27/05/2025 15:36 GMT+7

Cấp cứu bé trai nguy kịch vì bị rắn hổ mang bò vào nhà cắn gót chân

Em K. đang nằm chơi trong nhà thì bị một con rắn hổ mang nặng hơn 2kg bò vào nhà cắn vô gót chân.

RẮN HỔ MANG - Ảnh 1.

Con rắn hổ mang nặng hơn 2kg cắn vào gót chân em K. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 27-5, bác sĩ Chung Tấn Định - giám đốc Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng - cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp nguy kịch do rắn hổ mang cắn.

Theo lời người nhà, ngày 21-5, trong lúc em H.N.K. (13 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) nằm chơi trong nhà thì rắn hổ mang bò vào cắn ngay gót chân. Xung quanh nhà không có quá nhiều bụi rậm.

Nghe tiếng K. kêu la, người nhà xúm lại đánh chết con rắn và nhanh chóng chở em đến bệnh viện. 

Khi đến khoa cấp cứu Bệnh viện chuyên khoa sản nhi, K. đã có biểu hiện khó nói, tê tay chân. Vết cắn không sưng, không chảy máu. Tuy nhiên sau đó, bệnh chuyển nặng nhanh, xuất hiện dấu hiệu lơ mơ, suy hô hấp

Các bác sĩ đã kịp thời tiến hành hỗ trợ hô hấp, đặt catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. Đồng thời sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất để trung hòa độc tố.

"Gia đình rất bình tĩnh, khi đến bệnh viện vẫn mang theo xác con rắn hổ mang nặng hơn 2kg. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu K. đã qua cơn nguy kịch, hôm nay đã ra viện", bác sĩ Định thông tin.

Cháu trai 13 tuổi bị rắn hổ mang hơn 2kg bò vào nhà cắn gót chân - Ảnh 2.Bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn tặng 80 triệu đồng cho người cùng cảnh ngộ

TTO - Vợ anh Phan Văn Tâm, người bị rắn hổ mang chúa cắn, đã đại diện gia đình trích 80 triệu đồng từ tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm để chia sẻ cho một bệnh nhân nghèo cùng cảnh ngộ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên