06/05/2023 10:46 GMT+7

Bơi một mình một hồ, kình ngư Philippines vẫn về nhất vòng loại

Một sự cố hy hữu xảy ra tại vòng loại nội dung bơi 100m ngửa sáng 6-5, khi kình ngư Philippines Jerard Dominic Jacinto không thể xuất phát.

Bơi một mình một hồ, kình ngư Philippines vẫn về nhất vòng loại - Ảnh 1.

Kình ngư người Philippines Dominic Jacinto - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, Jerard Dominic Jacinto thi đấu ở bảng 1 của vòng loại. Anh xuất phát ở làn số 3. Khi có hiệu lệnh, kình ngư người Philippines xuống hồ và vào vị trí như các vận động viên khác. 

Nhưng khi còi báo hiệu xuất phát vang lên, sự cố đã xảy ra. Trong khi các tay bơi khác đều đồng loạt thi đấu, Jerard Dominic Jacinto vẫn... ở yên tại chỗ. Theo những phỏng đoán ban đầu, có thể anh đã không nghe được hiệu lệnh nên không xuất phát. Lúc này, nhiều người cho rằng Jacinto đã bị loại.

Nhưng sau khi Jerard Dominic Jacinto lên bờ, ban tổ chức đến bục xuất phát của anh và sửa chữa vài thứ. Sau khi hai lượt bơi vòng loại 100m bơi ngửa kết thúc, Jacinto được bố trí thi đấu lại. Đáng nói, anh được bơi một mình một hồ và lần này là ở làn số 4.

Bơi một mình một hồ, kình ngư Philippines vẫn về nhất vòng loại - Ảnh 2.

Jerard Dominic Jacinto không thể xuất phát vì miếng bục kê chân bị rớt ra - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Bơi một mình một hồ, kình ngư Philippines vẫn về nhất vòng loại - Ảnh 3.

Sau đó, anh được bố trí bơi một mình - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Jerard Dominic Jacinto hoàn thành phần thi với thành tích 56,88 giây, đứng nhất vòng loại. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ thi đấu chung kết vào tối nay.

Một thành viên ban tổ chức đã chia sẻ về lý do Jerard Dominic Jacinto được thi đấu lại mà không bị loại. Cụ thể, khi chuẩn bị xuất phát, miếng kê chân (dành cho bơi ngửa) của Jacinto bị rớt ra. Và đây là lý do anh không thể thi đấu. Do xác định đây không phải lỗi của Jacinto nên anh được bố trí thi lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Xavier - HLV của đội tuyển bơi Thái Lan - cho rằng việc được bơi một mình không hề mang tới lợi thế nào cho Jacinto. "Khi thi đấu, bạn phải bơi với những kình ngư khác. Bạn phải cảm nhận việc có những đối thủ xung quanh. Nó còn giúp bạn đưa ra quyết định nữa. Tôi thấy may cho Jacinto khi anh ta vẫn có được thành tích tốt".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Jacinto nói: "Tôi nghĩ khi tôi gặp sự cố như vậy, họ phải cho mọi người ngừng lại. Sau đó, tất cả chúng tôi sẽ cùng thi đấu lại với nhau. Nhưng tôi nghĩ việc bơi một mình vào sáng nay cũng không sao. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Ở vòng loại thì điều quan trọng chỉ là bơi với thời gian nhanh nhất là được".

Bơi một mình một hồ, kình ngư Philippines vẫn về nhất vòng loại - Ảnh 4.

Ban tổ chức sửa lại phần bục kê chân bị lỗi sau phần thi vòng loại 100m bơi ngửa nam kết thúc - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khi nhận câu hỏi vui rằng: Vậy nếu điều này lặp lại ở chung kết thì sao?", Jacinto cười và nói: "Ồ tôi không biết đâu! Tôi không mong nó xảy ra đâu".

Jerard Dominic Jacinto vừa đón sinh nhật tuổi 22 vào hôm qua (5-5). Anh là người Philippines nhưng có thời gian đi học tại Mỹ. Anh cũng tham gia vào đội bơi của trường trong thời gian này.

Nội dung bơi ngửa 100m nam còn có sự tham dự của hai kình ngư Việt Nam. Đó là Mai Trần Tuấn Anh và Cao Văn Dũng. Cả hai đều giành quyền vào chung kết.

‘Thần đồng bơi lội’ Lâm Quang Nhật tìm đường đến SEA Games‘Thần đồng bơi lội’ Lâm Quang Nhật tìm đường đến SEA Games

Trong hơn 702 VĐV Việt Nam dự SEA Games 32, có một người phải tự mình tìm kiếm nhà tài trợ cho chuyến tập huấn hàng tháng trời, cũng như nhiều trang thiết bị tập luyện. Đó là Lâm Quang Nhật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên