14/04/2026 13:50 GMT+7

Cháu mồ côi bị đuối nước, bà nội 93 tuổi thẫn thờ trong căn nhà nhỏ

Mồ côi cha mẹ từ lúc 4 tuổi, mới từ Làng trẻ em SOS Đà Nẵng về sống cùng bà nội đã 93 tuổi được ít hôm thì xảy ra vụ đuối nước. Cháu tử vong, bà thẫn thờ, không đủ tiền lo tang lễ.

Cháu mồ côi bị đuối nước, bà nội 93 tuổi thẫn thờ trong căn nhà nhỏ - Ảnh 1.

Bà nội thẫn thờ trước nỗi đau mất cháu mồ côi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 14-4, Ban Chấp hành Đoàn xã Đình Cương (Quảng Ngãi) phát đi lời kêu gọi hỗ trợ gia đình em Trần Minh V. (13 tuổi) lo hậu sự. Em V. mồ côi cha mẹ, sống ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, mới về nhà ở với bà ít hôm thì bị đuối nước.

Theo đó, chiều 13-4, tại xã Đình Cương xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai em nhỏ tử vong, để lại nỗi đau xót xa trong cộng đồng. Trong đó hoàn cảnh của em Trần Minh V. (13 tuổi) khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Em V. mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới 4 tuổi, sớm thiếu vắng tình thân. Hai chị em của V. từng được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng.

Cuối tháng 3-2026, em V. có nguyện vọng xin được rời Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, về quê sống cùng bà nội đã 93 tuổi tại thôn Xuân Ba, xã Đình Cương.

Ngôi nhà nhỏ vốn đã lặng lẽ nay càng thêm quạnh quẽ. Người bà tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau ốm, chưa kịp vui mừng khi cháu trở về sống cùng mình, thì nay phải đối diện nỗi mất mát quá lớn.

Trước sự ra đi đột ngột của cháu, bà gần như suy sụp, thẫn thờ trong căn nhà đơn sơ. Bà nội hết ngồi trước quan tài cháu, lại ngước nhìn lên trời, chẳng nói với ai câu nào.

Theo chính quyền địa phương, cuộc sống của hai bà cháu vốn rất khó khăn, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Sau vụ việc đau lòng, gia đình không đủ điều kiện lo hậu sự cho em.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Chấp hành Đoàn xã Đình Cương đã phát đi lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp gia đình lo mai táng cho em V..

Việc vận động được thực hiện từ ngày 14 đến 17h ngày 16-4, với cam kết tiếp nhận và trao hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Chính quyền địa phương cho biết sự sẻ chia của cộng đồng lúc này là nguồn động viên lớn, giúp gia đình em V. vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống sau biến cố.

Hai học sinh đuối nước, bà nội 93 tuổi thẫn thờ trước nỗi đau mất cháu mồ côi - Ảnh 3.Tin đồn thất thiệt vỡ đập lúc lũ lên, cả nhà tháo chạy, 3 đứa trẻ thành mồ côi cha mẹ

Tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên, cả xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk tháo chạy trong đêm. Hai vợ chồng rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và thiệt mạng. Hiện ba con nhỏ đang tuổi ăn học bỗng thành mồ côi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất