Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Bé gái ôm em đi tiêm phòng: Sau hình ảnh xúc động là một câu chuyện buồn
TTO - Hình ảnh bé gái ôm em đi tiêm phòng nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Cô bé gây xúc động ấy tên Phạm Thị Ngọc, 7 tuổi, dân tộc H’rê. Và đằng sau hình ảnh xúc động là một câu chuyện buồn.

Hình ảnh bé Ngọc 7 tuổi ôm em gây xúc động của cộng đồng mạng
Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái ôm em nhỏ đi tiêm phòng. Bé gái còn rất nhỏ, quần áo cáu bẩn, đội mũ bảo hiểm ôm em trong chiếc khăn cũ, đôi tay cố ôm chặt đứa em đang ngủ say sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
Hình ảnh trên đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động về tình chị em và thông qua quần áo cũ kỹ đoán gia đình em bé rất khó khăn, có thể bé gái phải thay bố mẹ chăm em. Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm hiểu và biết hình ảnh được chụp lại tại Trạm y tế xã Ba Vì (Ba Tơ, Quảng Ngãi).
Lãnh đạo Trạm y tế xã Ba Vì xác nhận với Tuổi Trẻ Online, hình ảnh bé Ngọc ôm em xảy ra tại trạm và được người dân có mặt ở đó chụp lại vào sáng 19-1 khi trạm đang tổ chức tiêm phòng cho trẻ em địa phương.
Bé Ngọc ở thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì. Mẹ Ngọc sinh đôi nên bé phải phụ mẹ bồng một em đến điểm tiêm phòng. Nhiều người bất ngờ khi thấy bé gái còn quá nhỏ nhưng ôm em "chuyên nghiệp" nên chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.
Tuy nhiên, sau hình ảnh xúc động là câu chuyện buồn, bé Ngọc dù đã 7 tuổi nhưng mẹ bé chỉ mới 21 tuổi. Mẹ Ngọc lại vừa sinh đôi vào đầu tháng 9 vừa qua.
Ba Tơ là huyện miền núi, đa phần là người đồng bào thiểu số H’rê. Nhiều năm qua tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra dù chính quyền ra sức tuyên truyền. Chính điều này khiến cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, gánh nặng sinh kế luôn là bài toán đau đầu cần lời giải.
-
TTO - Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đang bị đổ lỗi là trở ngại lớn khiến Liên Hiệp Quốc không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar.
-
TTO - Khi TP.HCM lên tiếng sẽ dẹp loạn karaoke tự phát, An Giang trước mắt dẹp karaoke lưu động chống dịch, một số tỉnh thành nói đã 'nghiêm' lâu nay - bạn đọc khắp nơi 'tranh thủ' phản ánh 'nỗi khổ này là nỗi khổ toàn quốc'.
-
TTO - Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc ngày 4-3 cho biết đại sứ mới được bổ nhiệm của Myanmar tại Liên Hiệp Quốc đã từ chức và xác nhận người tiền nhiệm Kyaw Moe Tun - bị chính quyền quân sự sa thải - sẽ tiếp tục đại diện cho đất nước này.
-
TTO - Không chỉ những đôi giày, túi xách hàng hiệu có giá vài trăm nghìn đồng mà ngay những sản phẩm thông thường cũng bị làm nhái, giả và được bán công khai trên sàn thương mại điện tử, chợ mạng.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận