28/10/2023 18:05 GMT+7

'Bầu trời tưởng tượng' từ tranh nude

50 tác phẩm tranh nude đa màu sắc và phong cách của nhóm 10 họa sĩ ở các thế hệ khác nhau vừa cùng được trưng bày trong triển lãm The NUDE 2 tại TP.HCM.

Triển lãm The NUDE 2 trưng bày từ nay đến 22-11 tại không gian Toong Cộng Hòa, TP.HCM - Ảnh: H.VY

Triển lãm The NUDE 2 trưng bày từ nay đến 22-11 tại không gian Toong Cộng Hòa, TP.HCM - Ảnh: H.VY

Sau thành công của The NUDE 1 tại Hà Nội, triển lãm tại TP.HCM lần này cũng nhận được sự chú ý từ công chúng yêu nghệ thuật đủ mọi lứa tuổi. 

Đặc biệt có những đôi bạn trẻ rủ nhau cùng đến thưởng thức tranh nude.

Đa góc nhìn từ đề tài quen thuộc

50 tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đến nhiều góc nhìn đa dạng, phong phú của 10 cá tính nghệ sĩ về cùng một đề tài không mới nhưng luôn gây nhiều tranh cãi: tranh nude.

Chọn tiêu chí vẽ và trưng bày các tác phẩm tranh nude ngay từ khi thành lập, nhóm 10 họa sĩ hướng đến tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, cũng chính là tác phẩm đẹp hoàn hảo của tạo hóa.

Nhóm gồm 10 họa sĩ: Đỗ Thụy, Mai Huy Dũng, Dương Tuấn, Nguyễn Minh, Nguyễn Minh Đông, Phùng Huy, Lương Thu Hà, Ly Tran, Nguyễn Minh Tú và Trần Hương Giang.

Mỗi người một vẻ, một góc khai thác khi sáng tác với cảm xúc, chất liệu, tạo hình và lối biểu đạt riêng, tạo nên một bảng màu đa sắc đầy thú vị cho triển lãm The NUDE 2.

Các họa sĩ trong buổi khai mạc triển lãm The NUDE 2 tại TP.HCM

Các họa sĩ trong buổi khai mạc triển lãm The NUDE 2 tại TP.HCM

Với kiến trúc sư Đỗ Thụy, khi vẽ tranh nude, ông luôn tôn trọng về tỉ lệ và sự hài hòa trong vẻ đẹp của người phụ nữ. Các tác phẩm của ông, vì thế, mang vẻ đẹp gần gũi với kiến trúc, chứa đựng sự tôn trọng, mang vẻ đẹp thuần khiết và sâu sắc.

Điều đó không đồng nghĩa thiếu đi những sáng tác tranh nude mang tính tìm tòi, thể nghiệm hay đột phá. Họa sĩ hứa hẹn sẽ tiếp tục ra mắt trong triển lãm cá nhân vào năm tới.

Kiến trúc sư Đỗ Thụy bên tác phẩm "Biển" tại triển lãm The NUDE 2 - Ảnh: H.VY

Kiến trúc sư Đỗ Thụy bên tác phẩm "Biển" tại triển lãm The NUDE 2 - Ảnh: H.VY

Với họa sĩ Dương Tuấn, tác phẩm tranh nude của anh mượn hình thể để chia sẻ câu chuyện nội tâm của người phụ nữ. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng những lớp lang câu chuyện, tâm trạng, tâm thế khác nhau của người phụ nữ trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Theo anh, thế giới nội tâm của phụ nữ phong phú và rộng lớn như đại dương. 6 tác phẩm anh mang đến triển lãm cũng là 6 câu chuyện gom góp gửi đến công chúng, thông qua hình thức tranh nude để người xem tự cảm và đồng cảm với câu chuyện gửi gắm bên trong.

Họa sĩ Dương Tuấn bên hai tác phẩm Trầm tích (trái), Cô gái và trái đào (phải) - Ảnh: H.VY

Họa sĩ Dương Tuấn bên hai tác phẩm Trầm tích (trái), Cô gái và trái đào (phải) - Ảnh: H.VY

Các tác phẩm Cõi mộng của họa sĩ Phùng Huy lại chú trọng vào khao khát tự do của phụ nữ. 

Là người luôn phải hứng chịu nhiều tư tưởng giáo điều, định kiến từ xã hội, lại khó bày tỏ để được chia sẻ, cảm thông, người phụ nữ chỉ có thể được tự do và thoải mái nơi riêng tư nhất.

Tác phẩm của anh khai thác tranh nude trong khía cạnh riêng tư và tự do nhất để nói lên tâm tư, nguyện vọng của người phụ nữ.

'Bầu trời tưởng tượng' từ tranh nude

Các nghệ sĩ cũng có cuộc trò chuyện thân mật về những tranh luận quanh đề tài tranh nude. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, có người thích có người không, nhưng với các họa sĩ, tranh nude luôn là đề tài mang đến nhiều cảm hứng để thử thách và khai phóng chính mình.

Những tranh luận quanh tranh nude chỉ do khác biệt về quan điểm, văn hóa... rất khó giải thích hay thuyết phục. Riêng trong giới mỹ thuật, vẽ nude là chuyện rất bình thường. 

Sinh viên học các trường mỹ thuật đều phải nghiên cứu về cơ thể người. Đó là vẻ đẹp hoàn thiện, hoàn mỹ do tạo hóa ban tặng. Và người nghệ sĩ khó có thể thờ ơ trước những vẻ đẹp đó.

Các họa sĩ cũng cho rằng không thể lược bỏ tính dục hay sự gợi cảm trong tranh nude. Quan trọng là tinh thần, tư tưởng tác phẩm hướng đến điều gì? 

Câu chuyện, nội dung chuyển tải có hướng thiện, nhân văn hay tiêu cực? Khi thông điệp cao hơn mô tả hình thể, tranh nude không có gì là phản cảm.

Người thưởng thức cũng hãy xem tranh nude một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Mỗi người sẽ tự có cảm nhận và đánh giá riêng, không có cách hiểu nào là đúng hay sai. Quan trọng là tác phẩm gợi mở nơi người xem một "bầu trời tưởng tượng". Và họa sĩ chỉ là người mở ra cánh cửa tưởng tượng đó...

Một số hình ảnh tại triển lãm The NUDE 2:

Các tác phẩm của họa sĩ Mai Huy Dũng

Các tác phẩm của họa sĩ Mai Huy Dũng

Các tác phẩm của họa sĩ Ly Tran

Các tác phẩm của họa sĩ Ly Tran

Bạn trẻ thưởng thức các tác phẩm Cõi mộng của họa sĩ Phùng Huy

Bạn trẻ thưởng thức các tác phẩm Cõi mộng của họa sĩ Phùng Huy

Tác phẩm Xuân thì 2 của Lương Thu Hà

Tác phẩm Xuân thì 2 của Lương Thu Hà

Tác phẩm Hiện thực tưởng tượng của Nguyễn Minh Đông

Tác phẩm Hiện thực tưởng tượng của Nguyễn Minh Đông

Tác phẩm Ngày mộng của Hoàng Hương Giang

Tác phẩm Ngày mộng của Hoàng Hương Giang

Hai tác phẩm Chiếc khăn hồng, Hoa quỳnh và em của Dương Tuấn

Hai tác phẩm Chiếc khăn hồng, Hoa quỳnh và em của Dương Tuấn

Đừng ngại ngùng thưởng thức tranh nudeĐừng ngại ngùng thưởng thức tranh nude

TTO - Thưởng thức vẻ đẹp khỏa thân của người phụ nữ là một nhu cầu hiện hữu đồng thời cũng là đề tài được nhiều họa sĩ tâm đắc. Nhưng thưởng thức thế nào một cách nghệ thuật, không dung tục lại là một vấn đề khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên