
Từ sáng sớm, người dân đã tập trung quanh quảng trường Ba Đình, chờ chứng kiến thời khắc thượng cờ mừng Quốc khánh - Ảnh: DANH KHANG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ khoảng 4h sáng 2-9, trong tiết trời thu trong mát, dòng người nối dài trên các tuyến phố dẫn về Quảng trường Ba Đình.
Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, các bạn trẻ mặc áo dài, trang phục mang màu cờ đỏ sao vàng, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày lễ lớn của đất nước.

Khoảng 5h40, khi các chiến sĩ tiêu binh chuẩn bị thực hiện nghi lễ là lúc cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở ra - Ảnh: DANH KHANG

Đúng 5h45, việc thay ca gác danh dự diễn ra. Để có thể thực hiện động tác đứng nghiêm trong khi làm nhiệm vụ, những người lính tiêu binh đã phải trải qua quá trình rèn luyện thể lực, đứng nghiêm trong nhiều giờ đồng hồ. Mỗi ca gác danh dự trước cửa lăng là 60 phút, nhưng các chiến sĩ được huấn luyện có thể đứng nghiêm liên tục 3-4 giờ đồng hồ - Ảnh: DANH KHANG

5h50, trên nền quân nhạc, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) trên tay lá cờ Tổ quốc thiêng liêng tiến ra quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ thượng cờ - Ảnh: DANH KHANG


Ba thành viên đội tiêu binh bước lên khu vực cột cờ để tiến hành nghi lễ thượng cờ - Ảnh: DANH KHANG
Khi nghi lễ thượng cờ bắt đầu, không khí tại quảng trường trở nên trang nghiêm. Người dân đứng ngay ngắn, hướng mắt về phía lễ đài và lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc Quốc kỳ được kéo lên, tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ ôm lấy Quốc kỳ chờ hiệu lệnh, tiếng nhạc Quốc ca vang lên trên quảng trường - Ảnh: DANH KHANG

Đúng 6h sáng, nghi thức cử hành trang trọng, Quốc kỳ được tiêu binh phất ra tung bay trong không trung, từ từ kéo lên trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" - Ảnh: DANH KHANG



Trong giây phút thiêng liêng với tiếng nhạc Quốc ca hào hùng, mọi người có mặt tại quảng trường Ba Đình giữ tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài với tấm lòng thành kính, ngưỡng vọng và tin yêu - Ảnh: DANH KHANG

Đội tiêu binh danh dự duyệt đội ngũ khi di chuyển qua cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: DANH KHANG

Người dân ghi lại khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: DANH KHANG
Điểm đặc biệt của sáng 2-9 năm nay là lễ thượng cờ diễn ra trong không khí đông đúc của người dân từ nhiều nơi về Hà Nội. Với nhiều người, được trực tiếp chứng kiến nghi lễ tại quảng trường Ba Đình là một trải nghiệm đặc biệt trong dịp Quốc khánh.

Bạn Châu Linh (Hà Nội) có mặt từ sáng sớm tại quảng trường Ba Đình, mong muốn trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh: DANH KHANG

Gia đình anh Trường Sơn (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đến khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sớm để chụp ảnh cùng con trai, lưu lại kỷ niệm trong ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh: DANH KHANG


7h sáng 2-9, người dân đã xếp thành những hàng dài, chờ đến lượt vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh - Ảnh: DANH KHANG
Sau nghi lễ, dòng người tiếp tục đổ về khu vực trung tâm. Những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên tay người dân, trên các tuyến phố và trước những điểm công cộng, tạo nên sắc màu rực rỡ trong ngày Quốc khánh.
Quảng trường Ba Đình sáng 2-9 vì thế không chỉ là nơi diễn ra một nghi lễ trang trọng mà còn trở thành điểm hội tụ cảm xúc của người dân trong ngày đất nước kỷ niệm Quốc khánh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận