Chân mẹ lấm bùn cho con đến lớp

HẢI THI - NGÔ THIÊN PHÚC
HẢI THI - NGÔ THIÊN PHÚC

TT - Sáu tháng mưa dông, sáu tháng nắng đổ lửa bao phen bức tử vụ mùa nhưng không lay chuyển quyết tâm đưa con đến trường của nông dân hai huyện nghèo Đức Linh và Tánh Linh (Bình Thuận).

Học bổng “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” Bình Thuận (truyền hình trực tiếp trên ĐTH Bình Thuận lúc 9g30 sáng 25-3)

Tài trợ: Công ty CP GreenFeed VN

77sWaMLh.jpgPhóng to
Chị Trần Thị Chút kéo ống nước tưới bắp trên cánh đồng khô hạn - Ảnh: Hải Thi

Quanh năm họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ với ước mong nâng bước chân con vào lớp.

Gồng gánh nuôi con

Len lỏi vào rẫy bắp ken kín, chúng tôi tìm gặp chị Trần Thị Chút, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh (Bình Thuận), đang kéo ống tưới nốt phần còn lại của 4.000m2 rẫy bắp. “Giữa cao điểm khô hạn, sợ ban ngày không đủ nước tưới nên mình tranh thủ kéo ống từ 11g đêm qua” - chị nói, tay quệt mồ hôi rồi bật cười khi thấy chúng tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ 9g30 sáng!

Nhắc đến chị Chút, cán bộ lẫn bà con trong xã đều lắc đầu: chồng bị tai nạn liệt hai chân, mẹ già bị mù lại lẫn, thân chị một mình gồng gánh lo cái ăn của cả gia đình rồi lo cho ba con đi học.

Món nợ mấy năm về trước xây nhà gạch chưa trả dứt (chồng chị cũng vì vùi đầu trả nợ, vào rừng cưa gỗ bị tai nạn liệt đôi chân) chị Chút gật đầu với tất cả lời gọi làm mướn làm thuê. Cả xã nghèo ai cũng quen cảnh chị tất tả hôm nhổ cỏ, phát rẫy, hôm phơi lúa, xịt rầy...

Quần quật quanh năm, lắm khi sức cò không kham nổi cả tiền học, tiền thuốc, tiền ăn..., chị nuốt nước mắt bảo con gái lớn là Bùi Thị Hoàng Trang “hay con nghỉ ở nhà phụ mẹ...”. Những lúc như vậy, Hoàng Trang lại nắm tay chị khóc ròng: “Mẹ ráng nuôi con học hết lớp 12, con sẽ lên thành phố vừa học vừa làm. Con muốn được học y, làm bác sĩ...”.

Hiểu cảnh nhà mẹ phải làm cha, Hoàng Trang từ lớp 3 đã đóng vai trò làm mẹ. Vừa học vừa quán xuyến nhà cửa, vất vả vậy nhưng năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Hai em Bùi Thị Hoàng Trinh, Bùi Văn Tân thương mẹ, thương chị cũng ráng hằng năm rinh giấy khen và phần thưởng về nhà.

Nhìn ba đứa con miệt mài bên bàn học khuya, chị Chút lại tự nhủ dù nhọc nhằn đến đâu cũng không để đường học của con đứt gánh. “Sắp tới có thêm tiền trợ vốn để chăn nuôi, con mình có thể học lên nữa rồi!”, đôi mắt trũng sâu của chị lấp lánh.

“Có khổ cực cũng phải làm để con được học”

Con đường dẫn vào nhà anh Đoàn Thiện, thôn 1, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh sỏi đá khúc khuỷu cũng không khác gì con đường học chông chênh của bốn người con anh.

Chính vì vậy mà những người con của anh Thiện luôn cố gắng học tập. Người con gái đầu đang là SV năm nhất Trường ĐH Đà Lạt. Cậu con trai Đoàn Lô, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Tánh Linh, 10 năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Ngoài việc đến trường, Lô còn là lao động chính trong nhà, mỗi khi ba mẹ đi làm, tất cả các việc như chăm heo, nhặt điều, thu hoạch mì đều được em quán xuyến. Chị Hồ Thị Ánh, vợ anh Thiện, bộc bạch “Thấy con học giỏi nên dù làm thuê làm mướn, hai vợ chồng có khổ cực thế nào cũng phải làm để các con học hành đàng hoàng”.

Khi nhận được tin là một trong những hộ nông dân được vay vốn không lãi suất của chương trình, chị Ánh vui mừng: “Thế là giờ có tiền vốn mua thêm con heo với đàn gà nuôi rồi. Hi vọng xoay vốn để thoát nghèo, cho mấy đứa con yên tâm đến lớp mà không sợ đứt gánh giữa đường”.

HẢI THI - NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất