24/05/2021 16:53 GMT+7

Bị bỏ rơi vì nghi mắc COVID-19, người phụ nữ Ấn Độ suýt thiệt mạng

KỲ THƯ - ANH THƯ
KỲ THƯ - ANH THƯ

TTO - Một phụ nữ Ấn Độ bị gia đình bỏ rơi ở nhà ga đã 3 ngày do nghi ngờ bà mắc COVID-19. Nếu không được nhà chức trách phát hiện kịp thời và đưa vào viện, có lẽ tính mạng bà đã bị đe dọa.

Bị bỏ rơi vì nghi mắc COVID-19, người phụ nữ Ấn Độ suýt thiệt mạng - Ảnh 1.

Một nhân viên đường sắt cho người phụ nữ uống nước ngay sau khi tìm thấy bà - Ảnh: Lực lượng bảo vệ đường sắt Bangalore

Hôm 22-5, tại nhà ga Krantivira Sangolli Rayanna (Ấn Độ), Lực lượng bảo vệ đường sắt đã tìm thấy một phụ nữ trung niên nằm co ro ở lối ra vào.

Theo báo Indian Express, thanh tra Waseem Ahmed cho biết: "Bà ấy trạc 50 tuổi, cứ ngồi mãi một mình ở đây đã hơn 4 tiếng rồi. Chúng tôi hỏi nhưng bà không nói gì. Thấy bà ấy sốt cao, chúng tôi quyết định đưa vào viện ngay".

"Tôi đi ngang qua đây mỗi ngày. Nhiều người cũng thấy nhưng dường như không ai định giúp bà ấy. Tôi thấy bà dầm mưa tầm tã suốt 2, 3 ngày rồi. Đến hôm bà bị ruồi bâu khắp người, tôi xót quá không chịu được nữa phải báo luôn cho cơ quan chức năng", tờ The New Indian Express dẫn lời người đàn ông đã báo cáo sự việc với cảnh sát.

Giám đốc truyền thông của dịch vụ Đường sắt Nam Tây Nam (SWR), ông Aneesh Hedge, cho biết bà ấy bị gia đình bỏ lại nhà ga vì họ nghi bà mắc COVID-19.

"Lực lượng bảo vệ đường sắt đã khẩn trương phối hợp với Cảnh sát đường sắt chính phủ (GRP), đưa bà đến bệnh viện đa khoa gần đó", ông Hegde nói.

Bị bỏ rơi vì nghi mắc COVID-19, người phụ nữ Ấn Độ suýt thiệt mạng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chuyển bà đến bệnh viện trong tối 22-5 - Ảnh: Lực lượng bảo vệ đường sắt Bangalore

Quản lý Bộ phận đường sắt Bengaluru, ông Ashok Kumar Verma, đã biểu dương cách xử lý sự việc nhanh chóng và đầy tình nhân ái của những người đã giúp người phụ nữ bất hạnh.

Theo ông Ashok Kumar Verma, hành động nhân ái của người khách qua đường, Lực lượng bảo vệ đường sắt và những người cảnh sát địa phương đã làm ấm lòng tất cả mọi người trong tâm "bão" COVID-19.

Bị bỏ rơi vì nghi mắc COVID-19, người phụ nữ Ấn Độ suýt thiệt mạng - Ảnh 3.

Bác sĩ Timothy Lau chia sẻ bức ảnh và câu chuyện về lời nhắn nhủ đầy cảm động của người mẹ bị con trai lây COVID-19 tại Malaysia - Ảnh: INSTAGRAM

Bà mẹ Malaysia: 'Mẹ không trách con vì mang COVID-19 về nhà'

Bác sĩ Timothy Lau đã chia sẻ lời nhắn nhủ đầy xúc động của một bà mẹ bị lây bệnh COVID-19 từ con trai. Người mẹ này đã phải đặt nội khí quản và thở máy tại một bệnh viện ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Theo trang News18, trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Instagram, bác sĩ Lau chia sẻ một bức ảnh đen trắng của chính mình khi ông gục trên bàn làm việc, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ bảo hộ y tế.

Bức ảnh và dòng chia sẻ tâm trạng của ông Lau là lời nhắc nhở rằng đại dịch COVID-19 vẫn luôn rình rập quanh chúng ta, mỗi người cần có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ bản thân và những người thân yêu.

Bác sĩ Lau chia sẻ câu chuyện về một nữ bệnh nhân COVID-19 trước khi được ông đặt nội khí quản và cho thở máy vì bệnh tình chuyển biến xấu.

Vị bác sĩ ở thủ đô Kuala Lumpur cho biết ông luôn để người bệnh của mình có chút thời gian gọi điện cho người thân và luôn động viên họ phải gọi cho ai đó.

Bởi theo ông, mỗi người đều có một ai đó họ muốn được trò chuyện cùng, nhất là trong những thời khắc trọng yếu của cuộc đời.

"Lần này, người phụ nữ lớn tuổi ấy đã gọi cho con trai và nói: Mẹ không trách con vì mang COVID-19 về nhà. Nên con đừng tự trách mình nếu mẹ không tỉnh lại nhé" - bác sĩ Lau chia sẻ lời nhắn ấy, kèm theo là dòng mã chủ đề (hashtag) ProtectOureElderly (Hãy bảo vệ người lớn tuổi của chúng ta).

Bài đăng của bác sĩ Lau đã thu hút hơn 33.000 lượt "like" trên Instagram. Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bài đăng của ông.

Malaysia, cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, đang ghi nhận mức tăng nhanh chóng số ca COVID-19.

Chính phủ Malaysia đang đứng trước quyết định khó khăn về việc có nên phong tỏa toàn quốc để dập dịch COVID-19 như năm ngoái không.

Phong tỏa có thể đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng sẽ làm nền kinh tế Malaysia đối mặt nguy cơ suy thoái nặng nề.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-5 Malaysia ghi nhận thêm 6.976 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch.

Cho tới nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 512.091 ca bệnh, trong đó có 2.248 ca tử vong vì COVID-19.

Đã hơn 300.000 người Ấn Độ chết vì COVID-19 Đã hơn 300.000 người Ấn Độ chết vì COVID-19

TTO - Ấn Độ ngày 24-5 ghi nhận một cột mốc u ám khác khi số ca tử vong vì COVID-19 vượt qua 300.000 người. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, quốc gia này đã có thêm 50.000 người chết vì đại dịch sau chưa đầy 2 tuần.

KỲ THƯ - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên