
Nhiều đoạn đường biến thành hố sâu nguy hiểm cho người đi - Ảnh: THANH HUYỀN
Xã Tân Tiến mới được thành lập sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Nguyễn Huân và xã Tân Tiến cũ. Tuy nhiên trụ sở Đảng ủy và UBND xã mới lại nằm cách nhau 22km, và chỉ có duy nhất con đường ô tô kết nối.
Cán bộ đi làm "thủ" sẵn đồ để thay
Nhiều tháng nay, con đường "độc đạo" này bị hư hỏng nghiêm trọng, được người dân ví như "con đường đau khổ". Mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn lầy lội như ao, khiến việc đi lại của hàng ngàn hộ dân, nhất là học sinh, gặp vô vàn khó khăn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đoái Hoàng Diệp - cán bộ Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Tân Tiến - cho hay hằng ngày ông phải di chuyển hơn 20km đi làm.
"Tôi không ngại xa, chỉ ngại đường quá xấu, mất hơn một giờ để di chuyển. Bản thân tôi đi làm cũng phải thủ mang theo bộ đồ trong cặp, phòng khi xe lớn chạy văng nước ướt hết thì có đồ thay. Đường bể nát, xe máy không thể tránh ổ gà, xe lớn thì thường sụp hố sâu. Tội nhất là tụi nhỏ đi học xa, tốn thời gian trên con đường lầy lội này" - ông Diệp nói.
Ông Diệp cũng mong muốn con đường sớm được nâng cấp, sửa chữa để người dân đi làm giấy tờ thủ tục dễ dàng, học sinh đi lại thuận tiện hơn.

Nhiều xe máy không còn chỗ để né nên chạy thẳng xuống ổ gà - Ảnh: THANH HUYỀN
Khi trời mưa, nhiều đoạn đường bị ngập sâu, che lấp các hố nguy hiểm. Các phương tiện phải "bò" chậm, chỉ cần sơ suất là xe máy dễ dàng trượt ngã.
Ông Lý Văn Chiến (người đi đường) cho biết đây là tuyến đường duy nhất và gần nhất để ông về nhà ở xã Tam Giang.
"Tuyến đường này đông người, xe tải, xe khách cũng nhiều. Tôi phải cố gắng 'bò' với tốc độ 5km/h. Nhiều đoạn triều cường dâng cao ngập mất ổ gà, tôi không thấy đường nên bị té mấy lần" - ông Chiến bức xúc.

Đoạn đường chỉ 22km nhưng có hàng ngàn, hàng trăm ổ gà như thế này bẫy người đi đường - Ảnh: THANH HUYỀN
Mong chính quyền sớm khắc phục

Đoạn đường huyết mạch nên có nhiều phương tiện lưu thông, nhiều người lắc đầu ngao ngán, than trời vì đường hư lâu nhưng không được sửa chữa - Ảnh: THANH HUYỀN
Sống gần con đường, ông Bùi Lê Thắng (xã Tân Tiến) cho biết ông thường xuyên chứng kiến người dân, học sinh bị té ngã.
"Con đường hư hỏng cả năm nay nhưng không thấy ai sửa chữa. Ban đầu hư hỏng nhỏ, rồi lan rộng ra, riết người đi đường không còn chỗ né.
Khó khăn nhất là người già bệnh tật muốn đi bệnh viện hoặc xe cấp cứu chạy vô được tới đây chở bệnh thì đã muộn. Hồi trước tôi đi đường này cỡ 30 phút mà giờ đi 1h30 phút mới tới" - ông Thắng than.

Nhiều học sinh phải chịu cảnh dơ đồ do sình lầy, té ngã - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Nguyễn Hoàng Khuyên - Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến - xác nhận tuyến đường ô tô về trung tâm xã đã hư hỏng nặng nhiều tháng nay chưa được sửa chữa.
"Địa phương đã có nhiều báo cáo về tỉnh, nhờ hỗ trợ duy tu sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa được. Mong cấp trên sớm có giải pháp khắc phục để bà con đi lại bớt khó khăn, cán bộ đi làm, dân đi làm giấy tờ cũng đỡ gian nan hơn" - ông Khuyên nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận