29/06/2021 10:20 GMT+7

Chia tay Bồ Đào Nha và Hà Lan không nước mắt!

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Trong một ngày, Euro 2020 cùng nói lời chia tay với đương kim vô địch Bồ Đào Nha và "cơn lốc màu da cam" Hà Lan sau những thất bại trước Bỉ và CH Czech ở vòng 16 đội.

Chia tay Bồ Đào Nha và Hà Lan không nước mắt! - Ảnh 1.

Sự thất vọng của Ronaldo sau trận thua Bỉ Ảnh: Reuters

Có một điểm chung giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha: cả hai đều được đánh giá rất cao trước khi Euro 2020 khởi tranh. Tuy nhiên, thành tích đạt được của Bồ Đào Nha và Hà Lan chưa tương xứng với thực lực và sự kỳ vọng. Nói chính xác, đây là cuộc chia tay không có những giọt nước mắt.

Hà Lan - màn hồi sinh dang dở

Ba chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng Euro 2020 là dấu hiệu cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Hà Lan kể từ sau World Cup 2014. Nhưng thất bại trước CH Czech đã dập tắt tất cả. Hành trình tìm lại "cơn lốc màu da cam" của tuyển Hà Lan vẫn còn dang dở.

Hà Lan mang đến Euro 2020 một đội hình gồm nhiều tài năng sáng giá như Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donyell Malen hay Denzel Dumfries... Tuy nhiên, họ lại không thể trình làng một tiền đạo sát thủ nào.

Nếu đội hình tuyển Hà Lan có một trong những tiền đạo mà họ từng có như Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie hay Patrick Kluivert trên sân thì họ đã đánh bại CH Czech.

Thật vậy, nếu Donyell Malen ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ môn Tomas Vaclik ở phút 52, mọi chuyện đã khác với Hà Lan. Trung vệ Matthijs de Ligt có thể không bị truất quyền thi đấu và Hà Lan có thể viết tiếp câu chuyện hồi sinh. Trong một trận đấu knock-out, sai lầm là không thể sửa chữa. Đội bóng có thể đi tiếp hoặc bị loại chỉ với nửa cơ hội.

Với những con người như hiện tại, Hà Lan vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm tại World Cup 2022 và Euro 2024. Nhưng nếu họ không tìm được một tiền đạo đẳng cấp trong đội hình, "cơn lốc màu da cam" khó làm nên chuyện lớn và hành trình hồi sinh vẫn sẽ dang dở.

Bồ Đào Nha "cúi đầu" trước Bỉ

Nếu nói về khả năng tận dụng cơ hội, Hà Lan phải học tập Bỉ khi họ chỉ có một cú sút trúng đích trong trận gặp Bồ Đào Nha. Và đó chính là bàn thắng mang tính kết liễu của Thorgan Hazard. Tất cả những gì tuyển Bỉ cần làm chỉ có vậy và sau đó là cuộc chiến thử thách bản lĩnh. Trong cuộc chiến này, Bồ Đào Nha là những người thua cuộc.

Khi Kevin De Bruyne bị chấn thương rời sân trong hiệp 2, "bộ ba nguyên tử" của HLV Roberto Martinez là De Bruyne, Hazard và Romelu Lukaku bị phá vỡ. Bỉ gần như chỉ có thể tổ chức tấn công nhờ sự càn lướt của Lukaku.

Mọi áp lực đổ dồn lên bộ ba trung vệ Jan Vertonghen, Toby Alderweireld và Thomas Vermaelen - những người có tổng số tuổi là 101. Bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn của họ đã giúp khung thành tuyển Bỉ đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

So với Bồ Đào Nha, Bỉ mang hình dáng ứng viên vô địch hơn. Họ vượt qua những thời khắc khó khăn, không cần đá quá hay vẫn biết cách giành chiến thắng cuối cùng.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha mang tiếng có quá nhiều ngôi sao nhưng HLV Fernando Santos vẫn xây dựng lối chơi xung quanh Ronaldo và lãng phí những tài năng khác một cách đáng tiếc. Thật không thể tin được là với đội bóng có nhiều cầu thủ xuất sắc, "ông già" 36 tuổi Ronaldo vẫn không thể thay thế ở tuyển Bồ Đào Nha.

Hà Lan và Bồ Đào Nha chia tay Euro 2020 trong nuối tiếc, nhưng đây cũng là cách để họ tự nhìn nhận mình để bước tiếp một cách mạnh mẽ hơn. Chỉ tiếc là kỳ Euro cuối cùng của Ronaldo lại kết thúc quá sớm.

Hà Lan và cái giá của chơi bài ngửa Hà Lan và cái giá của chơi bài ngửa

TTO - Ba trận toàn thắng tại vòng bảng Euro 2020 đã tạo ra những lầm tưởng Hà Lan đang trên đỉnh thế giới. Nhưng trận thua sốc trước CH Czech đã làm lộ ra bản chất của họ.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên