Có một anh xe ôm đi xe Dream chạy tới hỏi: “Chị với bác về đâu?”. Tôi nói về nhà trên đường Âu Cơ, anh này bảo anh chở khách cũng từ đường Âu Cơ qua bệnh viện, giờ chuẩn bị quay về nhà, “Chị với bác có đi không? Tôi chỉ lấy tiền xăng thôi với giá 15.000 đồng hai người”.
Tôi nghĩ đi xe buýt với hai cha con thì số tiền cũng như vậy, nên đã đồng ý đi xe ôm của anh ta. Khi lên xe, anh ta bảo tôi đưa bịch đồ để phía trước cho rộng chỗ ngồi. Khi đến ngã tư Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt, anh ta bảo tôi xuống xe qua ngã tư rồi sẽ lên lại, nếu không cảnh sát giao thông sẽ phạt. Anh ta cũng hứa sẽ ôm ba tôi cẩn thận, không để ông bị té ngã.
Tin người, tôi đã xuống xe và anh ta chở ba tôi qua ngã tư. Khi tôi đến nơi chỉ thấy một mình ba tôi đang đứng chờ. Tôi hỏi, ba nói rằng anh ta bảo ba xuống xe để quay lại chở tôi. Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa, vì anh ta quay đầu xe đi luôn, lấy cả bịch đồ của chúng tôi, trong đó có bịch thuốc tôi mới mua cho ba với giá trên 4 triệu đồng cùng các giấy tờ khám bệnh khác.
Chiều cùng ngày, tôi đã quay lại bệnh viện trình bày với bác sĩ những sự việc xảy ra. Bác sĩ đã cho lại giấy khám bệnh và toa thuốc, cũng nói với tôi là đã có người bị lừa giống cha con tôi. Vì vậy, tôi mong mọi người khi đến bệnh viện ra về nếu đi xe ôm thì hãy thận trọng và giữ đồ đạc của mình, đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc như tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận