
HLV Eric Chelle tức giận khi đội nhà không thể giành vé đi Worrld Cup 2026 - Ảnh: AFP
Rạng sáng 17-11, hành trình đến với World Cup 2026 tuyển của Nigeria đã kết thúc. "Đại bàng xanh" gục ngã trước Congo ở trận play-off châu Phi sau thất bại 3-4 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong 120 phút).
Sau thất bại 3-4, HLV trưởng Eric Sekou Chelle (Nigeria) đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn với những cáo buộc gây sốc về hành vi của đối thủ trong những thời khắc quyết định.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chelle đã cáo buộc các cầu thủ Congo đã thực hiện trò “phù thủy” hay còn gọi là “ma thuật đen” trong suốt loạt sút luân lưu.
"Các cầu thủ Congo đã làm trò phù thủy. Trong suốt loạt sút luân lưu, các cầu thủ Congo đã thực hiện một số nghi thức..., đó là lý do tại sao tôi đã nổi nóng”, HLV tuyển Nigeria chia sẻ.
Những tuyên bố này ngay lập tức gây ra một cuộc tranh cãi lớn, và một đại diện của Congo đã phải lên tiếng phủ nhận khi được The Athletic liên hệ.

Dàn sao của Nigeria phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS
Cáo buộc này cũng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xác nhận rằng báo cáo của giám sát trận đấu sẽ bao gồm cả vụ ẩu đả bên đường biên có liên quan đến HLV Chelle.
Điều này có nghĩa là chiến lược gia của Nigeria có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bất kể lời giải thích của ông là gì.
Thất bại này đã khiến dàn sao của Nigeria như Victor Osimhen, Ademola Lookman phải ngồi nhà xem World Cup 2026. Đây là đòn giáng mạnh vào danh dự của đội tuyển hàng đầu lục địa đen.
Trong lịch sử tuyển Nigeria đã có 6 lần dự vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên thời gian gần đây họ lại liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội lớn nhất thế giới (World Cup 2022 và World Cup 2026).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận