24/11/2019 10:29 GMT+7

Chạy marathon khắp thế giới vì người bệnh ung thư

D.KIM THOA tổng hợp
D.KIM THOA tổng hợp

TTO - Anh Nick Butter, 30 tuổi, vừa trở thành người đầu tiên lập kỷ lục chạy marathon ở tất cả 196 quốc gia theo công nhận của Liên Hiệp Quốc, sau khi hoàn tất cuộc thi Authentic marathon ngày 10-11 tại Athens.

Chạy marathon khắp thế giới vì người bệnh ung thư - Ảnh 1.

Nick Butter (bìa trái) với anh Kevin Webber (giữa) trong một cuộc chạy marathon - Ảnh: SWNS

Tôi bị chó cắn, bị lấy trộm tiền, bị cướp kề dao vào cổ, tôi cũng bị tống giam nữa.

Nick Butter

Nhưng anh Butter, một cựu nhân viên ngân hàng, không chạy chỉ... để chạy. Cho tới nay, cùng với hành trình marathon khởi động từ ngày 6-1-2018, sau 675 ngày anh đã vận động quyên góp được 65.000 bảng Anh (83.000 USD) cho Tổ chức Prostate Cancer UK (chống ung thư tuyến tiền liệt của Vương quốc Anh).

Vận động viên sinh trưởng tại vùng Dorset, miền nam nước Anh này bắt đầu lần chạy marathon đầu tiên từ năm 11 tuổi. Sau đó, trong thời gian làm việc ở ngân hàng, anh vẫn tham gia tranh tài ở cấp độ cao hơn.

Tuy nhiên, rốt cuộc niềm say mê với những cung đường đã khiến anh quyết định nghỉ việc, trở thành một vận động viên chạy toàn thời gian.

Tháng 1 năm ngoái, anh nghỉ việc, đặt mục tiêu chạy 5.130 dặm, có được 5,1 triệu bước chân và đốt cháy 1,5 triệu calo.

Xen giữa những lần chạy đó, anh đã di chuyển trên 201 chuyến bay, 45 chuyến tàu, 15 chuyến xe buýt, 280 chiếc taxi và di chuyển 13.500 dặm bằng các phương tiện khác giữa các hành trình marathon.

Anh Butter nảy ra ý tưởng thực hiện thử thách chạy marathon tại 196 quốc gia sau khi gặp anh Kevin Webber, một người bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối nhưng vẫn tham gia cuộc thi Marathon Des Sables năm 2016 tại Morocco.

Khi đó, anh Webber tham gia chạy với mục tiêu quyên góp tiền cho Tổ chức Prostate Cancer UK.

Chính anh Kevin Webber đã truyền cảm hứng và thông điệp mạnh mẽ khiến anh Butter cũng muốn mở chiến dịch quyên góp tài chính cho tổ chức thiện nguyện này.

"Kevin đã thay đổi đời tôi từ hôm đó và trong nhiều tháng sau, tôi bỏ việc ở ngân hàng và chuyển từ đồ công sở sang đồ chạy mãi mãi".

Khi biết chưa có ai hoàn thành kỷ lục chạy marathon tại mọi quốc gia trên thế giới, anh quyết định bắt tay vào thử thách để trở thành người đầu tiên làm việc đó.

Anh đã vận động được 46.000 bảng ban đầu để lo chi phí của hành trình chinh phục thử thách. Tháng 1-2018, trong cái lạnh cắt da -25 độ C tại Toronto, Canada, anh bắt đầu thực hiện sứ mệnh.

Trong suốt 22 tháng, anh đã đóng dấu hết 10 cuốn hộ chiếu, đôi khi phải trở lại quê nhà ở Anh trong vòng 24 giờ chỉ để nhận thị thực mới. Trung bình trong 96 tuần qua, cứ mỗi tuần anh lại hoàn thành ba lần chạy marathon tại ba quốc gia mới.

Ngoài việc tham gia chạy ở một số cuộc thi marathon chính thức, Butter phần lớn tự thiết kế những đường chạy cho riêng mình và anh cũng phải đương đầu với không ít khó khăn trong hành trình đó. Anh lưu lại mọi dấu ấn hành trình marathon trên tài khoản Instagram.

"Tôi bị chó cắn, bị lấy trộm tiền, bị cướp kề dao vào cổ, tôi cũng bị tống giam nữa" - anh kể. Trong các hành trình của mình, anh cũng đã bị xe hơi đụng và gãy khuỷu tay.

Anh từng bị bắn tại Nigeria, bị chó hoang tấn công tại Tunisia và từng phải băng qua các bãi chiến trường ở Syria, nhưng dĩ nhiên những ký ức đẹp trên đường chạy với anh vẫn nhiều hơn.

"Tôi chạy với 1.000 người ở El Salvador, tôi chạy xung quanh những ngọn núi lửa đang phun trào" - Butter mô tả với báo Daily Mail những chuyến di chuyển khắp nơi và chạy marathon là "trải nghiệm tuyệt vời nhất" khi anh được nhìn thấy tận mắt "những điều mà thậm chí không thể tưởng tượng nổi".

Với Nick Butter, đó thực sự là một trải nghiệm "mở mắt". Anh đã sống trong các sân bay và phòng khách sạn tại mọi quốc gia trên thế giới.

Anh cũng có được liên lạc điện thoại của khoảng 2.000 người đã gặp từ khắp nơi trong hành trình chạy và gọi họ là "phần tuyệt vời nhất" trong trải nghiệm này.

Với hai cuốn sách dự kiến phát hành năm 2020 và kế hoạch chạy trong năm 2021, Nick Butter đã có trước mắt những ngày sôi động và bận rộn với niềm đam mê chạy.

"Thời gian sống trung bình của con người là 29.747 ngày, và nếu bạn là người Anh, bạn sẽ dành khoảng chín năm xem tivi, vậy nên thật thú vị khi giúp mọi người nghĩ thêm về việc bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian khi không làm một điều thực sự đam mê" - Butter nói.

"Bạn không biết khi nào thời gian sống của mình sẽ hết, vậy nên hãy theo đuổi ước mơ của bạn ngay hôm nay, giống như anh Kevin từng nói, đừng chờ đợi kết quả chẩn đoán" - chàng trai 30 tuổi nói và cho biết mình sẽ tiếp tục vận động quyên tiền cho Tổ chức Prostate Cancer UK.

592 cuộc chạy marathon

Dù đã hoàn thành tổng cộng 592 cuộc chạy marathon và đã hoàn thành thử thách chạy ở 196 quốc gia trên thế giới, nhưng anh Butter cũng sẽ không nghỉ ngơi nhiều trước khi bắt đầu chạy lại. "Tôi có một vài ngày nghỉ nhưng thực sự đã nóng lòng muốn chạy lại rồi. Đó là điều tôi yêu thích" - anh nói.

Vừa chạy marathon vừa vắt sữa cho con Vừa chạy marathon vừa vắt sữa cho con

TTO - Với hành động vừa chạy marathon vừa vắt sữa cho con, VĐV marathon “supermum” Molly Waitz không có ý nói mọi người nên làm thế mà chỉ nhằm truyền đi thông điệp: mọi thứ đều có thể nếu bạn muốn…

D.KIM THOA tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên