25/02/2019 19:51 GMT+7

Cậu học trò lớp 3 bán hàng rong: ‘Con đi bán chứ không đi ăn xin’

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Thấy cậu học trò nhỏ nhắn buôn bán dễ thương, nhiều người khách gọi tới cho tiền. Cậu bé không nhận, nói: 'Con cám ơn, con đi bán hàng chứ không đi ăn xin'.

Cậu học trò lớp 3 bán hàng rong: ‘Con đi bán chứ không đi ăn xin’ - Ảnh 1.

Khách thương tình cho tiền, Định không nhận, chỉ muốn bán hàng - Ảnh: K.T.

Đêm xuống. Tại một quán nướng trên đường Lý Tự Trọng (phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), một cậu bé dáng gầy, da ngăm đen mời khách mua bánh tráng, trứng cút luộc và đậu phộng.

Khách không mua, em liền đi chỗ khác chứ không kèo nài. Thấy em dễ thương, một người gọi em lại móc ví cho 10.000 đồng. Em xụ mặt: "Dạ, con cám ơn, con đi bán chứ không đi ăn xin".

Cậu bé là Huỳnh Kim Định (lớp ¾ Trường tiểu học Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng). Em của Định là Huỳnh Kim Huy, học lớp 2 cùng trường, cũng phụ anh đi bán.

Định cho biết đã bán hàng rong ở quán bò nướng ngói trên 3 năm. Ngày bán đắt lời trên 100.000 đồng. Hôm nào ế chỉ kiếm được vài chục ngàn. "Nhiều đêm, tiền mà khách đến quán ăn cho con nhiều hơn tiền lời con kiếm được. Nhưng con muốn kiếm tiền phụ mẹ bằng sức lao động của mình", Định thỏ thẻ.

Chị Lê Thị Huệ (39 tuổi, mẹ của Định) cho biết chị kết hôn năm 2008 và ly dị 4 năm sau đó. Rời nhà chồng, chị đem 2 đứa con về nương nhờ nhà mẹ ruột ở phường 6, TP Sóc Trăng. Nhưng nhà mẹ nghèo lại đông con nên chị Huệ đành lợp mấy tấm tôn bên hiên để che nắng che mưa sống tạm.

Để có tiền nuôi con ăn học, chị Huệ đi lột vỏ tôm hưởng thù lao công nhật cho một cơ sở thu mua tôm gần nhà. Những lúc cơ sở này không có nguyên liệu, chị phải chạy xe qua tận Trà Vinh để làm thuê.

Chị Huệ cho biết những hôm không đi lột vỏ tôm, chị ở nhà làm bánh tráng chuối, luộc đậu phộng để hai anh em Định đi bán. 

Dù nắng hay mưa, gần 3 năm nay sau khi đi học về, cơm nước, ôn tập xong, khoảng 16h anh em Định bắt đầu đi bán hàng rong tại các quán ăn trong thành phố, hôm nào cũng hơn 10h tối mới về đến nhà. 

"Vì cuộc sống khó khăn, chứ để con đi bán dạo, làm mẹ tôi rất đau lòng, nhiều đêm khóc thầm", chị Huệ chia sẻ. 

Bà Tô Kim Cúc (bà ngoại Định) cho biết đã nhiều lần kêu cháu nghỉ bán, lo học nhưng Định trả lời ráng phụ mẹ thêm vài năm nữa.

"Tôi thường dặn cháu khi đi bán phải mời mọc lễ phép, không được chèo kéo làm cho khách khó chịu. Tại những quán đến bán, khi rảnh thì giúp chủ dọn dẹp bàn ghế", bà Cúc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên ngày 25-2, thầy Trần Lê Khanh - hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương - cho biết Định và Huy ngoan hiền, chịu khó học. 

"Hoàn cảnh khó khăn, các em phải phụ tiếp làm thêm, về trễ nên có hôm vào lớp ngủ gật. Nhà trường sẽ quan tâm và tạo điều kiện để hai em an tâm học tốt", thầy Khanh nói.

Cậu học trò lớp 3 bán hàng rong: ‘Con đi bán chứ không đi ăn xin’ - Ảnh 2.

Chị Huệ và mẹ ruột chuẩn bị làm bánh tráng chuối để Định bán - Ảnh: K.T.

Cậu học trò lớp 3 bán hàng rong: ‘Con đi bán chứ không đi ăn xin’ - Ảnh 3.

Chỗ mẹ con chị Huệ ở là mái hiên che chắn tạm bợ - Ảnh: K.T.

Cậu bé bán trứng bỏ chạy khi khách cho tiền khiến dân mạng rưng rưng Cậu bé bán trứng bỏ chạy khi khách cho tiền khiến dân mạng rưng rưng

TTO - 'Nghe bạn tôi bảo cô cho con, không phải mua trứng cút, cậu bé nháo nhào bỏ chạy, nói con bán trứng chứ không đi xin...'.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên