
Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong Giai điệu tự hào - Ảnh: VTV
Giai điệu hào hùng, da diết vang lên giữa khán đài phủ đỏ sắc cờ, tạo nên khoảnh khắc xúc động về niềm tự hào dân tộc.
Với chủ đề Giai điệu Tổ quốc, bài hát Giai điệu tự hào kể những câu chuyện được kết nối bởi lá cờ thiêng liêng. Từ ký ức về ngày độc lập, sự hy sinh của các thế hệ đi trước đến hành trình chinh phục những giới hạn, mỗi nhân vật mang đến một góc nhìn về tinh thần Việt Nam.
Giai điệu tự hào: Ký ức quảng trường Ba Đình lịch sử
Nhớ lại không khí lịch sử hơn 80 năm trước, nhạc sĩ Doãn Nho - tác giả của những ca khúc đi cùng năm tháng như Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Tiến bước dưới quân kỳ - không khỏi bồi hồi.
Là người có mặt tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, nhạc sĩ Doãn Nho vẫn nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Lúc đó tôi mới 12 tuổi, cùng đoàn người về Ba Đình. Đứng bên tay phải kỳ đài nhìn lên, lần đầu tiên tôi thấy Bác Hồ. Khi Bác cất tiếng hỏi 'Tôi nói đồng bào nghe rõ không?', giữa lãnh tụ và nhân dân không hề có khoảng cách".
Ở tuổi 94, tình yêu âm nhạc và đất nước trong người nhạc sĩ vẫn chưa nguôi. Ông cho biết vừa hoàn thành ca khúc Không thể quên, về câu chuyện tình thủy chung 58 năm chờ đợi của bà Nguyễn Thị Lệ với chiến sĩ Huỳnh Văn Quên. Tác phẩm như một lời tri ân gửi đến những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhạc sĩ Doãn Nho ôm chầm Hoàng Bách trong Giai điệu tự hào tháng 9 - Ảnh: VTV
Đứng trước một trong những "cây đại thụ" của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, ca sĩ Hoàng Bách xúc động. Anh nhớ lại lần từng biểu diễn tại quảng trường Ba Đình trong dịp đại lễ của đất nước năm 2025 và cho rằng đó là cột mốc tiếp thêm động lực để anh theo đuổi sáng tác ca khúc về đất nước.
Câu chuyện về cựu chiến binh Trần Văn Thanh, 76 tuổi, cũng mang đến nhiều cảm xúc. Dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, ông chạy xe máy từ quê nhà vào TP.HCM. Dịp Quốc khánh 2-9, ông tiếp tục hành trình hơn 300km từ Nghệ An ra Hà Nội.
Hành trang trong những chuyến đi luôn có lá cờ Tổ quốc. Ông chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến đất nước phát triển, an toàn và nhận được sự đón tiếp nồng hậu của người dân, bộ đội trên suốt hành trình.
Ông "bật mí" trong chuyến đi dự kiến đến Lào sắp tới, ông mang theo lá cờ Việt Nam và lá cờ Lào như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Các nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc tham gia chương trình Giai điệu tự hào số đặc biệt ngày 2-9 - Video: VTV
Việt Nam luôn hướng về phía trước
Nếu câu chuyện của thế hệ đi trước gợi nhắc về ký ức và sự hy sinh, bác sĩ Ngô Hải Sơn lại đại diện cho một tinh thần Việt Nam đang vươn ra thế giới bằng khát vọng chinh phục.
Công việc chính của Ngô Hải Sơn là bác sĩ, nhưng anh đồng thời là một nhà leo núi với những thành tích đặc biệt. Mỗi lần chinh phục một đỉnh núi, hình ảnh lá quốc kỳ tung bay trên đỉnh cao luôn xuất hiện cùng anh.

Một tiết mục biểu diễn trong Giai điệu tự hào tháng 9 - Ảnh: VTV
Bác sĩ Ngô Hải Sơn chia sẻ: "Thực ra khi đứng trên đỉnh núi nhìn lá cờ Việt Nam tung bay trong gió thì tôi có một suy nghĩ là Việt Nam đã có mặt ở đây rồi".
"Everest có khoảng 15.000 người đặt chân đến. Karakoram - đỉnh K2 có khoảng vài trăm người chinh phục được. Còn riêng với Everest Triple Crown thì cho đến nay mới chỉ có tầm 10 người làm được mà thôi. Và người Việt Nam đã làm được, và còn làm nhanh nhất thế giới nữa", bác sĩ mê leo núi chia sẻ.
Với anh, ý nghĩa lớn nhất không nằm ở thành tích cá nhân mà ở việc những giới hạn về khả năng của người Việt Nam được đẩy xa hơn.
Qua những chuyến leo núi, bác sĩ Ngô Hải Sơn cũng có thêm cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam và con người Việt Nam. Chinh phục những đỉnh núi không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên, bước ra khỏi vùng an toàn mà còn là biểu hiện của tinh thần Việt Nam luôn tiến về phía trước.

Ca sĩ Hoàng Bách và nhạc sĩ Doãn Nho - Ảnh: VTV
Trong Giai điệu tự hào, những ca khúc Giai điệu tự hào, Lời trái tim Việt Nam, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Lá cờ, Quê hương Việt Nam, Rạng ngời Việt Nam do các ca sĩ Hoàng Bách, Thu Thủy, Tạ Quang Thắng, Hương Ly, Tùng Dương, nhóm Oplus biểu diễn, mang đậm sức sống, niềm tự hào tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận