12/10/2025 07:33 GMT+7

Người mẹ nông dân 'hốt hoảng': Tưởng con được cho 5 triệu, không ngờ 15 triệu, không dám tin!

Cả đời làm nông, không biết đi xe máy, khi hay tin con nhận học bổng, bà Doan mừng đến rưng rưng, vội nhờ người quen chở hai mẹ con đến dự.

Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Hậu và con gái Trần Thị Kiều Trinh, đi từ lúc 5h30 từ xã Triệu Cơ đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường tại Quảng Trị ngày 12-10 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 12-10, Đông Hà, Quảng Trị trời mưa nhưng vẫn ấm áp chào đón 111 tân SV về nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng".

Đến dự buổi lễ có ông Dương Tấn Long - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; ông Trần Văn Tuấn - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị; bà Đặng Mai Nhi - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Mai Huy Phương - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.

Về phía các đơn vị, nhà tài trợ có ông Lê Quốc Phong - người sáng lập, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II; ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; ông Đồng Hoàng Hiển - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền Quảng Trị; ông Trương Quang Hương - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Tổng giám đốc Công ty Quang Nông; và ông Bùi Văn Quản - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Vinh Quản cùng đại diện CLB.

Về phía Ban tổ chức chương trình có nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Lê Trung Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; và nhà báo Hồ Tấn Vũ - Trưởng văn phòng Báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung bộ.

1,7 tỉ đồng học bổng Tiếp sức đến trường tại Quảng Trị

Tổng kinh phí chương trình học bổng Tiếp sức đến trường tại Quảng Trị hơn 1,7 tỉ đồng do Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" tài trợ, Công ty cổ phần Bình Điền - Quảng Trị tài trợ chi phí tổ chức. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất cho 4 năm học.

Công ty Nestlé Việt Nam tài trợ quà tặng cho tân sinh viên; Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam trao tặng 5 laptop cho sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.

Năm nay, học bổng "Tiếp sức đến trường" dự kiến trao cho 1.000 tân sinh viên khó khăn trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, trong đó có 20 suất đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

Chương trình được tổ chức tại các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Đây là điểm trao thứ năm trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 thuộc chuỗi chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 612 của báo Tuổi Trẻ.

Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" quy tụ những người con Quảng Trị luôn hướng về quê hương, đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức đến trường" của Tuổi Trẻ suốt 22 năm, qua 23 mùa học bổng. 

Từ 33 tân sinh viên đầu tiên được hỗ trợ năm 2003, đến nay câu lạc bộ đã tiếp sức cho 2.898 sinh viên với tổng kinh phí hơn 29 tỉ đồng. 

Ngoài học bổng, nhiều thành viên còn giúp đỡ thêm chi phí sinh hoạt, phương tiện đi lại và việc làm cho các tân sinh viên xa nhà.

Ba đang chữa trị ung thư nhất định đưa con đi nhận học bổng: 'Tới lễ trao coi có bị lừa online không'

Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Trịnh Minh Trợ và con gái Trịnh Thủy Ngân - Ảnh: HOÀNG TÁO

'Sáng 12-10, giữa cơn mưa nặng hạt ở Quảng Trị, hai cha con ông Trịnh Minh Trợ (64 tuổi, phường Nam Đông Hà) đội áo mưa, chở nhau đến khách sạn Sài Gòn Đông Hà - nơi diễn ra lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường". 

Con gái ông, Trịnh Thủy Ngân, tân sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, suốt nhiều năm liền là học sinh khá giỏi. Hành trình đến giảng đường của bạn là chuỗi ngày gồng mình vượt nghịch cảnh: ba bị ung thư dạ dày gần hai năm nay, phải hóa trị, xạ trị liên tục, mẹ lại ốm yếu triền miên. 

Ông Trợ kể, khi nghe tin con được nhận học bổng, cả nhà vui đến mất ngủ nhưng vẫn thấp thỏm. Ông nói: "Nghe đài nói nhiều vụ lừa đảo bắt cóc online, tôi cũng sợ. Hôm qua còn đang hóa trị, nhưng sáng nay tôi quyết xin ra viện, chở con đi. Đến hội trường thấy chương trình, thấy các cô chú báo Tuổi Trẻ, nhà tài trợ, mới dám tin là thật. Mừng lắm!".

Tân sinh viên mồ côi cha mẹ của ĐH Y Huế làm shipper giao hàng khắp thành phố 

Người mẹ nông dân 'hốt hoảng': Tưởng con được cho 5 triệu, không ngờ 15 triệu, không dám tin! - Ảnh 3.

Phan Khắc Hoài Ân run run khi nói về hoàn cảnh khó khăn của mình - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bộ phim tư liệu chiếu tại buổi lễ đã gây xúc động. Sẽ rất khó để nhận ra đây là một tân sinh viên của khoa Dược, trường Đại học Y Huế. Từ khi nhập học đến nay, cứ sau giờ học trên lớp, Phan Khắc Hoài Ân đi giao hàng ở khắp các con phố của thành phố Huế. Những cuốc xe của Hoài Ân không thể ngừng vì ngừng lại nỗi lo cơm áo lại ập đến. 

Chàng tân sinh viên không có nhiều lựa chọn. Hoài Ân mất mẹ vì bạo bệnh từ năm học lớp 9. Một mình bố xoay xở đủ việc để nuôi em tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. 

Tưởng như sự nghiệt ngã của số phận đã buông tha cho gia đình nhỏ thì đến đầu học kỳ 2 của năm lớp 12, bố Hoài Ân bỗng nhiên lên cơn đột quỵ rồi cũng bỏ em mà đi. Ngôi nhà còn lại một mình cậu học trò bơ vơ. 

Không còn ai để bấu víu, Hoài Ân phải tự đứng lên bằng đôi chân mình. Thương cháu, bà nội ở gần đó cũng hay lui tới để ngôi nhà bớt quạnh quẽ. Nhưng bà cũng đã ngoài 70, như ngọn đèn trước gió. 

Ngày cháu nhận giấy báo nhập học, bà nội vừa mừng vừa lo. Không biết rồi đây cháu sẽ đi học ra sao.

Trong phim, bà Lê Thị Bé, bà nội của Hoài Ân động viên cháu: Giờ cháu khổ thì cháu phải cố gắng để mà học lên, vươn lên để có thành tích này nọ. Ở nhà đây có mệ (bà), có mấy bác, mấy chú lo. Cháu không cần quan tâm chi tới chuyện ở nhà hết. Những lúc yếu đuối nhất, Hoài Ân lại nhìn vào di ảnh của bố mẹ tìm niềm an ủi. 

Phan Khắc Hoài Ân tâm sự: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, mình đã có điểm xuất phát thấp hơn các bạn rồi, nên tôi phải cố gắng không ngừng nghỉ. Có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống rất bất lực, nhưng những bất lực và mất mát ấy đã tạo động lực. Nếu một ngày tôi không thể gánh nổi học phí rất cao của trường, tôi sẽ tạm hoãn học một năm để đi làm. Trong một năm đó, tôi có thể kiếm thêm tiền học phí để đi học lại.

Gia đình ly tán, tân SV Đại học Huế đi làm thêm để không thành gánh nặng cho ngoại 

Võ Thị Ngọc Hằng, một tân sinh viên khác của ĐH Huế sống tại xã Hải Lăng, Quảng Trị lại đối mặt với muôn vàn khó khăn sau cảnh gia đình ly tán.

Cách đây 3 năm, bố mẹ ly hôn. Hằng cùng người chị gái về ngoại ở cùng mẹ. Bố ở cùng hai đứa em và có gia đình mới. Mẹ Hằng phải khăn gói vào miền Nam làm thuê làm mướn và gửi Hằng cho ông bà ngoại nuôi. 

Những ngày học THPT, Hằng luôn tranh thủ giờ nghỉ ra quán cà phê gần trường phụ bưng bê dọn dẹp. Mỗi giờ làm ở quán có thể kiếm thêm 18.000 đồng phụ ông bà mua thêm sách vở hay nộp học phí.

Nhận thông báo trúng tuyển của trường Đại học ngoại ngữ Huế, Hằng mừng rơi nước mắt. Nhưng chặng đường phía trước còn quá nhiều chông gai khiến Hằng vô cùng lo lắng. Nhất là khi cô không có bố, có mẹ làm chỗ dựa.

VÕ THỊ NGỌC HẰNG và PHAN KHẮC HOÀI ÂN: Khi sự chia ly, mất mát không thể dập tắt ước mơ đến trường - Thực hiện: QUỐC NAM - BẢO PHÚ - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Cô gái Vân Kiều được ứng trước học bổng: Suất học bổng cứu cả tương lai của tôi 

Quảng Trị - Ảnh 4.

Hồ Thị Deng (bên phải), tân sinh viên được báo ứng trước học bổng để nhập học, nay đến dự lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 12-10 ở Quảng Trị, giữa những gương mặt tân sinh viên rạng rỡ, phóng viên Báo Tuổi Trẻ gặp lại Hồ Thị Deng - cô gái người Vân Kiều từng được chương trình Tiếp sức đến trường cho tạm ứng học phí nhập học. 

Deng năm nay học ngành Quản trị lữ hành, Trường cao đẳng Du lịch Huế. Mồ côi cha mẹ, tôi lớn lên trong Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị, cùng em trai được nuôi dưỡng từ những tấm lòng nhân ái và Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị. 

Deng kể, mấy hôm nay mất ngủ vì háo hức được cầm trong tay số tiền mà trước đây cô "chưa bao giờ dám mơ tới". 

"Ngày được ứng trước 7 triệu đồng từ học bổng Tiếp sức đến trường, tôi mừng đến run người, mượn chị người quen 300.000 đồng bắt xe vào Huế nhập học luôn. Tôi đã từng khóc rất nhiều khi nghĩ mình sẽ không thể đi học được, thà không đậu còn hơn đậu rồi không có tiền học". 

Sau bài báo, có mạnh thường quân đã tìm đến, hỗ trợ học phí và hứa đồng hành cùng Deng suốt 4 năm học. Sáng nay, khi đến nhận học bổng chính thức, cô gái nhỏ cúi đầu thật lâu, nghẹn ngào nói: "Suất học bổng này cứu cả tương lai của tôi". Trong ánh mắt Deng, người ta thấy lấp lánh niềm tin và nghị lực của một cô gái từ bóng tối đã thật sự bước ra ánh sáng.

Hồ Thị Deng - tân sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Huế. Deng từng được chương trình Tiếp sức đến trường cho tạm ứng học phí nhập học từ Huế quay trở lại Quảng Trị tham dự chương trình - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ: Học bổng của chúng tôi là bến đỗ, là nguồn an ủi để tân SV không còn sợ vấp ngã

Quảng Trị - Ảnh 5.

Ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Phát biểu tại lễ trao học bổng, nhà báo Lê Thế Chữ cho biết, "Tiếp sức đến trường" không chỉ là trao đi những khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là trao niềm tin, trao cơ hội, trao nghị lực. Mỗi suất học bổng là một cánh tay đưa ra đúng lúc, để các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nói: "Con đường đến tri thức chưa bao giờ dễ dàng đối với các bạn lớn lên trong thiếu thốn. Nhưng chính trong gian khó, khát vọng vươn lên mới bừng sáng mạnh mẽ nhất.

Học bổng "Tiếp sức đến trường" chính là ngọn đèn soi đường, là bến đỗ an ủi, là nguồn động viên để các bạn bước tiếp mà không sợ vấp ngã.

Các bạn hãy nhớ rằng, sau lưng mình là gia đình, là thầy cô, là cộng đồng xã hội, và đặc biệt là những tấm lòng nhân ái của các cô chú, anh chị tài trợ".

Ông nhắn nhủ các bạn nhận học bổng hôm nay hãy biến những khó khăn thành sức mạnh, biến lòng tốt của mọi người thành nghị lực để vươn lên. Khi thành đạt, chính các em sẽ quay lại để tiếp sức cho thế hệ sau, như cách hôm nay các em được tiếp sức.

Nhà báo Lê Thế Chữ cũng bày tỏ lòng biết ơn tới tấm lòng của các doanh nhân Quảng Trị đã quan tâm, yêu thương quê hương Quảng Trị thông qua những suất học bổng nghĩa tình suốt 22 năm qua. "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Tấm lòng của quý vị đã chạm đến trái tim bao gia đình nghèo khó", ông nói.

Giải Nhất học sinh giỏi Đà Nẵng: Nữ sinh mồ côi được trao học bổng ở quê hương Quảng Trị, không tin nổi! 

Quảng Trị - Ảnh 6.

Trần Thị Thảo Nguyên - tân sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nghe tin mình được nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" ở Quảng Trị, Trần Thị Thảo Nguyên - tân sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - không tin vào tai mình. Sáng sớm hôm đó, lúc 6h, Nguyên được đánh thức bởi cuộc gọi từ xã đoàn báo tin vui.

Cô ngơ ngác hỏi lại: "Có đúng là mình không?", bởi trước đó, người bạn từng sống chung tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng đã nhận được học bổng, còn Nguyên thì chưa thấy phản hồi. "Tôi cứ nghĩ mình rớt rồi, buồn suốt nhiều ngày liền. Giờ nghe tin, tôi mừng đến rơi nước mắt. Sau mới biết vì tôi quê Quảng Trị nên được nhận ở đợt khác", Nguyên kể.

Mồ côi cha, mẹ bỏ đi, hai chị em Nguyên được bác ruột cưu mang rồi gửi vào Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Nay vừa tròn 18 tuổi, theo quy định cô phải rời Làng, thuê trọ để tự lo việc học, còn em gái vẫn ở lại học lớp 11. Tiền nhập học hơn 12 triệu đồng, Nguyên phải vay tạm từ các dì trong Làng, hẹn sau này trả lại.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi, từng đạt giải Nhất học sinh giỏi môn lịch sử thành phố, Nguyên xem suất học bổng này như cứu cánh giữa hành trình mới. "Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để có thể giúp em gái và trở thành người có ích cho xã hội", Nguyên xúc động nói.

Mẹ nông dân nắm chặt tay con: "Nghe học bổng tưởng 5 triệu, ai ngờ tận 15 triệu - không thể tin!"

Quảng Trị - Ảnh 7.

Tân sinh viên Nguyễn Thị Kim Khánh và mẹ là Nguyễn Thị Doan đến nhận học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 12-10, giữa dòng người đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Quảng Trị, hình ảnh bà Nguyễn Thị Doan (58 tuổi, xã Vĩnh Định) nắm chặt tay con gái khiến ai nhìn cũng xúc động. 

Cả đời làm nông, không biết đi xe máy, khi hay tin con nhận học bổng, bà Doan mừng đến rưng rưng, vội nhờ người quen chở hai mẹ con đến dự. 

Con gái bà, Nguyễn Thị Kim Khánh, vừa đậu ngành Thương mại điện tử, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Nhà cận nghèo, nhưng Khánh học rất giỏi, từng đạt giải học sinh giỏi tỉnh. Ngày Khánh nhận giấy báo trúng tuyển, niềm vui xen lẫn nỗi lo. 

"Không có học phí, tôi đi vay họ hàng, rồi cùng con chắt chiu từng đồng từ việc nuôi heo, nuôi gà. Nghĩ được 5 triệu học bổng thôi cũng mừng lắm rồi, ai ngờ tận 15 triệu, trời ơi không thể tin nổi!", bà Doan vừa cười vừa lau nước mắt. Còn Khánh thì run run ký nhận suất học bổng trong tay. 

"Tôi sẽ dành để đóng học phí học kỳ hai. Tôi chỉ mong học thật tốt, có việc làm ổn định để lo cho mẹ".

Nguyễn Thị Kim Khánh - Tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Nhà hảo tâm Đồng Hoàng Hiển, chủ nhiệm câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền Quảng Trị: Chúng tôi dõi theo hành trình của các bạn để tìm thấy nguồn cảm hứng

Quảng Trị - Ảnh 8.

Ông Đồng Hoàng Hiển - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hơn hai thập kỷ câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị gắn bó là hành trình những nhà hảo tâm như ông được chứng kiến biết bao câu chuyện xúc động - những bạn trẻ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ vững niềm tin, vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi tri thức và ước mơ.

Chính những câu chuyện ấy đã trở thành nguồn cảm hứng, động lực để câu lạc bộ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, để không một bạn trẻ nào phải dừng bước vì hoàn cảnh. "Những suất học bổng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của tập thể CLB Nghĩa tình Quảng Trị gửi đến các bạn.

Chúng tôi mong rằng, đây sẽ là nguồn động viên để các bạn vững tin hơn, nỗ lực hơn trên con đường học tập và lập nghiệp. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, xin hãy luôn nhớ rằng: xung quanh các bạn vẫn có những tấm lòng luôn sẵn sàng đồng hành và nâng đỡ các bạn trên hành trình phía trước", ông Hiển gửi gắm.

"Được tham gia xét chọn học bổng, tôi không khỏi ngậm ngùi và khâm phục"

Quảng Trị - Ảnh 6.

Anh Lê Trung Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Anh Lê Trung Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chia sẻ, là người trực tiếp tham gia xét chọn hồ sơ học bổng, anh đã nhiều lần ngậm ngùi trước nghị lực của các tân sinh viên. 

"Có bạn mồ côi cha mẹ, có bạn phải chăm người thân mắc bệnh hiểm nghèo, vừa đi học vừa làm thêm để theo đuổi ước mơ. Mỗi bộ hồ sơ là một câu chuyện khiến chúng tôi không khỏi rưng rưng", anh nói. 

Theo anh Dũng, Quảng Trị vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, nên học bổng Tiếp sức đến trường mang ý nghĩa đặc biệt - không chỉ giúp các em có điều kiện nhập học, mà còn là lời động viên, là niềm tin mà xã hội gửi gắm để các bạn vững vàng trên con đường phía trước.

"Điều khiến tôi xúc động và tự hào nhất là sau hơn 20 năm Tiếp sức đến trường đồng hành cùng tuổi trẻ tỉnh nhà, giờ đây nhiều bạn từng nhận học bổng đã ra trường, có việc làm ổn định và quay trở về, tham gia cùng Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tiếp sức cho đàn em sau. Một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa", anh Dũng chia sẻ.


Cô gái thiếu tình thương cha mẹ đi tàu lửa về Quảng Trị nhận học bổng

Quảng Trị - Ảnh 9.

Tân sinh viên Trần Thị Thu Hương được dượng là ông Nguyễn Hữu Chiến đưa đến dự lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO

9h chương trình mới bắt đầu nhưng chưa đến 7h, hai dượng cháu ông Nguyễn Hữu Chiến và Trần Thị Thu Hương, thôn 9, xã Phong Nha, Quảng Trị đã có mặt tại điểm trao.

Hương là một trong 111 tân sinh viên được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Đang học ngành Quản trị du lịch và lữ hành, thuộc Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Hương kể mình hồi hộp suốt 3 ngày qua từ khi nhận được cuộc gọi của Ban tổ chức thông báo mình được chọn nhận học bổng. 

"Tôi với dượng lên tàu hỏa ở Đà Nẵng lúc 2h sáng. Tới gần 6h thì đến Đông Hà và tới thẳng điểm trao luôn. Niềm vui này quá lớn khiến tôi không chợp mắt được", Hương kể.

Cha đã mất, mẹ bỏ đi lấy chồng, Hương ở cùng bà nội đã hơn 90 tuổi ở xã Phong Nha (Quảng Trị). Vì hoàn cảnh éo le, nên để đi học đại học được là một nỗ lực vô cùng lớn của Hương. Để bớt chi phí, Hương phải xin ở nhờ nhà cô ruột đang làm công nhân tại Đà Nẵng. 

Cô và dượng hiểu hoàn cảnh của Hương nên cũng hết lòng yêu thương. Biết cháu được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, cô nhờ chồng tạm xin nghỉ việc một ngày để chưa cháu ra Đông Hà nhận.

"Cháu thiệt thòi đã quá nhiều vì hoàn cảnh éo le. Suất học bổng này là nguồn động viên vô cùng lớn với cháu", ông Chiến bộc bạch.

Trần Thị Thu Hương - Tân sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Tiếp sức đến trường 2025: Từ vạn tấm lòng đến khát vọng tri thức - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Nghe cuộc gọi báo có học bổng, tưởng bị lừa, cô gái run run gọi hỏi khắp nơi

Quảng Trị - Ảnh 10.

Tân sinh viên Trần Bảo Yến Nhi tại lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Khi nhận cuộc gọi báo tin được học bổng Tiếp sức đến trường, Trần Bảo Yến Nhi - tân sinh viên Trường đại học Đông Á (phường Đông Hà, Quảng Trị) - không dám tin. "Tôi cứ nghĩ chắc ai đó đùa hoặc lừa, nên gọi điện hỏi hết người quen, thầy cô để xác nhận. Khi biết đó là thật, tôi mừng đến run cả người", Nhi kể.

Ba mất từ năm cô học lớp 11, một mình mẹ bệnh tim, gãy chân vẫn gắng gượng buôn bán ở chợ để nuôi bốn anh chị em ăn học. Ngày Nhi nhận giấy báo đậu đại học, cả nhà vui chưa trọn đã lại lo tiền học. Hai mẹ con đi vay họ hàng, chắt chiu từng đồng để Nhi được nhập học.

"Suất học bổng này tôi sẽ dành để đóng học phí học kỳ tới. Tôi đang tìm việc làm thêm, nhưng phải cố giữ cân bằng để học cho tốt. Tôi biết ngoài kia còn nhiều bạn khó khăn hơn mình, nên được hỗ trợ như thế này, tôi thấy mình may mắn lắm", Nhi nói.

Quảng Trị - Ảnh 11.

Các tân sinh viên đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tại Quảng Trị ngày 12-10 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 111 tân sinh viên Quảng Trị - Thực hiện: TRƯỜNG TRUNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ chức phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị và hành trình thắp sáng khát vọng đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Chương trình năm nay nhận được sự ủng hộ của Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam, các câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", "Tiếp sức đến trường" Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, cùng các nhà tài trợ như Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ông Dương Thái Sơn và những người bạn, cùng đông đảo doanh nghiệp, bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Ngoài ra, Tập đoàn Vinacam còn tặng 50 laptop và thẻ bảo hiểm y tế trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho sinh viên đặc biệt khó khăn; Nestlé Việt Nam tặng 1.500 balo trị giá khoảng 250 triệu đồng; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 60 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá hơn 1 tỉ đồng; FPT Long Châu trao 4 laptop và 1.500 voucher vắc xin tổng trị giá 186 triệu đồng; Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tặng 21 laptop Dell đã qua sử dụng.

Ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, đến nay chương trình "Tiếp sức đến trường" đã trao học bổng cho 26.357 tân sinh viên khó khăn trên cả nước, với tổng số tiền hơn 245 tỉ đồng. Nhiều sinh viên sau khi nhận học bổng đã thành đạt và quay lại đồng hành cùng chương trình, tiếp nối tinh thần "người đi trước rước người đi sau".

"Tiếp sức đến trường" là một phần trong chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988. Sau 37 năm, chương trình đã thực hiện 612 kỳ, huy động hơn 439 tỉ đồng và tiếp sức cho khoảng 76.000 học sinh - sinh viên đến trường, góp phần vun đắp những mầm xanh tri thức cho tương lai đất nước.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Quảng Trị - Ảnh 12.

Cha mất, mẹ rời đi, nữ sinh thiếu vắng tình thương đi tàu lửa về Quảng Trị nhận học bổng - Ảnh 8.Tuổi Trẻ tạm ứng ngay cho nữ sinh Vân Kiều mồ côi cha mẹ, đậu cao đẳng nhưng chưa tìm ra học phí

Không còn cha mẹ từ năm 7 tuổi, cô bé Vân Kiều Hồ Thị Deng lớn lên trong cảnh mồ côi. Từ nhỏ, Deng đã phải học cách mạnh mẽ để lo cho em trai - người thân duy nhất còn lại của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên