12/01/2020 08:23 GMT+7

Chia tết - nhân tết

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Bộ đồ lao động màu cam vừa ra ca còn bám bụi, đôi tay đôi chân vốn làm việc không nghỉ đã buông thong thả trên ghế, những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt giãn ra thành nụ cười...

Chỉ vài tiếng đồng hồ trong buổi đón xuân sớm tại trụ sở báo Tuổi Trẻ thôi, nhưng những người công nhân quét rác ấm lòng lắm.

Hôm nay 11-1, những người lao động bình dị ấy - các công nhân vệ sinh môi trường - đã hoàn thành lời hứa đưa con đi ăn phở, đi xem ca nhạc, giao lưu với những anh hề.

Hôm nay họ đã ôm mang về nhà phần quà tết có túi gạo ST25 nức tiếng "ngon nhất thế giới" mà không phải phân vân về giá cả hay xuất xứ. Hôm nay, họ lần đầu nghe được mơ ước giản dị của con: "Ước mọi người đừng xả rác ra đường để mẹ con được về nhà sớm".

Rưng rưng nhiều hơn là những người tổ chức chương trình, những nhà tài trợ đã mang gạo từ tận Sóc Trăng lên, đã đặt mua lô sữa mới nhất, đã nấu phở từ sáng sớm. Một lần ngồi chung bàn, tự tay phục vụ những người lao động bình dị mà ngày ngày chúng ta vẫn vô thức lướt qua không phải là cơ hội lúc nào cũng có. 

Khoảng cách như không còn, những câu thăm hỏi đã thành thân tình, những lời tâm sự đã đủ hiểu những nỗi niềm sâu kín và ước mong giản dị... Mỗi người đều như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.

Tết còn ngấp nghé ngoài ngưỡng cửa, nhưng những dự định cho năm mới đã được thấm nhiều yêu thương hơn.

Cũng bắt đầu từ tuần này - như truyền thống bao năm - những chương trình chia sẻ niềm vui mùa xuân, cùng đồng bào đón tết sẽ diễn ra cấp tập, dày đặc hơn cả những buổi liên hoan tất niên, tân niên. 

Các đội nhóm, các hội, các đoàn thể, cơ quan, công ty nô nức thông báo các chương trình mang tên "mùa xuân", "đón tết" đến với người nghèo, người khuyết tật, người vô gia cư, trung tâm nuôi trẻ mồ côi. 

Có nơi tổ chức lễ hội để mời những người lao động một ngày nghỉ thật sự, có nhóm hẹn hò nhau xuống phố lúc nửa đêm mang quà tết đến với những người phải đổ mồ hôi trong gió lạnh, người phải co ro nơi mái hiên... 

Sự chia sẻ trong mùa vạn vật sinh sôi nhân lên yêu thương, nhân lên hi vọng, nhân lên sinh lực, nhân lên niềm tin cho tất cả mọi người.

Những câu chuyện chân chất, những phận đời bình dị, những lao động chân tay, những người thầm lặng dấn thân mỗi ngày trong một năm qua xứng đáng được đón một cái tết an lành, dung dị như cuộc đời, như công việc của họ. 

Đó chính là sự chia sẻ cần có mà xã hội cùng đồng lòng, chung tay. Tất cả những gì liên quan đến tết đều đã lớn hơn lên nhiều lắm trong những năm qua, sau những hoạt động "chia tết - nhân tết" thầm lặng miệt mài. Nhân lên trong sự chia sẻ, lớn lên trong sự lan tỏa.

40 gia đình công nhân vệ sinh được cao thủ nấu phở số 1 bưng phở tận bàn 40 gia đình công nhân vệ sinh được cao thủ nấu phở số 1 bưng phở tận bàn

TTO - Chiều 11-1, 40 gia đình công nhân vệ sinh đã có mặt ở một hội trường nhỏ dự buổi lễ tất niên đặc biệt mà với nhiều người cũng là lần đầu tiên trong đời: ăn phở của người nấu phở ngon nhất năm 2019 và nhận gạo ngon nhất thế giới ST25 về ăn tết.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên