05/09/2024 06:17 GMT+7

Chợ đầu lân rực rỡ mùa Trung thu, khách đi cả trăm km đến mua hàng

MINH AN
và 1 tác giả khác

Hàng trăm đầu lân đủ kích thước phục vụ cho Tết Trung thu được các cửa hàng treo dọc theo vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) tạo nên không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu.

Chợ đầu lân rực rỡ mùa Trung thu, khách đi cả trăm km đến mua hàng - Ảnh 1.

Chợ đầu lân và các mặt hàng phục vụ mùa Trung thu được bày bán trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, TP Huế - Ảnh: MINH AN

Những ngày cận kề Tết Trung thu, đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) đoạn từ đầu cầu Phú Xuân đến đoạn giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết với chợ đầu lân.

Chỉ với một đoạn ngắn tầm 200m, khu phố này nổi tiếng với rất nhiều cửa hàng chuyên bán đầu lân cũng như các phụ kiện, đạo cụ múa lân như trống, mặt nạ ông địa… phục vụ mùa Trung thu.

Đầu lân được các chủ bán treo cao, tạo thành hàng dài đủ màu sắc, kiểu dáng đã thu hút ánh mắt mọi người mỗi khi ngang qua.

Tùy theo kích thước cũng như mức độ trang trí mà giá đầu lân ở đây dao động từ vài triệu đến 10 triệu đồng, thậm chí có khách còn đặt hàng riêng với đầu lân vài chục triệu đồng.

"Ngoài khuôn giấy, việc trang trí các chi tiết từ mắt cho đến đường viền, lông vũ… quyết định đến thần thái và giá bán của mỗi đầu lân", chủ một cửa hàng đầu lân trên tuyến phố này nói và cho biết những ngày này bán từ vài chục đến thậm chí cả trăm đầu lân lớn, nhỏ.

Lặn lội gần 100km đến Huế để mua đầu lân, bạn Lê Văn Minh (trú tỉnh Quảng Trị) nói rằng chọn mãi mới được một chiếc đầu lân ưng ý với giá 2 triệu đồng. Số tiền này là do nhóm bạn trẻ cùng trang lứa với Minh chung nhau góp lại để ủy thác cậu bạn vào Huế mua đầu lân về biểu diễn ở khu phố dịp Trung thu năm nay.

"Đầu lân ở Huế đẹp, nhiều màu sắc và bền, ít bị rách trong quá trình biểu diễn nên mình chọn đi xa một tí để mua đầu lân", Minh nói.

Chợ đầu lân rực rỡ mùa Trung thu, khách đi cả trăm km đến mua hàng - Ảnh 3.

Những ngày này lượng khách tìm đến con phố Trần Hưng Đạo, TP Huế trở nên đông đúc để chọn cho mình những món đồ Trung thu ưng ý nhất - Ảnh: MINH AN

Phần đông khách tìm đến mua là giới trẻ, có khách ở Quảng Bình, Quảng Trị.

Ngoài đầu lân, các mặt hàng đi kèm như trống, trang phục, mặt nạ, quạt và nhiều đồ chơi, trang trí Trung thu cũng được bày bán với giá từ vài trăm đến vài triệu mỗi món.

Không chỉ ở bên ngoài đường chính, những con hẻm ở đoạn đường này cũng được các chủ bán tận dụng để treo các loại đầu lân nên khi đặt chân đến đâu mọi người cũng như lạc vào con phố nghệ thuật, rực rỡ sắc màu.

Chợ đầu lân rực rỡ màu sắc cố đô trước Trung thu - Ảnh 4.

Không chỉ ở ngoài tuyến đường chính, bên trong những con hẻm đầu lân cũng được treo kín mít - Ảnh: MINH AN

Chợ đầu lân rực rỡ mùa Trung thu, khách đi cả trăm km đến mua hàng - Ảnh 5.

Ngoài đầu lân, người mua còn chọn nhiều món đồ khác như trống, mặt nạ, đồ trang trí… - Ảnh: MINH AN

Chợ đầu lân rực rỡ mùa Trung thu, khách đi cả trăm km đến mua hàng - Ảnh 6.

Tùy theo kích thước và mức độ trang trí mà giá đầu lân dao động từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, thậm chí hơn - Ảnh: MINH AN

Chợ đầu lân rực rỡ màu sắc cố đô trước Trung thu - Ảnh 7.

Do nằm ngay trung tâm TP Huế nên tuyến phố bày bán đầu lân Trần Hưng Đạo tấp nập người qua lại, sức mua cũng cao - Ảnh: MINH AN

Chợ đầu lân rực rỡ màu sắc ở cố đô Huế trước thềm Tết Trung thu - Ảnh 8.Bánh trung thu đua nhau khuyến mãi lớn vì sợ ế

Sức mua bánh trung thu khá chậm dù đã vào cao điểm, người bán nóng lòng tăng mạnh khuyến mãi để kéo khách. Trong khi đó, theo nhiều đơn vị sản xuất, lượng khách năm nay có thể giảm 30-40%, đặc biệt khách doanh nghiệp giảm mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên