10/07/2010 12:06 GMT+7

Mê tín trong bóng đá

THANH TUẤN (Theo Goal.com)
THANH TUẤN (Theo Goal.com)

TT - Bạch tuộc Paul có khả năng ngoại cảm ra đời năm 2008 ở Anh và hiện đang sống tại Viện Hải dương học ở Oberhausen (Đức). Paul đã đoán đúng mọi trận đấu của tuyển Đức ở Nam Phi. Trong hai năm qua, kết quả dự đoán của chú là 80%.

mtd9BMy6.jpgPhóng to
“Nụ hôn may mắn” của Blanc dành cho thủ môn Barthez

Chuyện Paul có khả năng ngoại cảm thật hay không vẫn còn tranh cãi, nhưng những chuyện mê tín trong bóng đá lại có thật qua một số trường hợp:

Tiếng gọi từ thiên nhiên

Cựu thủ môn Sergio Goycochea (Argentina) là một trong những người rất mê tín. Cụ thể, trước loạt sút luân lưu 11m Goycochea thường “tè” ngay trên sân. Goycochea giải thích: “Có những tiếng gọi từ tự nhiên và tôi phải làm chuyện đó ngay trên sân. Tuy nhiên, tôi luôn kín đáo và chẳng ai phàn nàn cả”.

Đèn giao thông

Khi đang có mạch chiến thắng, Neil Warnock - cựu HLV của Sheffield United và Crystal Palace - sẽ dừng xe tại mọi ngã tư trên đường về kể cả khi đèn giao thông là xanh.

Không sút cầu môn khi khởi động

Gary Lineker, cựu thủ quân của tuyển Anh, không bao giờ sút khung thành trong lúc khởi động trước trận đấu do sợ sẽ sử dụng hết các cú sút tốt nhất mình có trước trận. Đến giờ dù không còn đá bóng nhưng Lineker vẫn là một người rất mê tín.

Nước thánh và tuyển Ireland

Thủ môn Shay Given (tuyển Ireland) luôn mang theo một lọ nước thánh từ nhà thờ để đặt đằng sau khung thành của mình. Một điều ngẫu nhiên, HLV Giovanni Trapattoni (Ý) cũng là người thường vẩy nước thánh do chị ông (một nữ sơ) cho.

Hôn đầu

Tân HLV tuyển Pháp Laurent Blanc có thói quen hôn cái đầu trọc của thủ môn Fabian Barthez trước mỗi trận đấu ở World Cup 1998 tại Pháp. Và may mắn cũng đến khi tuyển Pháp đoạt chức vô địch giải đấu này.

Không thay đổi

Trung vệ John Terry (Anh) thừa nhận anh luôn ngồi cùng một vị trí ghế trên xe buýt của đội bóng, nghe cùng chiếc đĩa CD của Usher trên đường đến bãi tập và đậu xe tại cùng một vị trí trong nhiều năm liền.

Trang phục may mắn

Cựu HLV Leeds United Don Revie thường xuyên mặc bộ đồ xanh thẫm “may mắn” trong hơn 10 năm nay mỗi khi đội của ông ra sân.

Ném muối

Cựu chủ tịch CLB Pisa Romeo Ancontenani thường cho ném muối xuống sân trước mỗi trận đấu. Trận đấu càng quan trọng thì chủ tịch người Ý này càng ném nhiều muối hơn. Mọi người nói là trước trận derby với Cesena, Ancontenani đã ném đến 26kg muối xuống sân.

Bí mật chiến thắng

Bạn nghĩ Diego Maradona là lý do Argentina giành cúp vàng năm 1986? Hãy nghĩ lại đi, HLV Carlos Bilardo khi đó cấm mọi cầu thủ không được ăn gà vì tin rằng điều này sẽ mang lại vận xui và ông luôn đem theo tượng Đức Mẹ tới mỗi trận đấu.

Trong trận vòng bảng World Cup 1986 ở Mexico, xe buýt của tuyển Argentina đột nhiên bị hỏng trên đường tới sân, buộc đội phải đi taxi. Sau khi Argentina thắng trận, kể từ đó ông Bilardo buộc toàn đội phải đi taxi tới sân trong suốt giải đấu.

Hoa không may mắn

Cựu HLV Rosaria Central Reinaldo Merlo cho rằng hoa là điều mang lại vận xui. Do đó, CĐV đối phương thường xuyên ném hoa về phía chỗ ông ngồi ở khu kỹ thuật.

Khó chịu với vàng

Cựu HLV Tây Ban Nha Luis Aragones có sự khó chịu đặc biệt với màu vàng. Trước vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức, khi đội Tây Ban Nha tới Dortmund, ông được tặng một bó hoa vàng. Ngay lập tức ông từ chối và điều này đã dẫn đến sự phản ứng từ rất nhiều phía.

THANH TUẤN (Theo Goal.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất