Buổi họp hôm qua ở Chính phủ, khi các bộ nói về miếng ăn hằng ngày của người dân, nào là được kiểm soát, nào là đã kiểm tra rất chi là chặt chẽ thì một ông bộ trưởng hỏi cắc cớ: “Các bộ cứ nói làm tốt rồi mà sao dân vẫn bị ăn bẩn?”. Ổng nói trúng ý nên bà con vỗ tay quá chừng!
- Tưởng ổng chỉ ra đã làm tốt rồi mà sao dân còn bị ăn đồ bẩn, chớ hỏi lại thì cũng như không, có gì hay đâu?
- Hay chớ, bởi lâu nay đến chuyện cật vấn nhau người ta cũng nể nang tránh né. Khi giải trình cái gì cũng đúng quy trình.
Đúng quy trình nhưng giao giữ rừng thì rừng trọc lóc; giao chống buôn lậu thì buôn lậu tràn lan; giao chống hàng giả, hàng gian thì cái giả cái gian vẫn tràn ngập; giao xây dựng đời sống tốt thì phố nào cũng văn hóa nhưng cờ bạc, đề đóm tùm lum; đến giao chống tham nhũng tìm hoài chẳng thấy tham nhũng đâu...
Cái gì cũng “đúng quy trình” nhưng chẳng cái gì ra cái gì! Đến miếng ăn bỏ miệng hằng ngày mà ngay ngáy lo đồ dơ đồ bẩn thì nói gì chuyện khác!
- Thôi ông đừng bi quan tiêu cực quá. Tui nghĩ như vầy: làm dân nhắm mắt ăn miếng bẩn tuy không an toàn nhưng cũng chưa chết ngay, chớ kẻ khác mà ăn bẩn là đất nước này sập tiệm!
- Kẻ nào?
- Đấy, biết rồi mà lại hỏi cắc cớ vậy cha nội!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận