19/09/2025 11:45 GMT+7

Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 9: Nhà khoa học truy tìm ma quỷ

Ngoài đời thường có nhiều biệt đội săn ma rất ly kỳ thì giới khoa học cũng không ít nghiên cứu tìm cách "giao tiếp" với linh hồn.

Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 9: Nhà khoa học truy tìm ma quỷ - Ảnh 1.

Thomas Edison đã cố gắng chế tạo “máy gọi hồn” - Ảnh: Aether Force

Đặc biệt đó là những tên tuổi đã đi vào bảng vàng nhân vật lịch sử thế giới như nhà phát minh Thomas Edison. Nỗ lực nghiên cứu của họ về thế giới bên kia từ vài trăm năm trước hay đương đại đã chứng tỏ: ngoài số phủ nhận hoàn toàn cái gọi là linh hồn, cũng có người vẫn cố gắng đi tìm sự thật trên cơ sở khoa học chứ không chỉ thuần túy niềm tin.

Nhà phát minh lỗi lạc chế "máy gọi hồn"

Thomas Edison (1847-1931) là một nhà phát minh người Mỹ đã ghi dấu ấn vào lịch sử nhân loại và làm thương nhân cũng rất thành công trong cuối thế kỷ 19 đầu 20. Thuở nhỏ ông từng bị thầy giáo nhận xét dốt nhưng sau đó lại phát xuất thiên tài khi có hơn 1.000 bằng sáng chế vô cùng hữu dụng vào đời sống, kể cả "đời đầu" của xe điện mà đến nay nhiều người vẫn còn tranh luận tính mới mẻ... 

Thuở đến trường ông từng bị thầy giáo viết thư cho mẹ: "Con trai ông bà là trẻ rối trí. Chúng tôi không thể nhận học trò này đến trường nữa". Nhưng không ngờ về sau ông lại được cả thế giới kính phục. Ngày ông mất 18-10-1931 ở tuổi 84, cả nước Mỹ đã đồng loạt tắt bóng đèn điện một phút để tưởng nhớ nhà phát minh lỗi lạc.

Tuy nhiên có một điều ít người biết về Thomas Edison là ngoài khoa học, sáng chế và kinh doanh, ông cũng quan tâm đến siêu nhiên và từng có nghiên cứu cụ thể. Trong số ra tháng 10-1933, tạp chí Modern Mechanix viết những năm cuối thập niên 1920 nhà phát minh này dành nhiều thời gian nghiên cứu cách kết nối với người chết. Nhưng ông muốn giao tiếp với hồn ma không phải bằng năng lực ngoại cảm huyền bí, mà từ chính thiết bị sáng chế như ông đã rất thành công.

Dự án kỳ lạ bắt đầu năm 1920, Thomas Edison đã bất ngờ trả lời trên tạp chí American Magazine rằng đang nghiên cứu sáng chế một cỗ máy để con người khi chết đi có để lại một dạng vật chất nào mà người còn sống có thể giao tiếp được. 

Thế rồi vài năm trước khi qua đời, ông tập trung một nhóm cộng sự khoa học đến cơ sở nghiên cứu của mình để bắt tay chế tạo "máy điện thoại" với linh hồn.

Cỗ máy gồm nhiều bộ phận nhưng cốt lõi là một ngọn đèn có ánh sáng cực mạnh chiếu xuyên qua khoảng tối để phát hiện những hạt vật chất nhỏ nhất trong không khí như là một dạng của linh hồn con người. 

Nỗ lực của Thomas Edison chưa gặt hái được kết quả như mong muốn nhưng ông vẫn tiếp tục nghiên cứu cho đến khi qua đời ở tuổi 84 vào ngày 18-10-1931 ở West Orange, New Jersey, Hoa Kỳ.

Cụ thể "chiếc máy gọi hồn" của Thomas Edison như thế nào vẫn chưa có thông tin đầy đủ nhưng chuyện ông quan tâm đến thế giới bên kia là có thật và là cả quá trình kéo dài mà ông đã từng trả lời phỏng vấn báo chí. 

Nhà sáng chế lỗi lạc từng nói câu để đời "thiên tài chỉ có 1% là linh cảm, 99% là mồ hôi và nước mắt" này tin rằng "máy điện thoại" gọi cho thế giới bên kia của ông thật ra chẳng có gì huyền bí, siêu nhiên mà đều là những thiết bị vật chất được chế tạo khoa học.

Không ai dám chắc nếu Thomas Edison còn thêm thời gian đời người liệu có thể thành công với chiếc máy kỳ lạ này như ông đã từng thành công với những sáng chế như máy hát đĩa ban đầu bị cho là... "ma thuật quái gở". 

Đặc biệt vào năm 2015, Philippe Baudouin - một nhà báo - cho rằng mình tìm được một "bản nhật ký hiếm của Edison" trong cửa hàng đồ cũ ở nước Pháp. Điều gây sốc với những người từng nghiên cứu lịch sử thiên tài Thomas Edison là trong cuốn nhật ký bị thất lạc này, Philippe Baudouin cho rằng có thêm một chương khác so với bản được công bố. Thomas Edison trong chương này đã viết các giả thuyết của ông về thế giới bên kia và cách khoa học có thể liên lạc...

Đến nay các nguồn tư liệu vẫn chưa đầy đủ và còn gây tranh luận về việc nhà sáng chế thiên tài nỗ lực tìm cách liên lạc với người đã khuất. Tuy nhiên có nhiều điều ban đầu được cho là "quái gở lẫn ma thuật, huyền bí" của ông sau đó đều đi vào phục vụ đời sống con người.

Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 9: Nhà khoa học truy tìm ma quỷ - Ảnh 2.

Đến nay các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và chưa hoàn toàn khẳng định hay phủ nhận linh hồn - Ảnh: Getty

Bỏ lớp áo thể xác để nghiên cứu linh hồn

Thomas Edison và nỗ lực gọi hồn bị thất bại (hay chưa thành công) nhưng ý tưởng của ông về sau vẫn được nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện. Thậm chí có những nghiên cứu được cho là quá đặc biệt đến mức "cực đoan". Trong số đó, giáo sư Bradford sinh năm 1872 ở Detroit, Michigan, Mỹ tin vào thế giới siêu nhiên và cho rằng có thể kết nối với người chết.

Năm 1921, sau khi đã trải qua giai đoại "chín muồi" về nhận thức tâm linh, Bradford tìm kiếm trợ lý nghiên cứu, thậm chí ông còn đăng báo tuyển dụng. Sau đó một góa phụ tên Ruth Doran là giảng viên và nhà văn ở cùng thành phố đã tìm đến ông vì tò mò hơn là niềm tin huyền bí.

Quá trình làm việc với nhau, Bradford nhiều lần nói về ý tưởng một trong hai người phải cởi bỏ lớp áo trần thế (thân xác) mới có thể thử nghiệm liên lạc với người còn sống. Rồi đến một ngày ông ta viết lá thư cuối cùng nói rằng mình tự nguyện tìm cái chết để nghiên cứu khoa học. Sau đó ông ta đóng cửa phòng và mở vòi gas.

Chuyện ly kỳ bắt đầu từ thời điểm này khi Doran chờ đợi linh hồn Bradford tìm mình cũng như bà ta cố gắng kết nối với ông nhưng tất cả chỉ chìm trong im lặng. Cho đến một ngày tự dưng có một bà đồng Lulu Mack tìm gặp Doran và nói rằng linh hồn Bradford đã liên lạc trong một buổi cầu hồn. Tuy nhiên vì ông ta tự sát nên linh hồn quá yếu, sự liên lạc còn rời rạc, chưa thể rõ ràng và việc này cần thời gian cho đến khi nào linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau đó Doran cùng các nhà ngoại cảm tiếp tục nỗ lực "giao tiếp" với Bradford ở thế giới hồn ma. Một buổi tối, các bóng đèn điện tự dưng tắt và mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Bradford.

Bà Doran kể lại thông điệp Bradford muốn kết nối rằng ông ta giới thiệu mình là giáo sư liên lạc từ thế giới linh hồn. Chính nỗ lực của người sống đã giúp ông liên lạc lại được. Cái chết của ông chỉ đơn giản là ngủ mà ban đầu không nhận ra mình thật sự đã chết. Hình thể con người ở thế giới linh hồn chỉ là dạng đường nét chứ không phải vật chất. Ông ta cũng nói rằng mình không đi xa mà phần nhiều ở trong bóng tối và thấy nhiều người, tất cả đều vui vẻ, hạnh phúc...

Một thời gian báo chí Mỹ rộ lên câu chuyện kỳ lạ về linh hồn Bradford nhưng rồi giảm dần và không còn nhắc tới nữa. Những người tâm linh vẫn tò mò tìm hiểu nhưng nhiều người phủ nhận. Họ cho rằng đó là câu chuyện một chiều quá mơ hồ, khó kiểm chứng và được báo chí khai thác giật gân để bán báo...

Ở Việt Nam đã và đang có một số người được cho là có năng lực khác thường để "giao tiếp" với thế giới bên kia nhằm tìm kiếm hài cốt, chữa bệnh... Đồng thời cũng có trung tâm nghiên cứu các năng lực này trên cơ sở khoa học, trong đó có cả những người bằng cấp khá cao.

Đến nay việc tìm kiếm hài cốt bằng năng lực đặc biệt như ngoại cảm ngoài các kết quả được cho là chính xác cũng có những kết quả sai, thậm chí có cả những người cố tình lợi dụng để trục lợi và đã bị pháp luật xử lý.

Hiện nay khoa học có thể giám định ADN để khẳng định sự đúng - sai của việc tìm kiếm hài cốt nhờ ngoại cảm. Tuy nhiên vẫn có những năng lực đặc biệt khác đang được giới khoa học tiếp tục nghiên cứu như khả năng kết nối với linh hồn người đã khuất. Và quan trọng hơn nữa là khoa học vẫn chưa có khẳng định cuối cùng rằng có hay không linh hồn sau cái chết?

**********

Một số người đang là nhiếp ảnh gia, nhà quay phim, kỹ sư cơ khí tự dưng bỏ nghề đi làm... thợ săn ma. Họ tin rằng các thiết bị điện tử hiện đại có thể "chụp" được hồn ma bóng quế.

>> Kỳ tới: Sự thật những thợ... săn ma

Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 9: Nhà khoa học truy tìm ma quỷ - Ảnh 3.Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 8: Giác quan thứ 6 - đồn thổi và sự thật

The Sixth Sense (Giác quan thứ sáu) - đó là tên một siêu phẩm điện ảnh Hollywood cách đây 25 năm với sự thủ vai của diễn viên nổi tiếng Bruce Willis, Haley Joel Osment...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất