Khắp ngóc ngách TP.HCM mùng 10 tháng giêng - ngày vía Thần Tài, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp những điểm bán cá lóc vàng ươm, tỏa hương thơm phức.
Dù thị trường diễn ra sôi động, song theo nhiều tiểu thương, sức mua cá lóc nướng chỉ bằng phân nửa so với những năm trước.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù mới đầu giờ chiều, nhiều tiểu thương đã sốt ruột giảm giá vì lo không bán hết cá trước khi hết ngày.
Chị Hồ Phạm Khánh Linh - tiểu thương bán cá lóc nướng tại chợ Bà Chiểu - cho hay gia đình chị kinh doanh cá lóc nướng hơn 10 năm nay, trước đây vào ngày lễ Thần Tài, khách chen chúc từ sáng đến chiều, nhập 500kg cá cũng không đủ bán.
Thế nhưng năm nay nhập 100kg mà vẫn lo không bán hết.
"Cá lóc nướng là món quan trọng trong mâm cúng vía Thần Tài của nhiều gia đình và hộ kinh doanh. Người ta tin rằng mua cá lóc nướng nguyên con sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Nhưng năm nay, thay vì cá lóc, nhiều người chuyển sang cúng bánh bao, thịt heo, trái cây,... đơn giản, tiết kiệm hơn", chị Linh chia sẻ.
Tầm đầu giờ chiều, vẫn còn khoảng 20kg cá lóc nướng chưa bán hết, bà Nguyễn Thị Tuyết - tiểu thương tại chợ - cho biết đã giảm giá khoảng 20.000 đồng/con, mong bán hết cá trong ngày. "Cá lớn sáng bán 120.000 đồng/con, giờ còn 100.000 đồng. Cá nhỏ hơn từ 100.000 đồng cũng phải hạ xuống 80.000 đồng", bà Tuyết nói.
Theo bà Tuyết, trước kia gia đình bà bán được khoảng 200kg cá, nhưng năm nay bán chưa tới một nửa.
Tình hình tương tự tại chợ Tân Định (quận 1). Bà N.T.N. vừa quạt than vừa chào khách: "Con lớn này sáng nay tôi bán 150.000 đồng, giờ giảm cho chị 120.000 đồng thôi!".
Theo nhiều tiểu thương, sức mua giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn khiến người dân siết chặt chi tiêu, đặc biệt là những tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ - nhóm khách hàng chính của món cá lóc nướng ngày vía Thần Tài.
Những năm trước, ai cũng muốn làm lễ cúng lớn để mong một năm phát tài. Nhưng năm nay buôn bán khó khăn, người ta cúng đơn giản hơn, bớt chi phí không cần thiết", một tiểu thương chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận