_________

Tin bài liên quan:

Lao động Việt Nam ở Libya: Chạy loạn trong tiếng súngThêm 523 lao động từ Libya trở vềCộng đồng quốc tế cấm vận LibyaTrở về từ Libya: mừng và loBộ trưởng ra sân bay đón công nhân VN về từ LibyaBiên giới Libya: Hoảng loạn và tuyệt vọngLibya đồng ý thành lập ủy ban hòa bình quốc tế

LÊ NAM thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên