10/09/2019 08:38 GMT+7

Cái ôm của cô giáo...

NHƯ NGUYỆT (TP.HCM)
NHƯ NGUYỆT (TP.HCM)

TTO - Có thể trong quá trình học tập sẽ có lúc con viết chữ sai, con làm toán không đúng, có thể con sẽ bị cô giáo la, nhưng mỗi ngày khi đến trường, con đã rất vui vẻ khi được cô ôm một cách ấm áp...

Cái ôm của cô giáo... - Ảnh 1.

Cô giáo Trần Ngọc Trâm Anh, giáo viên lớp 1/3, Trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn đón học sinh vào lớp - Ảnh: H.HG.

Tôi cứ ngắm mãi bức ảnh nữ sinh lớp 1/3 Trường tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn được cô giáo chủ nhiệm ôm và đón vào lớp trên Tuổi Trẻ Online. Nhìn gương mặt bé gái trong vòng tay cô, có lẽ bé thật hạnh phúc, bé ôm cô mà mắt nhắm nghiền như tận hưởng phút giây đặc biệt ấy.

Có thể trong quá trình học tập sẽ có lúc con viết chữ sai, con làm toán không đúng, rồi cũng có thể có lúc con sẽ bị cô la, nhưng mỗi ngày khi đến trường, con đã rất vui vẻ và được cảm nhận tình thương theo một cách thích hợp nhất với trẻ em như thế.

Chỉ một cái ôm, cô giáo Trường tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn đã ôm trọn niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Cô giáo Nguyễn Ngọc Bảo Nghi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2, Trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn đón học sinh vào lớp - Video: H.HG.

Và tôi lại nhớ đến câu chuyện của cháu tôi cũng vừa vào lớp 1. Em gái tôi nói cô của cháu không còn trẻ nhưng nhìn cũng hiền và nhân hậu lắm. Có điều, lớp của cháu tôi sĩ số đến 57 học sinh. Sáng nào khi đưa con đi học, em tôi cũng nhìn thấy cô nhễ nhại mồ hôi để ổn định lớp học.

Em tôi nhắc con phải chào cô rồi mới vào lớp nhưng có lẽ vì lớp quá ồn, vì học sinh quá đông, nối đuôi nhau chen chân cùng đi vào lớp nên cô giáo không nghe được lời chào của cháu. Thế nên cô không chào lại cháu.

Đến ngày thứ tư, cháu tôi không chịu chào cô mà đi thẳng vào lớp. Cô - có lẽ vì quá lu bu nên cũng không phát hiện ra điều đó. Em tôi có trách cháu thì cháu trả lời: "Cô giáo cũng sai. Con chào cô thì cô cũng phải chào con chứ".

Sau khi xem bài báo kể trên, em gái nhắn cho tôi: "Đừng so bì giữa trường vùng ven với trường nội thành ở trung tâm thành phố", ý nói điều kiện trường lớp, sĩ số khác nhau thì... Nhưng tôi đã xem đi xem lại câu chuyện bằng video clip trên Tuổi Trẻ Online và nhận ra rằng: nếu có ôm, có bắt tay với học sinh thì cũng đâu mất nhiều thời gian.

Chỉ vài phút nhưng mang lại rất nhiều sự vui vẻ, niềm hạnh phúc, sự tự tin, niềm hứng khởi... cho học sinh để bắt đầu một ngày dài ở trường.

Cô giáo ôm, cụng tay, bắt tay... đón học trò vào lớp Cô giáo ôm, cụng tay, bắt tay... đón học trò vào lớp

TTO - 'Yeah, chào con vào lớp; Chào Bảo Anh, Chào Công Thành; Chào Bảo Tâm'... Cô giáo Nguyễn Ngọc Bảo Nghi (chủ nhiệm lớp 1/2, Trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn) tươi cười đón học sinh bằng những cái ôm, cái bắt tay thắm thiết.

NHƯ NGUYỆT (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên