04/08/2023 14:43 GMT+7

Cậu bé mắc ung thư cười khoái chí được làm 'lính cứu hỏa'

Mang căn bệnh bạch cầu cấp dòng tủy nhưng bé Trần Đặng Trung Quân không thôi khát khao làm lính cứu hỏa. Nay, ước mơ của em đã thành hiện thực ngay tại nơi mình điều trị.

Bé Trung Quân cười khoái chí khi cùng các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cầm lăng phun "chữa cháy" - Ảnh: BVCC

Bé Trung Quân cười khoái chí khi cùng các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cầm lăng phun "chữa cháy" - Ảnh: BVCC

Sáng 4-8, lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP tổ chức buổi diễn tập cứu hộ giả định để thực hiện ước mơ được làm lính cứu hỏa của bé Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Bé Quân điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy tại khoa ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 được hơn 3 tháng. Dù mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng cậu bé lạc quan, kiên cường và luôn nuôi dưỡng ước mơ được trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu người.

"Ngủ dậy, Quân hỏi mẹ khi nào được làm lính cứu hỏa"

Trong trang phục lính cứu hỏa, bé Quân luôn cười khoái chí trong suốt buổi diễn tập ngay tại nơi mình đang điều trị. Bé đã được hướng dẫn các thao tác cơ bản, cùng các chiến sĩ bắt tay tạo động lực trước khi thực hiện "nhiệm vụ chữa cháy", cầm lăng phun "chữa cháy"...

Đại úy Đỗ Ngọc Đức - bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP.HCM) - cho hay qua tìm hiểu và xác minh, được biết bé Quân có niềm đam mê, tình yêu rất đặc biệt dành cho những người lính cứu hỏa.

Bé Quân ước mơ trở thành người lính cứu hỏa. Mỗi buổi sáng thức dậy, bé lại hỏi mẹ khi nào mình được làm lính cứu hỏa.

Cậu bé mang bệnh hiểm nghèo trọn vẹn ước mơ làm lính cứu hỏa

"Khi nắm được thông tin này thì chúng tôi đã báo cáo cấp trên và được đồng ý tổ chức để hiện thực hóa ước mơ cho em, giúp tiếp thêm động lực, nghị lực để em chiến đấu, chống chọi bệnh tật", đại úy Đỗ Ngọc Đức chia sẻ.

Bé đã cùng các chiến sĩ cảnh sát bắt tay tạo động lực trước khi thực hiện "nhiệm vụ chữa cháy" - Ảnh: BVCC

Bé đã cùng các chiến sĩ cảnh sát bắt tay tạo động lực trước khi thực hiện "nhiệm vụ chữa cháy" - Ảnh: BVCC

Quan sát bé Quân làm lính cứu hỏa, thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - đội trưởng đội tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ TP - nhận xét: "Bé rất vui, hoạt bát, nhiệt tình và tiếp thu rất nhanh".

Đại úy Đỗ Ngọc Đức cho biết thêm, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi diễn tập cứu hộ giả, đặc biệt là các kỳ nghỉ hè cho các em thanh thiếu nhi TP muốn trải nghiệm và có ước mơ làm người lính cứu hỏa.

"Hình ảnh người lính cứu hỏa đã khắc sâu trong tâm lý người dân, trong tâm trí của các em giống như người anh hùng. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hiện thực hóa giấc mơ đó cho các em, đặc biệt là các em mắc bệnh ung thư", đại úy Đỗ Ngọc Đức nói và cho biết bé Quân là trường hợp đầu tiên đơn vị đến tại nơi bệnh nhi đang điều trị để tổ chức.

Cùng mẹ, bé Quân luôn lạc quan khi điều trị tại khoa ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: BVCC

Cùng mẹ, bé Quân luôn lạc quan khi điều trị tại khoa ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: BVCC

Là người theo suốt hành trình điều trị của con, chị Đặng Thị Kim Loan - mẹ bé Quân - rất tự hào khi con trai có ước mơ làm công việc giúp ích xã hội, dù đang bệnh tật. Nỗi lo lắng hôm nay 4-8 tạm gác lại khi ước mơ được trở thành lính cứu hỏa của Quân đã trở thành hiện thực.

Chị Loan cho biết trước đây bé Quân có nhiều vết bầm trên người nhưng không nghĩ mắc bệnh. Đến tháng 4-2023, bé Quân yếu dần nên chị Loan đưa vào bệnh viện tuyến trước thăm khám và được hướng dẫn lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay khi nhập viện vào ngày 26-4, bé Quân được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 kiểm tra và kết quả chẩn đoán bé mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Biết tin con bệnh nặng, người mẹ như chết lặng nhưng vẫn ráng vực dậy chăm lo cho con.

Kể từ đó, chị Loan tạm nghỉ việc và luôn ở Bệnh viện Nhi đồng 2 chăm con. Khó khăn càng chồng chất khi bản thân chị Loan cũng đang mắc nhiều chứng bệnh, ba bé thì đi bán vé số.

Buổi diễn tập đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ nòng cốt là đoàn viên thanh niên phòng PC07 và Học viện Cán bộ TP đến để chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện cho bệnh nhi Trần Đặng Trung Quân trải nghiệm cảm giác cầm lăng phun chữa cháy như những người lính cứu hỏa thực thụ.
Những người lính cứu hỏa không chếtNhững người lính cứu hỏa không chết

TTO - Chiều 5-8, Hà Nội tiễn đưa 3 người lính cứu hỏa hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng trong một lễ tang trang trọng và xúc động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên