
Các bạn trẻ phường Đông Hòa (TP.HCM) và 'Bữa cơm tri ân' - Ảnh: Đ.H.
Bạn trẻ vào bếp nấu bữa cơm ấm tình
Căn bếp nhỏ của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hà ở khu phố Đông B, phường Đông Hòa (TP.HCM) hôm nay đông vui hơn thường ngày. Tiếng nói cười pha lẫn tiếng của dụng cụ làm bếp trong câu chuyện cùng các cô chú.
"Bữa cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân" do Đoàn phường tổ chức là cơ hội quý để các bạn trẻ cùng lắng nghe câu chuyện của gia đình, dọn dẹp nhà cửa và cùng chuẩn bị bữa cơm quây quần bên nhau.
Có bạn bảo từng nghĩ ấy cũng chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên cho đến khi trực tiếp ngồi nghe từng lời kể về người đã ngã xuống, nhìn những tấm bằng Tổ quốc ghi công được gìn giữ cẩn thận trong ngôi nhà, bạn hiểu rằng lòng biết ơn cần thêm những hành động thực tế.
Chị Bùi Lê Đông Trúc - Bí thư Đoàn phường Đông Hòa - cho biết qua chương trình mong sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ địa phương.
Có ba bữa ăn tri ân được các bạn trẻ phường Đông Hòa cùng chia sẻ dịp này. 200 bạn trẻ còn tham gia hành trình về địa chỉ đỏ, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách. Và họ đã ngồi lại cùng nhau trong tọa đàm "Hồi ức tháng 7 - Sáng mãi nghĩa tình".

'Bữa cơm tri ân' tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hà (phường Đông Hòa) - Ảnh: Đ.H.
Bài học từ hành động nhỏ
Trong khi đó tại phường Thuận Giao (TP.HCM), bữa cơm ấm cúng cùng gia đình chính sách Lê Thị Nghiệm ở khu phố Bình Thuận 2. Các bạn còn tặng gia đình phần quà, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
Nhiều bữa cơm nghĩa tình như thế trong tháng 7 năm nay là một phần trong chuỗi hoạt động tri ân của tuổi trẻ. Cái được lớn hơn chính là khoảnh khắc các bạn được trực tiếp nghe về những câu chuyện, hồi ức một thời để càng thấm và yêu hơn giá trị của hòa bình đang có.
Và cả nỗi mất mát chia ly của những người mẹ, người vợ chưa thôi khắc khoải nhớ thương người thân đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Để rồi từng hành động, nghĩa cử nhỏ của các bạn trẻ hôm nay chỉ mong phần nào bày tỏ lòng tri ân trong truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đẹp đẽ của dân tộc.
Sẽ chẳng có việc làm nào đủ bù đắp sự mất mát và hy sinh của các gia đình liệt sĩ, thương binh, chính sách, song mỗi hành động của thế hệ trẻ là lời khẳng định "không có điều gì bị lãng quên" dẫu có đi qua theo năm tháng.

Các bạn trẻ phường Thuận Giao (TP.HCM) cùng nấu "Bữa cơm tri ân" và tặng quà gia đình chính sách Lê Thị Nghiệm - Ảnh: T.G.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận