Bạn đọc tiếp tục sôi sục với rất nhiều ý kiến bức xúc trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam và đến nay vẫn công nhiên gia tăng số lượng tàu bảo vệ, tấn công các tàu chấp pháp Việt Nam.
Bên cạnh đó, sau khi đọc tin “Dời ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác” (Tuổi Trẻ ngày 23-5-2014), bạn đọc đã cung cấp thêm nhiều thông tin về nạn các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm “chạy” từ nơi này sang nơi khác ở TP.HCM, chen chúc trong khu dân cư đông đúc gây hại sức khỏe người dân mà không được giải quyết dứt điểm.
Nhiều bạn đọc cho biết kênh Xáng, đoạn từ cầu Bông xuống tận Củ Chi, nước vẫn còn đen và hôi thối do chất thải chảy ra từ Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi). Kênh Hi Vọng (chạy dọc tuyến đường Tân Sơn và Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình) cứ vào buổi trưa là bốc mùi hôi do nhiều cơ sở nhuộm xả thải lén lút.
Một số con kênh ở vùng ven cũng đang bị ô nhiễm “tấn công”. Kênh Trung Lương ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh ngày nào cũng biến màu từ xanh sang đỏ rồi ngược lại và bốc mùi hôi thối do chất thải từ các cơ sở nhuộm giặt quần áo xả thẳng xuống.
Kênh Chiến Lược ở P.Tân Tạo, Q.Bình Tân ngập ngụa rác. Chỉ vài cơn mưa nhỏ đầu mùa mà nước đã không thoát được, bao nhiêu nước dơ bẩn tràn hết vào nhà dân.
Hơn 10 năm qua, kênh An Hạ ở ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn bị ô nhiễm nặng, nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, nhất là vào dịp cuối tuần khi các cơ sở lén xả thải “tận dụng” sự lơ là kiểm soát của cơ quan chức năng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận