
U23 Trung Quốc (giữa) trong trận hòa U23 Iraq - Ảnh: AFC
Phần lớn các trang báo thể thao Trung Quốc đánh giá màn ra quân của đội nhà ở bảng D, Giải U23 châu Á là "tạm được", khi họ hòa U23 Iraq 0-0 vào tối 8-1.
Nhưng với người hâm mộ Trung Quốc, họ lại đòi hỏi nhiều hơn ở tập thể được xem là "tương lai của bóng đá Trung Quốc". Báo 163 tổng hợp nhiều bình luận chê bai của các CĐV Trung Quốc dành cho thầy trò ông Antonio Puche.
"Tương lai của bóng đá Trung Quốc đây sao? Là cầm hòa Iraq may mắn nhờ màn tỏa sáng của thủ môn", một CĐV từ Vân Nam bình luận.
Thế hệ cầu thủ U23 hiện tại từng được truyền thông Trung Quốc ca ngợi hết lời. Theo Transfermarkt, U23 Trung Quốc có giá trị đội hình đứng thứ 2 ở giải - với tổng định giá là 8,5 triệu euro, chỉ kém hơn U23 Iran (9,13 triệu euro).
Một số ngôi sao của U23 Trung Quốc, như tài năng 19 tuổi Wang Yudong có giá trị đến 1,5 triệu euro. Anh được đánh giá sẽ sớm vươn mình thành ngôi sao hàng đầu châu lục, vực dậy tương lai bóng đá nước nhà.
Chính vì vậy, các CĐV Trung Quốc rất trông ngóng màn trình diễn của đội nhà ở Giải U23 châu Á 2026. Nhưng rồi trong 90 phút chạm trán Iraq, nhiều phen họ phải "hú vía" vì loạt cơ hội đối thủ tạo ra, đặc biệt ở cuối trận.
"Vào những phút cuối trận, Iraq thi đấu một cách thoải mái và điềm tĩnh. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc lại vội vã và lúng túng", CĐV ở Giang Tô nhận xét.
"Màn trình diễn tệ hại quá! Mỗi lần Iraq ném biên, tôi đều hoảng hốt. Tôi cảm thấy như chúng ta sắp thua rồi. Hàng tiền vệ không thể giữ bóng, và đối thủ liên tục phản công. Đội bóng của chúng ta không có chiến thuật, không kỹ thuật, không sức bền...", một CĐV khác nhận xét trên trang 163.
Về mặt kết quả, trận hòa này không quá tệ với Trung Quốc, bởi Iraq cũng được xem là đội bóng tầm khá ở châu Á. Sau lượt trận đầu tiên, Trung Quốc và Iraq chia sẻ vị trí nhì bảng với 1 điểm, xếp dưới Úc (3 điểm).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận