
Căn nhà đầu tiên trong chiến dịch tại tỉnh Gia Lai được bàn giao cho gia đình cụ bà Tô Thị Sửa - 88 tuổi, trú thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) - Ảnh: T.LỰC
Năm 1788, từ miền Trung, vua Quang Trung đã tiến quân thần tốc ra Bắc đại phá 29 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long vào đúng Tết Kỷ Dậu. 237 năm sau, tinh thần "thần tốc, quyết thắng" này được tái hiện cũng trên mảnh đất miền Trung và cũng vào những ngày cận Tết.
Ngày 30-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch lớn nhằm tái lập cuộc sống và nơi ở của người dân sau bão lũ mang tên "chiến dịch Quang Trung" với mệnh lệnh phải sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31-12-2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ sập chậm nhất trước ngày 31-1-2026.
Từ ngày Thủ tướng phát động chiến dịch cho đến khi kết thúc chỉ có vỏn vẹn 62 ngày. Việc xây mới 2.000 ngôi nhà và sửa chữa 40.000 ngôi nhà bị hư hại cho nhân dân phải xong trước Tết, để người dân được đón mùa xuân mới an vui.
Đó là một công việc rất lớn và khó khăn. Nhưng nhân dân cả nước có một niềm tin là chắc chắn chiến dịch sẽ thành công, bởi ngay sau khi phát động, một lực lượng khổng lồ lên đến hàng chục ngàn bộ đội, công an, cán bộ tại chỗ, thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng hành quân đến những điểm thiệt hại nặng nhất như xã Hòa Thịnh và các xã khác ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế...
Tính đến 12-12 (sau 12 ngày nhập cuộc), đã có 4.900 ngôi nhà hư hỏng được sửa chữa hoàn tất và hàng trăm ngôi nhà mới khởi công theo nhà mẫu, đảm bảo "ba cứng" - nền cứng, tường bao che cứng và mái cứng.
Bà con vùng lũ dường như mất tất cả, nhà sập, người mất, trâu bò, tôm cá, gà vịt, vườn tược không còn, cầu đường hư hỏng.
Người dân không biết phải bắt đầu từ đâu để gượng dậy, để khôi phục đời sống chỉ với hai bàn tay trắng. Nhưng khi thấy bóng áo xanh của các anh bộ đội đến làng thì biết chắc là cuộc sống sẽ hồi sinh.
Từ xưa đến nay, những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất như thiên tai, dịch bệnh đều có mặt của "Bộ đội Cụ Hồ". Thủ tướng gọi đây là "chiến dịch không tiếng súng", và ông tin tưởng rằng sẽ "chiến thắng giòn giã".
Đây là lần thứ hai quân đội điều động thần tốc với quân số lớn như vậy. Lần thứ nhất là hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ lao vào vùng dịch COVID-19 hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh và lần này là các quân đoàn, quân khu, sư đoàn, trung đoàn đến với người dân thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao phó là "đội quân công tác, đội quân chiến đấu và đội quân sản xuất".
Nhà rồi sẽ xong, cuộc sống rồi sẽ ổn định, sản xuất sẽ hồi sinh, bà con sẽ đón cái Tết trong ngôi nhà mới ấm cúng.
Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến bà con rơi nước mắt nhiều lần như thế với những cung bậc cảm xúc khác nhau ở các thời khắc khác nhau.
Khóc khi bộ đội đến cứu giúp trong lúc nước ngập hết nóc nhà, khóc khi thấy Thủ tướng có mặt tại tâm lũ Hòa Thịnh, khóc khi bộ đội rầm rập đến làng xã xây dựng lại nhà cửa, rồi sẽ khóc khi chia tay các anh và chắc sẽ khóc khi thắp nhang trên bàn thờ gia tiên trong ngôi nhà mới.
Đó không chỉ là nước mắt hạnh phúc, mà hơn hết là nước mắt của niềm tin đặt trọn vào Đảng, Chính phủ và bộ đội, công an đã không bỏ rơi dân trong cơn hoạn nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận