Cậu bé 8 tuổi trèo lên cây thoát lũ ở Nepal, đoàn tụ mẹ sau nhiều ngày biệt tích

Khi lũ quét ập đến, cậu bé Zoyal Ghale, 8 tuổi, cùng bạn chạy vào rừng, trèo lên cây tránh dòng nước xiết. 'Bầu trời lúc đó tối sầm lại', cậu kể.

Cậu bé 8 tuổi trèo lên cây thoát lũ ở Nepal - Ảnh 1.

Zoyal Ghale (8 tuổi) được trực thăng cứu hộ đưa ra khỏi huyện Rasuwa, sau khi bị thương trong trận lũ quét tại Nepal - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ngày 28-8, sau nhiều ngày biệt tích, cậu bé Zoyal Ghale đã được đoàn tụ với mẹ khi được trực thăng đưa từ huyện Rasuwa đến Kathmandu, Nepal.

Trước đó sáng 26-8, hai con của chị Matti Maya Tamang, 28 tuổi, lên xe buýt đến trường như thường lệ. Chị ở nhà dệt vải thì bất ngờ nghe âm thanh lớn như động đất.

Phần dưới một dòng sông băng gần đỉnh Langtang Lirung sập xuống thung lũng, kích hoạt dòng bùn đất và đá cuốn qua miền bắc Nepal, sang tận Tây Tạng. Nhiều khu dân cư bị xóa sổ chỉ trong vài phút.

"Tôi thấy mọi thứ bị cuốn phăng đi, tôi sợ rằng các con mình cũng bị trôi theo dòng nước", chị Tamang kể.

Chị vội đến trường, cách nhà 15-20 phút lái xe, nhưng nơi này đã bị san phẳng. Những ngày sau đó, chị đi khắp các điểm tạm trú và tập kết cứu nạn để tìm hai con.

Sau khi tìm được con út còn sống, chị vẫn không có tin tức về Ghale. "Đến điểm thứ tư, danh sách vẫn không có tên các con. Tôi đã nghĩ rằng hai con mình không còn nữa", chị nói.

Khoảng 11h ngày 27-8, phóng viên Sahana Bajracharya gặp Ghale tại Bệnh viện Chakra Dev ở huyện Nuwakot. Khi đó chưa ai xác định được thân nhân của cậu bé.

Ghale bị gãy chân phải, mặt có nhiều vết trầy xước. Khi lũ ập đến, cậu bé cùng một người bạn chạy vào rừng và trèo lên cây để tránh dòng nước xiết.

Cậu kể bầu trời lúc đó "tối sầm lại". Khi được hỏi có sợ không, Ghale chỉ lắc đầu nói: "Không ạ".

Cậu bé được cảnh sát cứu hộ đưa đến bệnh viện, sau đó chuyển bằng trực thăng đến Kathmandu. Khi phóng viên Bajracharya để lại số điện thoại tại bệnh viện huyện, vài giờ sau chị Tamang gọi đến.

"Khi nghe tin cô biết Zoyal ở đâu, tôi ngỡ như một giấc mơ", người mẹ nói.

Do các tuyến xe buýt bị gián đoạn vì sạt lở, phóng viên đã dùng xe riêng đưa chị Tamang đến Kathmandu gặp con ngày 28-8. Bố của Ghale, đang làm công nhân xây dựng tại Nhật Bản, cũng trên đường về nước.

Theo UNICEF, ít nhất 17.000 trẻ em tại các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading, phía bắc Kathmandu, bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

UNICEF đang phối hợp với Chính phủ Nepal xác minh, lập danh sách và hỗ trợ những trẻ thất lạc đoàn tụ với gia đình.

Cậu bé 8 tuổi trèo lên cây thoát lũ ở Nepal - Ảnh 3.Video cận cảnh sông băng sụp đổ trên Himalaya, gây lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Một nhóm người leo núi ở Tây Tạng đã nghe được tiếng nứt lớn và chứng kiến sông băng sụp đổ trên dãy Himalaya, gây ra trận lũ lụt và lở đất kinh hoàng hôm 26-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lũ quét Nepal

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất