22/09/2017 16:13 GMT+7

Bỏ Hội phụ huynh thì lấy ai làm?

VŨ VĂN VINH (TP.HCM)
VŨ VĂN VINH (TP.HCM)

TTO - Hội phụ huynh làm được bao nhiêu việc mà họ có đồng lương nào đâu? Bỏ Hội phụ huynh đi thì lấy ai làm? Còn việc lạm thu là do nhà trường chứ sao nói Hội phụ huynh?

Bỏ Hội phụ huynh thì lấy ai làm? - Ảnh 1.

Buổi họp phụ huynh đầu năm học tại một trường tiểu học ở TP.HCM - Ảnh: M.A.

Tôi không phủ nhận ở một số trường, một số lớp, Hội phụ huynh đã đặt ra những khoản thu hơi quá đáng, vượt quá sức của những người nghèo. 

Nhưng trên thực tế, có những người rất tâm huyết mà nếu không có sự giúp sức của họ, hiệu quả giáo dục sẽ rất hạn chế.

Con tôi hiện đang học lớp 4 một trường tiểu học ở quận 1, TP.HCM. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm lúc con tôi học lớp 1, khi giáo viên chủ nhiệm mở lời về việc chọn Ban đại diện cha mẹ học sinh, cả 50 phụ huynh đều…lặng im. Đúng là không ai muốn "vác tù và hàng tổng".

Và cuối cùng, cô giáo đành phải chỉ định 4 phụ huynh mà theo cô là "đủ sức, đủ tài" để gánh vác công việc trên. Khi cô đọc họ tên và chức vụ, nơi làm việc của 4 vị trên, tất cả các phụ huynh còn lại của lớp đều đồng tình bầu họ làm Ban đại diện cha mẹ học sinh cho lớp mình. 

Từ đó đến nay, 4 vị phụ huynh ấy vẫn đồng hành cùng các con trong nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa cũng như chính khóa.

Này nhé: để chuẩn bị cho lễ hội vui trung thu của các con, Hội phụ huynh phải mua sắm lồng đèn, bánh kẹo, trái cây… cho các con phá cỗ.

Ngày diễn ra lễ hội, trong khi các vị phụ huynh khác ung dung ngồi ở cơ quan làm việc thì họ phải đến trường từ 2h chiều, cùng với cô giáo bày mâm cỗ, giúp các con hóa trang thành chú Cuội- chị Hằng…

Lúc các con vui chơi thì họ chụp hình, quay phim rồi gửi mail cho các phụ huynh khác cùng xem và hạnh phúc với những hình ảnh của con em mình.

Này nhé, nhà trường tổ chức Hội thi hát dân ca, tất cả các lớp đều phải tham gia và 100% học sinh đều phải lên sân khấu cùng hát, múa. 

Thế là những buổi tập dợt, 1 trong các thành viên của Hội phụ huynh phải có mặt để phụ giúp cô giáo ổn định tình hình cho 50 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, hiếu động và không muốn ngồi yên. 

Rồi cũng chính Hội phụ huynh đi thuê trang phục cho các con biểu diễn. Đến ngày diễn ra Hội thi cũng chính Hội phụ huynh phải đến thật sớm để giúp các con thay trang phục, cột tóc, mua nước uống…(các phụ huynh khác nếu sắp xếp được thì tham gia, không thì vắng mặt cũng chẳng sao. Còn Hội phụ huynh thì bắt buộc phải có mặt).

Những hoạt động ngoại khóa như trên thì nhiều lắm. Nhưng ngay cả những hoạt động giáo dục chính khóa thì Hội phụ huynh lớp tôi cũng tham gia rất tích cực. Như lần các con đi bảo tàng để học lịch sử, đi Thảo cầm viên để học Tự nhiên - Xã hội… Hội phụ huynh lớp cũng cắt cử 1-2 người đi theo.

Bỏ công sức và thời gian thôi chưa đủ, Hội phụ huynh lớp tôi còn bỏ tiền ra đóng góp cho những đợt vận động quyên góp của nhà trường, cho những hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các con…

Đầu năm học này, khi bàn ghế trong lớp đã hư hỏng gần hết, các con thì cao lên, lớn lên thấy rõ. Cả lớp đồng lòng mua bàn ghế mới. 

Sau một hồi vận động đóng góp tùy theo sức của mình thì số tiền thu được vẫn chưa đủ (thiếu 2,4 triệu đồng) để trang bị 50 bộ bàn ghế học sinh và một bộ bàn ghế cho giáo viên. Anh Hội trưởng Hội phụ huynh đã nói luôn: "Phần còn thiếu tôi sẽ bù vào cho đủ".

Hay như năm trước, khi cả lớp nhất trí sắm bảng tương tác nhưng cả lớp đóng góp chỉ đủ mua ½ cái bảng. 

Nếu mua loại rẻ tiền thì màn hình lại không rõ, sợ ảnh hưởng đến thị lực của các con, thế là Hội phụ huynh bàn nhau và 4 vị cùng thống nhất: "Hội phụ huynh sẽ góp thêm cho đủ để mua loại bảng tốt".

Ở lớp chúng tôi, Hội phụ huynh còn chủ động mời bạn bè, người quen của mình đến lớp gíao dục kỹ năng sống cho học sinh. Như năm học trước, khi cô bảo mẫu phản ánh là hầu hết các con đều không chịu ăn rau, củ. Hội phụ huynh đã chủ động mời 1 bác sĩ đến nói chuyện về dinh dưỡng để các con thay đổi nhận thức.

Họ làm được bao nhiêu việc như thế mà họ có đồng lương nào đâu? Bỏ Hội phụ huynh đi thì lấy ai làm? Còn cái việc lạm thu là do nhà trường chứ Hội phụ huynh - tôi nghĩ họ cũng khổ lắm…

Bạn có đồng tình với tác giả bài viết? Theo bạn như thế nào là Hội phụ huynh đúng nghĩa? Mời bạn chia sẻ ý kiến ở ô Bình luận hoặc gửi email đến tto@tuoitre.com.vn.

VŨ VĂN VINH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên