
Lực lượng cảnh sát Anh có mặt tại hiện trường vụ tấn công giáo đường Do Thái ở Manchester ngày 2-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày 2-10, cảnh sát Anh cho biết không còn mối nguy hiểm nào sau khi nghi phạm tấn công giáo đường Do Thái ở Manchester bị bắn hạ. Ngoài nghi phạm đã chết, 2 người khác cũng thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.
Vụ việc diễn ra khi đông người tụ tập tại giáo đường Do Thái Heaton Park trong dịp lễ Yom Kippur.
Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát đã có mặt ngay lập tức sau khi nhận thông báo một người đàn ông lao xe vào đám đông và dùng dao tấn công những người tại giáo đường. "Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, hắn ta bắt đầu đâm bất kỳ ai ở gần đó. Hắn ta lao vào nhân viên bảo vệ và cố gắng đột nhập vào giáo đường Do Thái", một nhân chứng kể lại.
Nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ vài phút sau đó và một đội tháo gỡ bom đã được điều đến hiện trường để xem xét "những vật dụng đáng ngờ" trên người hắn.
Trong một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại hiện trường, một cảnh sát hét vào đám đông rằng: "Anh ta có bom, hãy tránh xa". Giáo đường đã được sơ tán sau đó.
Sau vụ tấn công, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ tăng cường cảnh sát đến các giáo đường trên toàn quốc và cam kết "làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho cộng đồng Do Thái".
Vụ việc xảy ra vào đúng ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái và vài ngày trước kỷ niệm hai năm vụ tấn công vào Israel ngày 7-10-2023, khởi đầu cho cuộc xung đột ở Gaza.
Vua Charles của Anh cho biết ông "vô cùng sốc và đau buồn" khi biết về vụ tấn công, "đặc biệt là vào một ngày quan trọng như vậy đối với cộng đồng Do Thái".
Phản ứng sau đó, Đại sứ quán Israel tại Anh cho biết thật "ghê tởm và vô cùng đau buồn" khi "một hành động bạo lực như vậy lại xảy ra vào ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái".
"Sự an toàn và an ninh của các cộng đồng Do Thái tại Anh phải được đảm bảo", cơ quan này viết trên mạng xã hội X.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận