
Ca Thị Phương Thảo quyết phải đi học bổ túc sau một năm dang dở chuyện học - Ảnh: LÊ HUY
Sau cả năm chật vật với đời, nữ sinh sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) ấy đã quay trở lại học bổ túc. Và năm nay vừa trúng tuyển đại học với 9,5 điểm toán và 960 điểm năng lực.
Tuổi thơ lớn lên cùng tiếng la hét đau lòng của cha
Căn nhà của gia đình Phương Thảo nép mình giữa dãy nhà san sát nằm sâu trên con đường gồ ghề cạnh chợ đầu mối Bình Điền. Phía trước là quầy tạp hóa đơn sơ của bà Nguyễn Thị Phượng Linh (46 tuổi, mẹ Thảo), không gian sinh hoạt phía sau khá chật chội.
"Thùng bia lời 10.000 đồng, mỗi kg than, đường, bột ngọt kiếm được 1.000 - 2.000 đồng. Bán bao nhiêu món mới gom được một khoản, loay hoay với tiền ăn, tiền học của con cái", bà Linh thở dài.
Ông Ca Hồng Phú (45 tuổi, ba Thảo) thường ngồi lặng trước hiên. Ông lúc ú ớ, lúc nói sảng, lại thêm chứng tai biến. Từng phụ vợ giao hàng, đưa đón con cái, song giờ ông chỉ quanh quẩn trước nhà như vô hồn. Gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người vợ.
Nhiều đêm ba lên cơn, tiếng la hét, nói sảng của ông khiến Thảo giật mình, vội rời bàn học chạy lại với cha. Chờ đến khi cha qua cơn, Thảo mới trở vào lật tiếp trang sách đang học dở.
Có đêm vừa ngồi vào bàn học đã nghe ba gọi, Thảo lại chạy ra, học đứt quãng mà giấc ngủ cũng chập chờn. Nhưng con gái chưa bao giờ lấy hoàn cảnh làm lý do nghĩ đến bỏ cuộc.
"Tôi hiểu bệnh tình của cha, càng thương mẹ khổ càng phải cố gắng học. Những tiếng ồn của ba với tôi là động lực để bước tiếp, tôi biết tôi phải học mới thay đổi được cuộc đời", Thảo tâm sự.

Ông Ca Hồng Phú, cha Thảo, thường ngồi lặng trước quán - Ảnh: LÊ HUY



Sau vụ cháy mới đây, căn nhà vốn xuống cấp của gia đình Thảo càng thêm tiêu điều, xơ xác - Ảnh: LÊ HUY
Tạm dừng học, đi làm kiếm tiền
Phương Thảo học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6 cũ). Hoàn thành lớp 11, thấy một mình mẹ gồng gánh nhà 5 miệng ăn, Thảo tạm dừng học đi làm kiếm tiền phụ mẹ.
Suy nghĩ trong đầu cô học trò lớp 11 năm đó là nếu đi học tiếp, một mình mẹ không lo nổi nữa. Thôi cứ nghỉ một năm, đi làm kiếm tiền dành dụm được khoản nào rồi đi học lại cũng được.
Thảo làm công việc đóng gói đơn hàng cho một cửa hàng bán túi xách cách nhà hơn 7 cây số. Từ 13h-17h mỗi ngày, Thảo lấy hàng, chia đơn, đóng gói, dán mã rồi giao cho shipper.
Công việc ấy giúp Thảo có 2-3 triệu đồng/tháng, tạm trang trải.
Thảo còn làm thời vụ tại một kho hàng ở quận 8 cũ từ 8h-17h30 vào dịp hè với tiền công 280.000 đồng/ngày, công việc kiểm tra quần áo, giày dép trước khi đóng gói. Để tiết kiệm, Thảo ăn sáng tạm thứ gì đó, còn trưa mang cơm mẹ nấu hoặc ăn mì gói.
Mưu sinh vô cùng vất vả, đồng tiền kiếm khó nhọc nhưng chưa bao giờ Thảo quên mục tiêu phải trở lại trường. Không hiểu sao Thảo luôn nghĩ mình phải vào đại học Khoa học tự nhiên. Mỗi đêm từ 19h-22h mối tối dù có mệt mấy Thảo cũng phải ngồi vào bàn học.

Thảo vượt hơn 7km mỗi ngày đi đóng gói đơn hàng, kiếm 2-3 triệu đồng trang trải, về nhà còn phụ chuyện nhà - Ảnh: LÊ HUY
Học bổ túc vào Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, tại sao không?
Thảo quyết định học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Phú. Bạn muốn vào Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) dù thú thật trở lại sau một năm dừng học cũng thiếu tự tin nhiều lắm.
Nghĩ lại trước đó bản thân đã gắng học thật giỏi để vào được ngôi trường mơ ước, Thảo tự hỏi: "Tại sao không cố gắng thêm lần nữa?" và quyết tâm "Thà cố gắng một lần còn hơn từ bỏ"!
Chưa kể khi "nghe đồn" về chính sách miễn, giảm học phí ở cấp đại học, Thảo càng thêm động lực cố gắng hơn.
Mỗi ngày đi hơn 15km để đến lớp, chiều lại tranh thủ đi làm thêm rồi tối về học bài đến khuya. Nhờ có khoản tiền làm thêm, Thảo tự lo được khoản phải nộp 1,6 triệu đồng/tháng khi học lại.
Mua 1 chiếc máy in cũ, ý tưởng của HS thông minh môn toán cấp thành phố
Không có tiền học thêm, Thảo dành dụm tiền làm thêm mua máy in cũ hết hơn 1 triệu rồi tự in tài liệu, đóng các khóa học trực tuyến vài chục nghìn đồng, cộng với bài giảng trên YouTube để tự học.
Chỗ nào chưa hiểu thì xem đi xem lại, luyện bài tập cho đến khi nắm bài. Chỗ mù tịt sẽ tìm thầy cô hỏi bổ sung. Mà trước đó học chương trình phổ thông cũ, nên khi trở lại trường Thảo phải tự bù đắp kiến thức để theo kịp chương trình mới.
Nỗ lực ấy đem lại cho Thảo danh hiệu học sinh giỏi. Bạn còn giành giải nhất kỳ thi chọn học viên giỏi giáo dục thường xuyên cấp thành phố môn toán, đồng thời cả giải nhì học viên giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố cùng năm 2026.

Nghị lực của Thảo được đền đáp bằng danh hiệu học sinh giỏi và hai giải cấp thành phố, số tiền từ giải thưởng Thảo sẽ trang trải thêm chuyện học - Ảnh: LÊ HUY
960 điểm Kỳ thi đánh giá năng lực, 9,5 điểm toán tốt nghiệp
Thảo nhận kết quả trúng tuyển Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) ngành công nghệ thông tin. Kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, Thảo đạt 960/1.200 điểm, còn tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học đạt 25,6 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó môn toán đạt 9,5 điểm.
Nhưng ngay sau niềm vui là nỗi lo học phí ập đến liền, khi số tiền cần để nhập học tới 21,5 triệu đồng. Thảo nghẹn lại khi nghĩ đến giấc mơ có thể vụt tắt!
Biết con đậu đại học, người mẹ lại chạy vạy, gom góp. Người mẹ nghèo của hàng tạp hóa chỉ nghĩ được nếu giờ cố lo được cho con học mốt có cái nghề tự lo cho thân nó cũng đỡ.
Khoản dành dụm giỏi lắm cũng chỉ lo xăng xe, sách vở, chi phí lặt vặt ban đầu, Thảo đã tính đến phương án vay quỹ hỗ trợ sinh viên lãi suất 0%. Tiếp đó sẽ tìm chỗ làm thêm việc trợ giảng tiếng Anh để tự lo phần nào đỡ phần đó.

Giữa những ngày tháng chông chênh, Thảo vẫn đau đáu ước mơ được đến trường vì mục tiêu duy nhất của cô sau khi quay lại học bổ túc là "đậu đại học" - Ảnh: LÊ HUY
Giáo viên chủ nhiệm: Học sinh giỏi của tôi, mong có bàn tay giúp em
Cô Thái Thị Hồng Gấm - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Thảo tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Phú - nhận xét Thảo là cô học trò có lực học tốt, chăm chỉ và luôn xác định rõ mục tiêu học tập.
"Tôi ấn tượng vì Thảo thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn bạn bè học. Rất mong có bàn tay đưa ra nắm tay em vượt qua khó khăn bước đầu để có thể yên tâm học tập, hiện thực hóa ước mơ vào giảng đường mà Thảo đã rất nỗ lực", cô Gấm bày tỏ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận