
Khối Văn hóa - Thể thao diễu hành trong vòng tay nhân dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tới ngày 2-9, phim Mưa đỏ vượt mốc 400 tỉ, vượt Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành để vào top 5 phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.
Trong phim, Tiểu đội 1 gồm tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam), Cường (Đỗ Nhật Hoàng), Bình (Lâm Thanh Nhã), Tú (Đình Khang), Sen (Hoàng Long), Hải (Nguyễn Hùng), Tấn (Trần Gia Huy), mỗi người một cá tính, một quê riêng nhưng đều sống một cuộc đời bi tráng, giàu khát vọng và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng.
Xem Mưa đỏ, nếu kết cục của các thành viên Tiểu đội 1 khiến người xem đau lòng thì dịp 2-9, sự xuất hiện của họ lại mang đến một "khung cảnh" khác.
Vừa xong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9 (A80), Đỗ Nhật Hoàng viết trên trang cá nhân, cuối cùng "cũng hoàn thành nhiệm vụ thay Cường nhìn ngắm, sải bước trong hòa bình".

Từ trái qua: Phương Nam, Hoàng Long, Hứa Vĩ Văn, Gia Huy - Ảnh: ĐẬU DUNG
Vinh dự, tự hào, chực khóc vì hạnh phúc
"Tiểu đội trưởng Tạ" Phương Nam kể anh cảm thấy "quá vinh dự, tự hào, chực khóc vì hạnh phúc khi bước chân vào quảng trường Ba Đình". Lúc đó anh đã quay sang nói với những người xung quanh "hòa bình đẹp quá".
Phương Nam nói với Tuổi Trẻ Online trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ tới ông nội - người từng tham gia chiến trường Nam Bộ năm 1967. Bởi ông mà còn sống, ông chắc hạnh phúc lắm.
Với diễn viên, được trở thành Tạ trong Mưa đỏ, giờ lại có dịp tham gia diễu binh, diễu hành 2-9, anh không còn từ nào để miêu tả cảm xúc của bản thân.
Khi nhận được lời mời tham gia A80, nghệ sĩ sung sướng đến nỗi livestream "khoe" với tất cả mọi người.
Với Đình Khang, việc xuất hiện trong một sự kiện mừng 80 năm thành lập nước, vinh danh hòa bình, sau khi vừa hoàn thành một bộ phim về thời chiến ác liệt tại Quảng Trị, càng làm tăng thêm cảm xúc vinh dự và tự hào của mình.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã - Ảnh: ĐẬU DUNG
Tham gia A80: Còn gì đẹp hơn
Đỗ Nhật Hoàng cho rằng việc xuất hiện trong một sự kiện mừng 80 năm Quốc khánh, vinh danh hòa bình sau khi đóng một bộ phim về người lính thời chiến đã tạo ra một sợi dây liên kết giữa khoảng thời gian đi phim và thời điểm hiện tại.
"Diễn viên chúng tôi cảm nhận được những khoảnh khắc tự do, hòa bình hiện tại là những trái ngọt mà ông cha đã gieo trồng", nghệ sĩ chia sẻ.

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ chụp ảnh cùng nhau - Ảnh: FBNV
Hứa Vĩ Văn bảo anh không thuộc Tiểu đội 1 nhưng anh vẫn muốn diễn tả cảm xúc khi tham gia A80 bằng bốn từ của bài hát của Nguyễn Hùng: Còn gì đẹp hơn.
Anh cho rằng nếu không có khán giả cả nước thì sẽ không bao giờ có Mưa đỏ được chào đón hôm nay. Nếu không có Mưa đỏ thì sẽ không bao giờ có chuyện diễn viên phim Mưa đỏ được góp mặt trong buổi lễ đặc biệt này.
Trong suy nghĩ của Phương Nam, "bảy cá tính khác nhau của các thành viên Tiểu đội 1 biểu tượng cho bảy sắc cầu vồng. Sau cơn mưa đỏ, cầu vồng hòa bình xuất hiện".
Còn Hứa Vĩ Văn, lúc sải bước đi giữa cờ hoa rực rỡ và vòng tay của nhân dân, trong lòng anh "có những giọt nước mắt mà hạnh phúc khi nghĩ tới những người đã ngã xuống".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận