15/02/2026 09:03 GMT+7

Cây xoài di sản hơn 340 năm ở Cà Mau gắn với truyền thuyết hổ ba chân

Một cây xoài cổ thụ với tuổi đời hơn 340 năm vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát suốt nhiều thế kỷ. Không chỉ được công nhận là Cây di sản Việt Nam, “cụ” xoài này còn gắn với truyền thuyết dân gian về con hổ ba chân thu hút nhiều du khách.

di sản - Ảnh 1.

Cây xoài hơn 340 năm tuổi phải đến khoảng 5 người ôm mới giáp - Ảnh: THANH HUYỀN

Cây xoài lớn nhất vùng ĐBSCL giữa đất mặn ven biển

Tọa lạc tại khóm Tây B, phường Hiệp Thành (Cà Mau), cây xoài cổ thụ cao gần 20m, tán lá xòe rộng hơn 300m², che mát cả một khu vực rộng lớn. Phần gốc cây có đường kính hơn 2m, phải 5 người lớn ôm mới xuể. Dù đã trải qua hàng trăm năm mưa nắng, cây xoài vẫn sinh trưởng tốt, lá xanh quanh năm.

Cây xoài di sản hơn 340 năm ở Cà Mau gắn với truyền thuyết hổ ba chân - Ảnh 2.

Cây xoài thu hút nhiều du khách đến tham quan, nhất là vào những dịp lễ Tết

Theo tư liệu của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu (cũ), khoảng năm 1680, gia đình cha mẹ ông Lý Kỳ Kia - lưu dân người Hoa thời nhà Minh di cư đến vùng ven biển nay thuộc phường Hiệp Thành để sinh sống. 

Khi đến nơi, họ phát hiện một cây xoài lớn, thân to hơn một người ôm, tán lá rộng và đã có tuổi đời đáng kể. Gia đình ông Kia sau đó chăm sóc, gìn giữ cây xoài qua nhiều thế hệ.

Tính theo mốc thời gian này, đến nay cây xoài đã có tuổi thọ hơn 340 năm, được xem là cây xoài cổ thụ có tuổi đời lớn nhất ở Bạc Liêu trước đây và cũng có thể là cây xoài lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cây xoài di sản hơn 340 năm ở Cà Mau gắn với truyền thuyết hổ ba chân - Ảnh 3.

Cây xoài với tán lá rộng nằm trên khu vực khô cằn nhưng vẫn xanh tốt

Điều đặc biệt là cây xoài sinh trưởng trên vùng đất ven biển nhiễm mặn. Theo người dân địa phương, dưới gốc cây có mạch nước ngọt. Trước đây, người dân từng đào hố để lấy nước sinh hoạt, nhờ đó cây xoài có đủ điều kiện phát triển bền bỉ qua nhiều thế kỷ.

Dù đã hơn 300 năm tuổi, mỗi năm cây xoài vẫn ra hoa đều và cho trái sai. Trái xoài nhỏ, chỉ to bằng trái cóc, nắm tay nên người dân quen gọi là xoài cóc hoặc xoài rừng. Khi còn xanh, trái có vị chua gắt, nhưng lúc chín lại có vị chua ngọt và mùi thơm đặc trưng.

Truyền thuyết hổ ba chân và tín ngưỡng dân gian

Không chỉ mang giá trị sinh học hiếm có, cây xoài cổ thụ còn gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân địa phương qua truyền thuyết về con hổ ba chân. 

Theo lời kể của các bậc cao niên, vào cuối thế kỷ 17, khu vực này còn là rừng rậm hoang vu, dân cư thưa thớt, hổ thường xuất hiện gây hại cho người và vật nuôi.

Cây xoài di sản hơn 340 năm ở Cà Mau gắn với truyền thuyết hổ ba chân - Ảnh 4.

Cây cao khoảng vài mét là đâm ra nhiều nhánh tỏa bóng mát cả khu vực rộng lớn

Để cầu bình an, các bô lão trong làng đã lập một ngôi miếu dưới gốc xoài, tổ chức cúng lễ "thần hổ" vào ngày 28-7 âm lịch hằng năm. Ban đầu, lễ vật là một con heo sống. Về sau, khi con hổ được cho là bị mất một chân do mắc bẫy, người dân cúng heo đã được làm sẵn.

Ông La Văn Lự (73 tuổi, khóm Tây B, phường Hiệp Thành) - người trực tiếp trông coi và chăm sóc cây xoài - cho biết từ nhỏ ông đã nghe bà ngoại kể về truyền thuyết này. 

"Có năm dân mang heo đến cúng nhưng chưa kịp thì bị một người trộm mất. Đêm đó, hổ tìm đến nhà người trộm, đi vòng quanh gầm gừ dữ dội. Sợ quá, người này phải mua heo khác mang trả. Từ đó không ai dám xâm phạm lễ cúng nữa", ông Lự kể.

Sau này, khi không còn thấy hổ xuất hiện, người dân chỉ cúng một đầu heo luộc chín. Việc cúng lễ dần trở thành tín ngưỡng dân gian, được duy trì hằng năm như một cách tưởng nhớ và cầu mong cuộc sống bình an.

Cây xoài di sản hơn 340 năm ở Cà Mau gắn với truyền thuyết hổ ba chân - Ảnh 5.

Từ lúc được công nhận Cây di sản thì cây xoài được "chăm sóc đặc biệt" để tránh sâu bệnh

Với giá trị đặc biệt về tuổi đời và quy mô, năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã lấy mẫu da cây để phân tích và công nhận cây xoài này là Cây di sản Việt Nam. Từ đó, địa phương lắp đặt biển chỉ dẫn, nhiều du khách tìm đến tham quan, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Hiện nay phường Hiệp Thành đang đề xuất phương án đầu tư hàng tỉ đồng để xây dựng, trùng tu khu vực cây xoài di sản, hướng đến bảo tồn lâu dài và phát huy giá trị văn hóa - du lịch của một "di sản sống" hiếm có nơi cực Nam Tổ quốc.

Cây xoài di sản hơn 340 năm ở Cà Mau gắn với truyền thuyết hổ ba chân - Ảnh 6.5 cây cổ thụ ở Vĩnh Long được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa phối hợp UBND các xã Mỹ Chánh Hòa, An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây cổ thụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất