
Cậu bé He Zirui đã ứng dụng các kỹ thuật học được tại trại hè quốc phòng để sắp xếp hành lý - Ảnh: WEIBO
Báo South China Morning Post chia sẻ hình ảnh một nam sinh trung học tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tự mình mang “núi” hành lý khổng lồ nhưng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng trên lưng. Cậu bé đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích.
Cậu bé He Zirui, 14 tuổi, hiện là học sinh Trường trung học Học viện Quân sự Hoàng Phố Quảng Châu. Hình ảnh Zirui đợi tàu tại một ga tàu điện ngầm với lượng đồ đạc trên lưng nhưng vẫn giữ được sự cân bằng và gọn gàng đã khiến cộng đồng mạng thán phục.
Theo báo Guangzhou Daily, hành lý trên lưng Zirui bao gồm chăn màn, màn chống muỗi, dép, giày tập và nhiều túi nhựa lớn, tất cả được xếp lớp và buộc chặt bằng dây thừng.
Zirui và các bạn cùng phòng đã mất 20 phút để nén các túi đồ và buộc dây. Trước đó cậu đã tự “dợt” tại nhà để sắp xếp vị trí đồ đạc.
Mẹ Zirui chia sẻ cậu bé chia vật nặng cho vào vali kéo, vật nhẹ mang trên lưng, tính toán kỹ lưỡng thứ gì treo bên ngoài và điểm cố định dây thừng. Bà cho biết Zirui có thể đã học được kỹ thuật này tại các trại hè quốc phòng mà cậu từng tham gia.
Sự việc diễn ra ngày 30-1, khi học kỳ của cậu bé kết thúc. Dù gia đình đề nghị giúp đỡ, Zirui khẳng định có thể tự mình đóng gói và đi tàu về nhà. Cậu bé chỉ cần cha đón tại một ga tàu điện ngầm sau khi đã tự di chuyển qua 4 chặng.
Gia đình cho biết đã tập tính tự lập cho Zirui từ khi còn rất nhỏ. Cậu bé đã biết tự giặt đồ từ lúc 2 tuổi. Trong những lần chuyển đồ trước đó, em thậm chí còn tự vác cả chiếu tre và giá sách trên lưng.
Một người dùng mạng bình luận: “Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu bé. Ngay cả là người lớn, tôi cũng không chắc mình có thể buộc đồ chắc chắn như vậy”.
“Khả năng tự xoay xở của cậu bé, chứ không phải điểm số học tập, sẽ mang lại cho cậu sự tự tin để đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận