
Khoảnh khắc các nhân viên y tế nỗ lực cứu Gueric, khi anh đổ gục trên sân vì nuốt phải đồng xu - Ảnh: Marca
Bi kịch trên xảy ra mới đây trong trận đấu quan trọng giữa Les Guêpiers du Lac với LLB Amasipiri Never Give Up ở Giải hạng nhì Burundi. Khi trận đấu đang diễn ra quyết liệt thì Gueric đã gục ngã trên sân dù không va chạm với bất kỳ ai.
Những hình ảnh từ trận đấu cho thấy sự hỗn loạn và hoảng loạn trên sân: đồng đội và đối thủ chạy về phía anh, những cử chỉ tuyệt vọng, sự im lặng bao trùm sân vận động.
Nhân viên y tế ngay lập tức lao vào sân để hỗ trợ và đưa cầu thủ này đến bệnh viện gần đó, nhưng họ không thể làm gì được. Liên đoàn Bóng đá Burundi (FFB) xác nhận rằng Gueric đã qua đời trong quá trình chuyển viện.
Theo các phương tiện truyền thông quốc tế thì nguyên nhân ban đầu được xác định là do Gueric đã đặt một đồng xu vào miệng trước trận đấu và sau đó anh đã vô tình nuốt phải khiến bị nghẹn dẫn đến tắt thở.
Hành động này được cho là liên quan đến một nghi lễ truyền thống được gọi là "gris-gris".
Ở một số vùng thuộc châu Phi cận Sahara, tục lệ này gắn liền với ma thuật đen hoặc bùa hộ mệnh mà một số vận động viên sử dụng trước khi thi đấu.
Vụ việc đã làm chấn động cả nước Burundi và khơi lại cuộc tranh luận về mê tín dị đoan, nghi lễ và sự thiếu hụt các quy trình y tế trong bóng đá châu Phi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận