31/03/2020 09:34 GMT+7

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Những ngày qua, hàng trăm người Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung làm ăn tại Hủa Phăn (Lào) về nước qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) để tránh dịch COVID-19. Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đón tiếp đồng bào ấm tình quân dân.

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) chuẩn bị bữa ăn cho người Việt Nam từ Lào về ở trong khu cách ly tập trung tại đơn vị - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Vừa xuống ôtô tại trạm kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) sau chặng đường dài, anh Võ Đại Hòa (45 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) được cán bộ của đồn biên phòng hướng dẫn tận tình các thủ tục, cấp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, nhập cảnh, khai báo y tế và nhận phòng cách ly tập trung ngay tại khu nhà của đơn vị. 

Nhận giường, chiếu, chăn, màn mới tinh còn thơm mùi vải và các đồ thiết yếu như kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng tắm, dép, anh Hòa rưng rưng thốt lên "đồng bào mình đây rồi".

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 2.

Người Việt Nam từ Lào về Thanh Hóa được đo thân nhiệt tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cũng như hàng nghìn lao động là người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), anh Hòa quyết định về nước tránh dịch COVID-19 vào thời điểm này vì bên nước bạn sau khi công bố có bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19, hoạt động buôn bán hàng hóa bị đình trệ, việc làm khó kiếm hơn bởi nước bạn cũng đang tập trung phòng chống dịch. 

Nhận thấy về nước lúc này được an toàn, nên anh Hòa và nhiều người bạn ở tỉnh Hủa Phăn về qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo và ở khu cách ly tập trung của huyện Quan Sơn, được lập tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 3.

Người Việt Nam từ Lào về làm thủ tục nhập cảnh tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tá Lê Ngọc Đông - chính trị viên phó của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo - cho biết trong những ngày qua, đồn đã đón, tiếp nhận hơn 260 người từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) về nước qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo. 

Trong đó, tại khu cách ly tập trung của đơn vị đang có 43 người được cách ly 14 ngày theo quy định của ngành y tế. Số còn lại được đưa đến cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Na Mèo, khu ký túc xá của Trường THCS dân tộc nội trú Quan Sơn và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Sơn. 

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đang nấu ăn hằng ngày phục vụ 43 người cách ly tập trung tại đồn, với khẩu phần ăn là 80.000 đồng/người mỗi ngày theo quy định mới nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa".

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 4.

Người Việt Nam từ Lào về Thanh Hóa làm tờ khai y tế tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Thiếu tá Lê Ngọc Đông cho biết thêm bên cạnh việc tiếp đón đồng bào từ Lào về nước tại trạm cửa khẩu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo còn lập 5 trạm kiểm soát cố định và 2 chốt lưu động để kiểm soát công dân Việt Nam từ Lào trở về tại các địa điểm: Tàng Ơn, Mùa Xuân, Cha Khót, Sơn Thủy, Na Mèo. 

Hiện nay, để phục vụ số người từ Hủa Phăn về Thanh Hóa tránh dịch COVID-19, phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định, đơn vị đang rất thiếu khẩu trang y tế và nước sát khẩu tay để cấp cho người phải cách ly. 

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 5.

Cán bộ y tế huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phun hóa chất khử trùng tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Những suất ăn nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được các anh bộ đội biên phòng chế biến và cùng cán bộ y tế huyện Quan Sơn đưa đến từng người dân trong khu cách ly.

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 6.

Cơm trắng nóng sốt do cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tự nấu phục vụ người đang cách ly tập trung tại đơn vị - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Một nhóm thanh niên quê ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) sang Hủa Phăn làm ăn nhiều năm nay, vừa trở về nước đang ở trong khu cách ly tập trung tại đồn này nói vui vẻ: "Về nước, chúng tôi được ăn bữa cơm no đủ ngay tại cửa khẩu Na Mèo đậm đà hương vị quê hương. Với những suất cơm này, 14 ngày ở khu cách ly của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, anh em thanh niên rất dễ tăng cân ấy chứ".

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 7.

Suất ăn cho người đang cách ly tập trung tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo có đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đem cơm đến cho người đang cách ly tập trung tại đơn vị - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bữa cơm ở khu cách ly ấm tình quân dân nơi biên giới Việt - Lào - Ảnh 9.

Bữa cơm của người đang cách ly tập trung tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bức thư Bức thư 'chạm tới trái tim' từ khu cách ly: Tôi đã thấy nụ cười sau tấm khẩu trang!

TTO - "Chúng tôi không thể đòi hỏi sự giúp đỡ nào tốt hơn thế nữa vì nhân viên của bạn thực sự tuyệt vời trong việc giải quyết nhanh chóng, trên hết - mỗi vấn đề của chúng tôi. Luôn luôn thường trực nụ cười trên môi..."

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên