Chiến sĩ A80 trở về 'khối đi học', kể lại hành trình đầy cảm xúc

Sáng 3-9, Học viện An ninh nhân dân đã đón 726 học viên tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80. Đoàn quân trở về trong vòng tay hân hoan của thầy cô và các học viên.

A80 - Ảnh 1.

Poster "tự chế" của các học viên thiết kế làm kỷ niệm cho các học viên tham gia các khối diễu binh, diễu hành - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Hành trình đầy cảm xúc của 4 tháng tham gia A80

Những tiếng cười xen lẫn nước mắt sau hơn 4 tháng ròng rã tập luyện, trở về dưới mái trường Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) với các học viên làm nhiệm vụ đặc biệt trong chiến dịch A80 là những cảm xúc vô cùng khó tả.

Đỗ Văn Linh - chiến sĩ thuộc Trung đội B4D54 - chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên may mắn được tuyển chọn vào lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại này.

Linh kể ban đầu anh chỉ thuộc đội hình "dự bị" nên gặp không ít khó khăn về tâm lý, sức khỏe khi các đồng đội đã tập luyện trước đó 1 tháng. Bởi vậy để bắt nhịp được, Linh cho biết sau những buổi tập luyện vất vả ở thao trường vào ban ngày, mỗi tối anh đều tự tập tăng cường thêm khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng với các động tác ke tay, ke chân, tập trước gương để tự điều chỉnh động tác cho thuần thục, chính xác.

Chiến sĩ A80 trở về 'khối đi học', kể lại hành trình đầy cảm xúc - Ảnh 2.

Nhóm bạn cùng nhau ghi lại hình ảnh sau 4 tháng huấn luyện, tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Tham gia Khối nam sĩ quan Cảnh vệ, từ vị trí số 11 hàng dự bị, Linh đã được đưa lên khối chính ở vị trí 12 hàng 8. Đang đảm nhiệm vai trò cán bộ lớp, Linh hiểu rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt nên phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba sức mình để làm tròn nhiệm vụ.

Mặc dù chế độ luyện tập khắc nghiệt, mỗi người đều phải thức dậy từ 4h30 sáng, luyện tập ngày 8 tiếng ở thao trường, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm nắng nóng tháng 6, tháng 7, bất kể ngày nắng hay mưa, tất cả đều động viên nhau để giữ gìn sức khỏe, chuyên tâm luyện tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Có những ngày nắng kéo dài, trên nền nhiệt bê tông nắng rát cháy da, hay có những ngày mưa như trút, chúng tôi cố gắng, kiên trì luyện tập. Vất vả là vậy, nhưng khi được đi giữa vòng tay nhân dân trong các buổi hợp luyện và trong lễ diễu binh, diễu hành, chúng tôi cảm thấy rất tự hào" - chiến sĩ Linh chia sẻ.

Chiến sĩ A80 trở về 'khối đi học', kể lại hành trình đầy cảm xúc - Ảnh 3.

Ngay trước cổng Học viện An ninh nhân dân, các học viên đã đứng vẫy cờ hoa, chào đón các học viên thực hiện nhiệm vụ trở về - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sau ngày dài tập luyện

Trở về trong cờ hoa của bạn bè tại Học viện An ninh nhân dân, Vũ Trọng Khải, khối trưởng Khối nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an nhân dân, chia sẻ cảm xúc đầy xúc động. "Từ ngoài cổng trường cho đến khi bước xuống xe, bạn bè thầy cô đã túc trực chờ đón.

Từ khi tham gia diễu binh, diễu hành, chúng tôi đã được nhân dân, gia đình chào đón. Và khi hoàn thành nhiệm vụ trở về lại được bạn bè, thầy cô chờ đón và gửi những lời chúc tốt đẹp. Đó là điều rất hạnh phúc", Khải chia sẻ.

A80 - Ảnh 4.

Các học viên vui mừng gặp lại nhau sau nhiều tháng - Ảnh: NGỌC AN

Khải cười nói thêm mọi người thường gọi anh là "khối tâm hồn đẹp". Bởi các thầy đã hướng dẫn khối làm những động tác, học thuộc những bài hát để giao lưu với người dân rất hay.

"Khi đi trên đường, chúng tôi "bắn tim", hát các ca khúc Vợ người ta, Làm người yêu anh nhé…. và đã nhận được nhiều cảm tình của nhân dân. Đây là hành trình ý nghĩa và là bước ngoặt của cuộc đời tôi", Khải chia sẻ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80, các học viên được nghỉ phép 10 ngày. Chia sẻ về kế hoạch của mình, Đồng Khánh Huyền - tham gia Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông - nói: "Trong ngày đầu tiên nghỉ phép, tôi sẽ ngủ cả ngày, rồi sẽ đi "tút tát" lại nhan sắc. Sau đó, chắc sẽ là hành trình học các môn học. Chúng tôi đã nghỉ 4 tháng, nếu không học kịp tôi sẽ không hoàn thành nội dung học tập".

A80 - Ảnh 5.

Học viên Đồng Khánh Huyền gặp lại bạn thân sau 4 tháng tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh: NGỌC AN

"Những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, bố mẹ tôi đều từ Ninh Bình lên xem tôi diễu binh, diễu hành nhưng chưa gặp được. Hôm 2-9, khi tôi xuất hiện trên truyền hình, mọi người đã gửi rất nhiều hình ảnh. Khéo bố mẹ tôi in ảnh khoảnh khắc đó treo ở nhà cũng nên", Huyền hài hước nói.

Còn Phạm Quỳnh Trang, cũng tham gia Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông, chia sẻ cô sẽ về nhà với gia đình để tận hưởng kỳ nghỉ phép.

Chào đón những chiến sĩ kiêu hãnh trở về

Chào đón các học viên trở về, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiết, phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân, cho rằng trải qua 4 tháng ròng rã luyện tập trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, các học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, lòng quyết tâm. Đó không chỉ là sự rèn luyện về thể chất, mà còn là thử thách về ý chí, bài học quý về tinh thần tập thể, trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

"Hôm nay các em trở thành những chiến sĩ kiêu hãnh, đầy vinh dự và tự hào. Hình ảnh học viên Học viện An ninh nhân dân trong sắc phục Công an nhân dân trang nghiêm, chỉnh tề đã để lại ấn tượng sâu đậm với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế" - Thiếu tướng Thiết bày tỏ và căn dặn mỗi chiến sĩ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tiên phong của thế hệ trẻ Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sĩ A80 trở về 'khối đi học', kể lại hành trình đầy cảm xúc - Ảnh 6.Đội hình diễu binh, diễu hành A80 hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị

Cục Xe máy - Vận tải đã phối hợp các đơn vị lên kế hoạch chi tiết đưa, đón các cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị đang công tác, bảo đảm chu đáo, an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất