
Nhật Hoàng - đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế tặng quà cho một hộ dân - Ảnh: NVCC
Càng ý nghĩa hơn khi chiếc thùng nhựa đó gia đình Hoàng được tặng từ năm 1999, đến nay vẫn giữ gìn.
Ký ức trong chiếc thùng nhựa gần 30 năm
Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (28 tuổi, TP Huế) là đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế. Anh là người khởi xướng cách đóng quà cứu trợ bằng thùng nhựa. Những ngày qua, hình ảnh chiếc thùng cứu trợ "túi mù" của đội lan tỏa mạnh mẽ, được người dân nhiều nơi khen ngợi vì vừa tiện dụng, vừa chứa đựng nhiều bất ngờ hữu ích bên trong.
Hoàng kể khoảng năm 1999, gia đình anh được tặng một chiếc thùng nhựa lớn. Mỗi mùa lũ, ba mẹ lại đặt cậu bé Hoàng vào đó, đẩy trên nước để đến nơi cao hơn tránh ngập.
"Ba mẹ vẫn hay nhắc về chiếc thùng nhựa cứu con mỗi mùa lũ. Với tôi đó là kỷ niệm rất ấm lòng, chiếc thùng là hình ảnh của sự đùm bọc và sẻ chia mà tôi không bao giờ quên", Hoàng kể.
Khi trưởng thành và tham gia các hoạt động thiện nguyện, ký ức ấy trở thành lý do để Hoàng chọn thùng nhựa làm vật chứa nhu yếu phẩm cứu trợ. Với anh, món quà sẽ được dùng hết, còn chiếc thùng sẽ ở lại nhiều năm, như một kỷ vật nghĩa tình.



Người dân vùng lũ nhận những thùng quà cứu trợ từ đội SOS 75 - Ảnh: NVCC
Tự hào vì góp sức ccộng đồng
Tuỳ tình hình thực tế từng địa phương sau thiên tai, đội sẽ lên danh sách các nhu yếu phẩm phù hợp như gạo, mì, thực phẩm thiết yếu… và chia đều vào thùng nhựa 50-60 lít, dán kín miệng. Cách này giúp người dân dễ vận chuyển, không sợ rách hay tuột bao, đồng thời giữ đồ khô ráo, sạch sẽ.
Hoàng kể ban đầu, nhiều người nhận thùng còn ngạc nhiên, tưởng chỉ là thùng trống hoặc đựng nước sạch. Nhưng khi mở ra, ai nấy đều bất ngờ vì quà rất đầy đủ và thiết thực. "Nhìn bà con vui khi mở thùng, chúng tôi biết lựa chọn này là đúng", Hoàng nói.
Hoàng nhớ lại, những đợt đầu năm 2022, đội bối rối khi chở cả hàng và thùng đến điểm tập kết rồi mới chia, vừa mất sức vừa thiếu người.
Rút kinh nghiệm, đợt lũ vừa qua đội quyết định phân chia ngay tại Huế. May mắn là có rất đông người dân Huế đến hỗ trợ, làm việc ngày đêm để hơn một nghìn thùng cứu trợ được hoàn thiện.

Rất đông người dân TP Huế tình nguyện đóng hàng đi cứu trợ vùng lũ - Ảnh: chụp màn hình
Hoàng mở đoạn video livestream đêm 21-11, hàng trăm người dân Huế tụ họp tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của đội để gửi vào Phú Yên cũ (nay là Đăk Lăk). Trong bóng tối, họ xếp thành hàng dài, chuyền tay nhau từng thùng hàng, miệt mài chia hàng vào thùng, bốc xếp lên xe.
"Đội nhân lực có hạn, nếu không có bà con chung tay thì không thể nào làm xuể. Khi hình ảnh chiếc thùng 'viral', chúng tôi tự hào vì đây không phải công sức riêng của SOS 75 mà các mạnh thường quân gửi hỗ trợ và bà con Huế cùng chung tay", Hoàng nhấn mạnh.
Đội 0 đồng SOS 75 Huế tiền thân là nhóm cấp cứu ôxy trong giai đoạn dịch COVID-19. Khi dịch qua đi, đội chuyển sang mô hình "xe 0 đồng" hỗ trợ đưa đón bệnh nhân khó khăn; mở rộng thêm cứu hộxe đêm, cứu hộ đường sông, tìm kiếm và khâm liệm người xấu số…
Vừa qua, đội đã kêu gọi được hơn 1,3 tỉ đồng và hơn 250 tấn hàng hóa, trao tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận