Hi vọng lời kêu gọi đó qua hệ thống tổ chức Đoàn, qua hệ thống truyền thông ở các địa phương và đặc biệt qua tấm lòng bạn đọc, nhất là các thầy cô giáo, sẽ đến với những tân sinh viên ở khắp nước, từ phố thị đến những làng mạc heo hút, từ những vùng núi cao đến những vùng biển đảo xa.
Lời kêu gọi, lời cam kết ấy chắc chắn sẽ trở thành một chiếc phao, một đốm lửa nhỏ để các bạn vừa trúng tuyển đại học đang loay hoay trong cảnh nhà nghèo khó vin vào, thổi bùng lên một niềm hi vọng...
10 năm qua, với chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên, Tuổi Trẻ chỉ làm một chiếc cầu nối, chiếc cầu càng ngày càng dài, càng rộng, kết nối đến vạn tấm lòng. Có nhiều bạn đọc, từ nhiều năm, cứ sau mùa tuyển sinh là thầm lặng đến phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp cho chương trình. Càng ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp tham gia. Nhiều tên tuổi trở thành quen thuộc như anh Lê Quốc Phong, TS Nguyễn Thiện Tống, anh Nguyễn Văn Đạt, anh Lê Hùng Mạnh, chị Kiều Thị Kim Lan, anh Nguyễn Kim Lan... Rồi nhiều câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” đồng hương ra đời như Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Tiền Giang, Khánh Hòa... Và nhờ vậy, 10 năm đã có gần 10.000 bạn trẻ giỏi giang đã không phải buồn tiếc vì bỏ lỡ cơ hội bước vào giảng đường đại học.
“Hãy gọi cho Tuổi Trẻ”, tất nhiên không phải chỉ chính các bạn tân sinh viên mà là tất cả, mọi bạn đọc với tấm lòng thương quý, mến phục những cô cậu học trò nghèo có ý chí vươn lên, đều có thể gọi cho Tuổi Trẻ. Gọi cung cấp những thông tin xác thực về đối tượng và yêu cầu Tuổi Trẻ xét trao học bổng. Bạn đọc, các nhà tài trợ đã trải lòng mình vì những trường hợp đáng phục, đáng quý ấy và tin rằng với ý chí, với nghị lực và trí tuệ của mình, các bạn chắc chắn sẽ góp mặt vào đội ngũ đáng tin cậy vào ngày mai của đất nước, nên trao học bổng chứ không phải xót thương, ban bố. Cho nên khi phát hiện một trường hợp xứng đáng nào đó, chính bạn đọc, các thầy cô, các cán bộ Đoàn đã giúp Tuổi Trẻ trao “quyền được nhận học bổng” cho các bạn tân sinh viên này.
5 triệu đồng cho một học bổng “Tiếp sức đến trường” tất nhiên không phải là một số tiền lớn, giỏi lắm chỉ đủ trang trải trong những ngày đầu tiên các tân sinh viên bước về phố thị, vào trường. Chặng đường đại học, cao đẳng là chặng đường đầy cam go, nhọc nhằn mà các bạn phải tiếp tục vượt qua. Nhưng phía sau học bổng là một cái gì rất lớn, đó là hơi ấm của lòng người, là thêm niềm tự tin ở các bạn, là lực đẩy mạnh mẽ để các bạn có thêm nghị lực bước về phía trước...
Vì vậy, chiếc cầu nối ấy tin rằng càng ngày càng thêm rộng, thêm dài và nối về trăm ngả...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận