Tag: Casa 212

TP.HCM tiễn biệt phi đội trưởng CASA-212 Nguyễn Đức Hảo

TTO - Người thân, bạn bè của đại tá phi công Nguyễn Đức Hảo đã không cầm được nước mắt khi đến tiễn biệt anh lần cuối trong lễ tang được tổ chức tại TP.HCM sáng 3-7.

Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm phi công CASA-212

TTO - Trung tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - vừa có báo cáo sơ bộ về tai nạn kép nêu trên tại cuộc họp Chính phủ với lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố chiều 1-7.

Nghe 10 ca khúc phổ thơ Những đôi cánh thiên thần

TTO - Album Những đôi cánh thiên thần là chùm ca khúc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Nguyên đại úy Không quân) xót thương, tiễn biệt và tri ân những người lính Không quân hi sinh vì bình yên biển trời Tổ Quốc.

Dòng người tiễn biệt 9 liệt sĩ đội bay CASA-212

TTO -  Lễ truy điệu 9 liệt sĩ đội bay CASA-212 hi sinh khi đang bay tìm kiếm máy bay Su30-MK2 diễn ra tại Hà Nội. Hàng ngàn người dân, đồng đội nghẹn ngào vẫy chào các anh lần cuối.

Êkip bay CASA-212 trong ký ức đồng đội

TTO - Lữ đoàn trưởng Lê Kiêm Toàn và 8 đồng đội của mình đã hi sinh trong lúc đi tìm đồng đội. Là một người lính, họ đã sống trọn vẹn với Tổ quốc của mình.

Hàng ngàn người đội mưa đợi viếng các liệt sĩ CASA-212

TTO - Nhiều người dân dù chưa một lần gặp mặt các thành viên phi hành đoàn CASA-212 nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng phía ngoài nhà tang lễ, đứng chờ dưới mưa đợi vào viếng.

Hà Nội mưa sụt sùi tiễn đưa 9 liệt sĩ máy bay CASA-212

TTO - Lễ viếng chín thành viên tổ bay trên máy bay CASA-212 được tổ chức từ 7g đến 10g ngày 30-6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

9 quân nhân trên Casa 212: Người lính không trở lại

TTO - 9 thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương của đồng đội và đồng bào cả nước. Họ ra đi để lại những người vợ, con thơ, cha mẹ già và những dự định dang dở...

“Chờ mãi, không thấy con về...”

TTO - Nhắc đến cậu con trai là trung úy Lê Đức Lam, ông Quảng và bà Hà cứ ôm nhau khóc rồi lại động viên nhau kìm nén 
đau thương...

Anh về với trời xanh, mây trắng

TTO - Đại tá Lê Kiêm Toàn, người trực tiếp lái máy bay Casa-212, không còn nữa sau chuyến bay định mệnh. Anh và 8 đồng đội của mình mãi mãi về với trời xanh mây trắng khi đi tìm đồng đội mất tích trên chiếc Su30-MK2.