28/08/2018 09:34 GMT+7

Câu chuyện có hậu của Thu Thảo

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thất bại là mẹ thành công, câu châm ngôn ấy dường như ứng hoàn toàn vào câu chuyện của Bùi Thị Thu Thảo - VĐV nhảy xa giành HCV điền kinh lịch sử cho thể thao VN tại Asiad.

Câu chuyện có hậu của Thu Thảo - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Thảo với cú nhảy 6,55m đoạt huy chương vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại Asiad 2018 - Ảnh: Reuters

Đó là cả một câu chuyện dài, đi từ 4 năm trước.

Trên đất Hàn Quốc, khi ấy Bùi Thị Thu Thảo tham dự Asiad 2014 chỉ là một VĐV 22 tuổi vô danh. Và đêm cô thi chung kết nhảy xa lại trùng với trận bán kết bóng đá nữ của VN, 2 địa điểm thi đấu còn cách nhau khá xa.

Cánh truyền thông chúng tôi buộc phải chọn sự kiện nóng bỏng hơn.

Khi vừa kết thúc trận bóng đá nữ, chúng tôi xem kết quả cập nhật thi đấu trên trang web của giải thì giật mình: Thu Thảo dẫn đầu sau 2 lượt nhảy đầu tiên (có cả thảy 6 lượt).

Thế là một số ít trong chúng tôi hối hả đặt taxi chạy nhanh qua địa điểm thi điền kinh.

Khi đến nơi, cuộc đấu đã kết thúc, lễ trao giải cũng đã xong, và đáng tiếc nhất là Thu Thảo bị Maria Londa - VĐV người Indonesia - vượt mặt đúng ở lượt nhảy cuối cùng.

Vừa thất bại cay đắng, Thu Thảo còn không có nổi một tấm hình chụp cô trên bục huy chương thật đẹp.

4 năm sau, Thu Thảo lúc này đã là đương kim á quân của nội dung nhảy xa, vị thế của cô hiển nhiên hoàn toàn khác, là một trong những VĐV được kỳ vọng sẽ giành vàng ở Asiad 2018. Một lần nữa, đêm thi của Thảo lại trùng với trận bóng đá quan trọng.

Nhưng nhờ điều kiện địa lý, cánh phóng viên VN đến Indonesia tác nghiệp khá đông và một số ít chúng tôi được phân công ở lại Jakarta. Lần này thì Thu Thảo đã không còn đơn độc.

Và rồi câu chuyện của Thảo đã có một cái kết đẹp như mơ, khi cô xuất sắc giành HCV chỉ sau một lần nhảy đầu tiên.

Đạt kết quả 6,55m ngay ở lượt đầu, Thảo bỏ xa mọi đối thủ, mắc lỗi liên tiếp 2 lần nhảy sau đó nhưng đã không có VĐV nào vượt qua được thành tích của cô trong tổng số 6 lượt nhảy.

Và rồi cô gái quê Ba Vì chính thức thành nhà vô địch nhảy xa của Asiad.

4 năm chờ đợi, với thời gian đầu là những nỗi tiếc nuối, rồi cố gắng vượt qua, rồi lại phải đối mặt với sức ép khi Asiad 2018 cận kề, chừng đó gánh nặng tâm lý không dễ dàng gì với một cô gái.

Thảo chia sẻ trong buổi trưa trước ngày thi đấu, cô căng thẳng đến mức không ăn được cơm.

"Nhưng rồi nhận được sự chia sẻ, trò chuyện nhiều từ HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cùng ban huấn luyện, tôi cũng ăn được các loại thực phẩm dinh dưỡng như bánh, sôcôla lấy sức. Tôi có được thành công này nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, xin cảm ơn tất cả" - Thảo kể sau khi bước xuống từ bục vinh quang.

Đằng sau thành công của Thảo cũng là một cái tên đặc biệt - HLV Nguyễn Mạnh Hiếu. Mới SEA Games 2011, anh cùng Thu Thảo còn là đồng đội trong tuyển điền kinh VN. Và từ năm 2015, anh Hiếu chính thức trở thành HLV phụ trách Thảo.

Là một đồng đội từng chia sẻ mọi cảm xúc buồn vui trong cuộc đời VĐV, HLV Mạnh Hiếu hiển nhiên hiểu rõ Thu Thảo và đã có những trợ giúp cần thiết cho cô vượt qua chướng ngại tâm lý ở Asiad 2018.

Và cái kết thật có hậu, Thảo đã có huy chương vàng.

Câu chuyện có hậu của Thu Thảo - Ảnh 2.

Thu Thảo và HLV Mạnh Hiếu sau khi giành HCV - Ảnh: H.Đ.

Đêm của những cô gái vàng

Thảo giành vàng nhưng Quách Thị Lan mới là người mang về tấm huy chương điền kinh đầu tiên cho VN ở Asiad 2018.

Cô về đích nội dung 400m rào nữ với thời gian 55,30 giây, kém hơn đối thủ người Bahrain gốc Nigeria là Kemi Adeyoka (54,48 giây) và giành HCB.

Đây là một tấm HCB quý như vàng bởi người chiến thắng cô - Adeyoka vốn là VĐV nhập tịch từ Nigeria. 4 năm trước ở Asiad Incheon, Lan cũng từng ngậm ngùi giành HCB 400m nữ sau Adeyoka.

Ngay sau Quách Thị Lan, đến phiên Nguyễn Thị Oanh có màn trình diễn xuất sắc khi về đích nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 43,83 giây và đoạt HCĐ.

Đây được xem là kỳ tích của cô gái từng phải vật lộn với căn bệnh tim cách đây vài năm.

H.Đ.

Huy chương vàng dành tặng chồng

* Bùi Thị Thu Thảo được thưởng 605 triệu đồng

Tối 27-8, anh Lê Văn Tiến - chồng của VĐV Bùi Thị Thu Thảo - cho biết anh vô cùng hạnh phúc khi vợ giành được tấm HCV danh giá về cho đoàn thể thao VN tối 27-8.

Đi cùng một nhóm bạn ra quán cà phê để trực tiếp xem vợ thi đấu, anh Tiến nghẹn ngào không nói nên lời sau khi vợ giành HCV.

Anh Tiến chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc tuyệt vời thế này. Thảo đã làm được điều mà cô ấy khát khao, mong đợi cũng như đóng góp vào thành tích của thể thao VN. Cả gia đình hai bên nội ngoại chúng tôi đều đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc này và chỉ chờ Thảo về để cùng ăn mừng chiến thắng".

Thu Thảo và anh Lê Văn Tiến đã kết hôn 3 năm nhưng vì sự nghiệp thể thao cô không thể ở bên chồng hằng ngày và thực hiện thiên chức làm mẹ.

Anh Tiến cho biết anh là nhân viên sửa chữa ôtô cho một hãng xe tại Hà Nội. Do Thảo tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn), nên anh phải thuê nhà cách Nhổn 1km để hai vợ chồng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.

Anh Tiến nói: "Vì đặc thù việc tập luyện thể thao nên Thảo ăn ở tại Nhổn, còn tôi ở nhà trọ. Hằng ngày sau giờ tập, cô ấy về nhà trọ với tôi nhưng vài tháng trước Asiad thì Thảo đi tập huấn và cấm trại suốt nên hai vợ chồng ít gặp nhau.

Nhiều đêm cô ấy chỉ mang quần áo bẩn về nhà trọ để tôi giặt rồi 21h tối lại phải về Nhổn. Vợ chồng mang tiếng ở gần nhưng lại không có nhiều thời gian cho nhau.

Tôi luôn tôn trọng, tạo điều kiện để Thảo hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển vì đó là niềm tự hào của cô ấy".

Sinh ra trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh rất khó khăn tại huyện Ba Vì (Hà Nội), từ bé Thu Thảo đã quen với việc đồng áng.

Lúc nhàn rỗi Thảo đi phụ hồ, đóng gạch, bán bánh mì... để có thêm thu nhập cho gia đình khi bố bị đau ốm quanh năm.

Thu Thảo được HLV Nguyễn Trọng Hổ phát hiện và đào tạo từ lúc là VĐV năng khiếu của đội điền kinh tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó được lên tập trung đội tuyển quốc gia.

Thu Thảo cho biết cô giành HCV để tặng chồng mình sau bao tháng ngày xa cách và hi sinh để cô có được sự nghiệp hôm nay.

* Sau khi giành HCV đầu tiên cho điền kinh VN trong lịch sử các kỳ tham dự Asiad, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã được thưởng 605 triệu đồng.

Cụ thể, Thu Thảo được thưởng nóng 300 triệu đồng từ các nhà tài trợ cho đoàn thể thao VN tham dự Asiad 18. Đài Tiếng nói VN (VOV) thưởng cho Thu Thảo 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - thưởng cho Thu Thảo 50 triệu đồng.

Ngoài ra theo quy định của Nhà nước, với việc giành HCV Asiad, Thu Thảo được thưởng 70 triệu đồng. UBND TP Hà Nội - đơn vị chủ quản của Thu Thảo - cũng sẽ trao thưởng cho cô 85 triệu đồng.

K.X.

​Điền kinh VN thi đấu nội dung hỗn hợp nam- nữ tại Asiad, Olympic ​Điền kinh VN thi đấu nội dung hỗn hợp nam- nữ tại Asiad, Olympic

TTO - Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã chính thức đưa nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp vào thi đấu tại Asiad 2018 và Olympic 2020. Ở nội dung hỗn hợp, mỗi đội sẽ có 4 VĐV dự thi gồm 2 nam, 2 nữ, diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên