21/11/2017 17:44 GMT+7

Bệnh nhi ung thư dự 'Ngày hội hoa hướng dương' tại Hà Nội

PHƯƠNG CHINH
PHƯƠNG CHINH

TTO - Trong phòng sinh hoạt chung ở tầng 6 của Khoa Bệnh nhi (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương), những em nhỏ tay vừa truyền dịch vừa say sưa cầm bút màu tô những bông hoa tham gia Ngày hội hoa hướng dương.

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 1.

Buổi vẽ tranh diễn ra vào tối ngày 20-11 tại khoa Bệnh nhi, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Nhiều em nhỏ đang điều trị tại viện đã đến từ sớm để học vẽ bức tranh hoa hướng dương lớn bằng màu nước - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Các em thích thú cầm trên tay những bức tranh vẽ bông hoa hướng dương, tay còn truyền dịch loay hoay chọn bút màu và tỉ mỉ tô vẽ để hoàn thành bức tranh của mình. 

Nhìn các em say mê, vui vẻ tô vẽ nhiều phụ huynh xúc động, lặng lẽ quay đi lau giọt nước mắt.

Nhiều em nhỏ sức khoẻ yếu những vẫn muốn tham gia tô tranh, tô giữa chừng thì tay mỏi phải dừng lại một lúc, em nào cũng cố gắng hoàn thiện bức tranh của mình, không  có bức nào bỏ dở.

Em Lương Hải Đăng (6 tuổi), đang điều trị tại Viện huyết học và Truyền máu Trưng ương, vừa  xoa bàn tay đang truyền của mình vừa nói với chúng tôi: "Em sẽ cố tô xong bông hoa, hôm này sức khoẻ tốt em sẽ tham gia Ngày hội hoa hướng dương".

Buổi vẽ tranh nằm trong chiến dịch Tôi đồng hành, bạn đồng hành hướng về Ngày hội hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" lần 10,

Sau khi tô xong các bức tranh, các em nhỏ sẽ tự ghi tên mình lên tranh, các tình nguyện viên sẽ ghi thông điệp và tải lên facebook với hashtag #ngayhoihoahuongduonglan10. #10namuocmocuathuy. 

Mỗi bức tranh như vậy sẽ được tài trợ 30.000 đồng để thực hiện quà ước nguyện cho bệnh nhi ung thư.

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 2.

Em Trần Minh Đức (6 tuổi) cười tươi khoe bức tranh vừa mới hoàn thành của mình - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 3.

Hai em Lương Hải Đăng (5 tuổi, bên trái) và Phạm Đức Duy (6 tuổi, bên phải) thích thú khoe tranh của mình - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 4.

Các em nhỏ đang điều trị tại viện vui vẻ cùng nhau tô vẽ tranh - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 5.

Và cùng nhau cười tươi chụp hình lưu lại kỷ niệm - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 6.

Em Lương Hải Đăng (6 tuổi) tay truyền dịch vẫn say sưa tô bức tranh hoa của mình - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 7.

Bức tranh hoa hướng dương lớn được các em bệnh nhi tại viện cùng nhau thực hiện - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 8.

Em Nguyễn Hà My (5 tuổi, bên phải) và em Trần Minh Hằng (7 tuổi, bên trái) cùng nhau thích thú tô tranh - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 9.

Buổi vẽ tranh diễn ra vào buổi tối, nhiều em nhỏ dù mệt vẫn kéo cây truyền theo để tham gia vẽ tranh - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Bệnh nhi ung thư dự Ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh đứng ngoài phòng sinh hoạt chung lặng lẽ nhìn các con vui vẻ chơi đùa, tô vẽ - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

PHƯƠNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên