22/05/2024 08:41 GMT+7

Chàng Tây nướng nem lụi, bánh xèo trên vỉa hè Hà Nội

Chàng trai người nước ngoài tay lật nem lụi, tay quạt than vô cùng thành thục.

Yêu một cô gái Việt, chàng trai Thụy Sĩ - Moritz ở lại Việt Nam nướng nem lụi, bán bánh xèo - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Yêu một cô gái Việt, chàng trai Thụy Sĩ - Moritz ở lại Việt Nam nướng nem lụi, bán bánh xèo - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chàng trai người Thụy Sĩ 28 tuổi - Moritz đã chọn ở lại Hà Nội vừa dạy tiếng Đức, vừa phụ giúp bạn gái nướng nem lụi, bán bánh xèo.

"Ai nem lụi, bánh xèo đi"

Bằng chất giọng tiếng Việt lơ lớ, anh Moritz thu hút sự chú ý của thực khách khi đến quán nem lụi trên đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) bởi sự thuần thục khi nướng món nem truyền thống của người Việt.

Tay quạt, tay nướng nem - chàng trai Tây khiến thực khách tò mò ghé quán

Tay quạt, tay nướng nem - chàng trai Tây khiến thực khách tò mò ghé quán

Năm 2023, chàng trai Thụy Sĩ này đến Việt Nam và có một tháng rong ruổi khắp từ Bắc vào Nam để khám phá đất nước xinh đẹp này. Ngay từ khi đó, anh đã phải lòng bởi vẻ đẹp của cảnh sắc và văn hóa Việt.

Cuối năm, anh quyết định quay lại và tham gia hoạt động tình nguyện trong 6 tuần. Đó chính là quãng thời gian khiến anh quyết định "mình sẽ ở lại Việt Nam" khi quen được nhiều người bạn mới, đặc biệt nhất là cô bạn gái giỏi nấu ăn.

"Tôi nghĩ việc đến Việt Nam là một cơ duyên, đặc biệt khi gặp Duyên, cô ấy là bạn gái của tôi. Duyên rất giỏi nấu ăn, cô ấy thường chia sẻ với tôi rất nhiều về đam mê đồ ăn.

Tôi rất yêu món ăn Việt Nam. Ở quê nhà, thỉnh thoảng tôi cũng nấu ăn cho gia đình. Sang đây, tôi được Duyên dạy cách làm món Việt, nhất là đồ ăn đường phố. Nên khi cô ấy quyết định mở quán, tôi đã ủng hộ ngay", anh Moritz bày tỏ.

Sau giờ tan làm, anh Moritz đi từ Hà Đông đến quán bánh xèo trên đường Phan Đình Phùng để phụ giúp bạn gái

Sau giờ tan làm, anh Moritz đi từ Hà Đông đến quán bánh xèo trên đường Phan Đình Phùng để phụ giúp bạn gái

Theo anh Moritz, so với Thụy Sĩ, ẩm thực của Việt Nam đa dạng phong phú hơn rất nhiều. Thụy Sĩ thường có những món ăn nhiều bơ sữa, phomai hay các món Ý, Pháp. Khi mới đến Việt Nam, chàng trai này đã thử vô số món ở các vùng, miền khác nhau.

"Tôi đã thử nhiều món ăn, đều tuyệt ngon. Các nhà hàng cũng rất tốt, nhiều đầu bếp nấu ăn ngon. Tôi rất bất ngờ trước nhiều món ăn, dù trông không sang chảnh đâu nhưng vị rất ngon, hương vị rất hài hòa", chàng trai Thụy Sĩ kể.

Duyên và Moritz chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện về đam mê nấu ăn và ẩm thực đường phố của Việt Nam

Duyên và Moritz chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện về đam mê nấu ăn và ẩm thực đường phố của Việt Nam

Mê giới thiệu món Việt cho khách quốc tế

Nằm ngay trong khu phố Pháp của Hà Nội, quán bánh xèo, nem lụi nhỏ này cũng được nhiều du khách quốc tế ghé qua. Với vốn tiếng Anh của mình, chị Lê Duyên (Nam Định) cho biết anh Moritz đã hỗ trợ mình rất nhiều khi đón khách nước ngoài.

"Mỗi lần khách vào, bạn ấy đon đả đón tiếp, giới thiệu về món ăn say mê. Hằng ngày khoảng 18h30, sau khi tan làm, bạn ấy lại qua quán giúp mình.

Moritz vừa nướng nem lụi, lấy nước chấm vừa mời khách. Đối với khách nước ngoài, bánh xèo khá lạ nên Moritz nhiệt tình hướng dẫn luôn cách gói và ăn như thế nào. Từ khi bạn ấy sang phụ giúp mình, quán mình đông hẳn lên cả khách Việt lẫn khách quốc tế", Duyên kể.

Chàng Tây nướng nem lụi, bánh xèo trên vỉa hè Hà Nội- Ảnh 5.
Chàng Tây nướng nem lụi, bánh xèo trên vỉa hè Hà Nội- Ảnh 6.
Chàng Tây nướng nem lụi, bánh xèo trên vỉa hè Hà Nội- Ảnh 7.

Nướng nem, dùng đũa, chia nước chấm... - việc nào Moritz cũng rất thạo

Đã hơn 3 tháng ở Hà Nội, Moritz cũng có thêm nhiều người bạn Việt Nam mới. Họ chính là hàng xóm và người bán hàng gần quán ăn. Với anh, việc phụ giúp bạn gái tại quán là việc làm rất thú vị, vừa có thêm thời gian trò chuyện với Duyên, vừa làm giàu thêm vốn tiếng Việt.

"Trước đây, tôi cũng đã học tiếng Việt rồi nhưng chỉ biết một chút. Giờ đây, Duyên chính là cô giáo của tôi. Mỗi ngày một chút, tiếng Việt của tôi đã tốt hơn nhiều", Moritz bộc bạch.

Những ngày đông khách, anh Moritz dường như không có lúc ngơi tay, nhưng được làm món ăn Việt cho nhiều vị khách là điều khiến chàng trai này vui vẻ

Những ngày đông khách, anh Moritz dường như không có lúc ngơi tay, nhưng được làm món ăn Việt cho nhiều vị khách là điều khiến chàng trai này vui vẻ

Mỗi ngày, quán bán được từ 80-100 suất bánh xèo và khoảng 300-400 chiếc nem lụi. Nhiều thực khách tìm đến quán vì tò mò trước hình ảnh chàng trai Tây nướng nem lụi trên phố.

Vẫn luôn tay nướng nem phục vụ khách, Moritiz nói: "Tôi coi đây là hành trình mới trong cuộc đời. Tôi hy vọng sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn nữa. Không biết là bao nhiêu lâu, nhưng sẽ lâu đấy".

Khách Tây nói gì về chuyện du lịch "chặt chém"?Khách Tây nói gì về chuyện du lịch 'chặt chém'?

Trước một số ý kiến lo lắng về tình trạng "chặt chém" tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, du khách nước ngoài chia sẻ những bất ngờ và "bật mí" những bí mật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên