
Trung tá Trần Tuấn Đức, phó đội trưởng Đội an ninh thông tin và truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, đưa người dân qua đường - Ảnh: DANH TRỌNG
Những ngày này, thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, từng dòng người nô nức đổ về khu vực trung tâm để chờ đón sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ai nấy đều hân hoan, háo hức trong ngày hội lớn của dân tộc.
Ghi nhận đêm 1-9 và rạng sáng 2-9, tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Cửa Nam, TP Hà Nội), hàng chục nghìn người mang cờ Tổ quốc, khoác áo đỏ sao vàng, trải chiếu, dựng ghế xếp trên vỉa hè, thức xuyên đêm chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng ngày mai 2-9.
Trong khi người dân háo hức đón chờ giây phút lịch sử 80 năm Quốc khánh, thì trên từng tuyến phố, dưới ánh đèn đường, những cán bộ, chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ xuyên đêm.
Từng bước chân tuần tra, từng ánh mắt quan sát, từng lời nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết… tất cả đều nhằm mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự để người dân được an toàn, trọn vẹn niềm vui trong ngày lễ.
Là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia phương án bảo vệ, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng Công an phường Cửa Nam và lực lượng an ninh trật tự cơ sở trực tiếp triển khai nhiệm vụ trên các tuyến phố trọng điểm như Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông.

Người dân xuyên đêm chờ xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: MINH VŨ
Trong dòng người đông nghịt, nổi bật giữa "biển" cờ đỏ sao vàng là những cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ trong bộ cảnh phục xanh cỏ úa.
Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ căng mình giữ trật tự, mà còn tận tình hướng dẫn, chỉ đường, nhắc nhở người dân không tràn ra lòng đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Có những cụ già, em nhỏ khi qua đường cũng được các chiến sĩ ân cần dìu dắt. Thỉnh thoảng, những nụ cười hồn nhiên, câu chuyện vui vẻ giữa cán bộ công an với người dân càng khiến không khí thêm gần gũi, ấm áp tình quân dân.
Những hành động giản dị ấy đã để lại ấn tượng đẹp, khiến người dân thêm tin yêu, trân trọng hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô.


Ông Phạm Văn An (trái) và người dân chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân - Ảnh: MINH VŨ
Ông Phạm Văn An (65 tuổi, phố Vũ Hữu Lợi, Hà Nội) chia sẻ, những ngày qua dòng người đổ về khu vực Ga Hà Nội để theo dõi diễu binh, diễu hành đông nghịt. Giữa khung cảnh ấy, ông và nhiều người dân rất xúc động khi chứng kiến sự tận tình của lực lượng công an.
"Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự mà còn chăm lo từng việc nhỏ cho bà con, từ chỉ dẫn đường đi, hướng dẫn nơi vệ sinh công cộng đến nhắc nhở cất giữ đồ đạc cẩn thận để tránh mất mát", ông An nói.
Theo ông, dù phải đứng xuyên ngày đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, các chiến sĩ công an vẫn luôn giữ phong thái nghiêm trang, tập trung cao độ cho nhiệm vụ.
Song song với đó, họ cũng thường xuyên nở nụ cười thân thiện, trò chuyện, giao lưu cùng người dân hai bên đường. "Chính sự gần gũi, tận tình ấy đã tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp trong những ngày lễ trọng đại của đất nước", ông An bày tỏ.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ hướng dẫn cụ ông qua đường - Ảnh: MINH VŨ




Các cán bộ, chiến sĩ căng mình thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm - Ảnh: DANH TRỌNG

Cán bộ công an hỏi thăm người dân thức xuyên đêm xem chờ xem diễu binh - Ảnh: MINH VŨ


Công an nhắc nhở người dân không xô rào, tràn ra đường - Ảnh: DANH TRỌNG

Trung tá Trần Tuấn Đức cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trong rạng sáng 2-9 - Ảnh: DANH TRỌNG

Cán bộ công an chăm sóc người dân bị ốm trong khi chờ xem diễu binh - Ảnh: MINH VŨ

Thiếu tá Hoàng Thanh Nga, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, tranh thủ giao lưu cùng một cháu bé đi cùng cha mẹ chờ xem diễu binh - Ảnh: MINH VŨ

Người dân háo hức thức xuyên đêm trên phố, chờ xem diễu binh - Ảnh: MINH VŨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận