16/06/2024 06:33 GMT+7

Bất ngờ Chiếc khăn gió ấm, nước mắt đã rơi trong đêm concert Tempest

Bầu không khí 30 phút cuối của đêm concert nhóm K-pop Tempest tràn ngập xúc động. Trên sân khấu, thành viên nhóm đã khóc. Dưới khán giả có người vừa quay điện thoại vừa cầm khăn giấy chấm nước mắt.

Hanbin Ngô Ngọc Hưng hạnh phúc khi cùng Tempest tổ chức tour concert đầu tay ngay tại quê nhà - Ảnh: HOÀNG TRANG

Hanbin Ngô Ngọc Hưng hạnh phúc khi cùng Tempest tổ chức tour concert đầu tay ngay tại quê nhà - Ảnh: HOÀNG TRANG

Đó là khoảnh khắc nhóm Tempest xem trên màn hình video ghi lại hình ảnh những bạn trẻ khắp mọi nơi Việt Nam gửi lời chúc đến nhóm. Sau đó từng thành viên Tempest lần lượt tâm tình chia sẻ, gửi lời cảm ơn và lời chúc đến các khán giả có mặt tại điểm diễn.

Tối 15-6, concert T-Our: Tempest Voyage diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Tại đây, nhóm trình diễn nhiều ca khúc nổi bật như Can't Stop Shining, Bang!, Vroom Vroom… Và còn đặc biệt hát tiếng Việt dành tặng cho các iE (cộng đồng người hâm mộ Tempest).

Tempest hát Chiếc khăn gió ấm

Từ Bình Thuận, Bình Dương đi xem Tempest vì lỡ yêu

18h30, hòa mình vào dòng người đến concert, Phương cùng mẹ và một người bạn liên tục chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Phương kể mình vừa bước vào tuổi 18, đang sinh sống ở Bình Thuận. Khi biết có đêm diễn, Phương rủ bạn mua vé và vào TP.HCM để xem. "Dĩ nhiên, tôi được mẹ đi cùng để giám sát", Phương cười giòn tan.

Một khán giả vừa quay clip vừa khóc khi nghe  lời tâm tình của các chàng trai Tempest. - Ảnh: HOÀNG LÊ

Một khán giả vừa quay clip vừa khóc khi nghe lời tâm tình của các chàng trai Tempest. - Ảnh: HOÀNG LÊ

"Tôi thích nhóm Tempest vì họ nhảy đẹp, hát tốt. Trong đó có thành viên người Việt. 

Đặc biệt nhóm truyền cảm hứng về sự nỗ lực để thành công cho tôi rất nhiều", Phương nói.

Khánh Ly (20 tuổi, Bình Dương) cho biết ban đầu đi concert là vì yêu mến Hanbin, nhưng sau đó đã "lỡ" phải lòng luôn các thành viên khác.

"Thực ra mình cũng không nghĩ concert sẽ có nhiều hoạt động chiều lòng fans như thế, nhóm vừa hát nhảy, vừa giao lưu, chơi game, thử thách dance cover và các thành viên thì nói tiếng Việt rất nhiều", Khánh Ly nói.

Buổi concert diễn ra đúng giờ, kết thúc trễ hơn 30 phút theo kế hoạch. Mọi người phần lớn đều ngồi lại đến những phút cuối.

Dù sân khấu vẫn còn có ghế trống nhưng không khí trong nhà thi đấu Phú Thọ càng về sau càng nóng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Tempest nói tiếng Việt concert 15-6

Bất ngờ Chiếc khăn gió ấm

Tempest là nhóm nhạc K-pop nam mới thành lập được hai năm. Độ tuổi của các thành viên chỉ từ 22 đến 26. 

Vì vậy, đêm concert mang đậm chất trẻ trung, tươi sáng. Khán giả đến với đêm concert cũng chủ yếu là giới trẻ.

Sau loạt ca khúc sôi động, Tempest "thả thính" fan với bài hát Chiếc khăn gió ấm được cả 6 thành viên cover lại, hát hoàn toàn bằng tiếng Việt. 

Khi những giai điệu đầu tiên vừa cất lên, khán đài như nổ tung bởi tiếng hò reo phấn khích của người hâm mộ.

6 thành viên Tempest trong concert tối 15-6 - Ảnh: HOÀNG TRANG

6 thành viên Tempest trong concert tối 15-6 - Ảnh: HOÀNG TRANG

Dù chia sẻ trước đó rằng bài hát tiếng Việt mà nhóm sẽ trình diễn trong concert khá khó và mong khán giả sẽ đón nhận tiết mục đặc biệt này với tâm thế thoải mái nhất. 

Nhưng nhìn chung, các thành viên của Tempest đều hát tiếng Việt khá rõ, đây là tiết mục ngọt ngào và nhiều cảm xúc nhất.

Ngoài Chiếc khăn gió ấm, Tempest còn "đốt cháy" sân khấu khi cover hai bản hit quốc dân của Big Bang là Fantastic Baby Bang bang bang. Với vũ đạo tốt, thần thái tự tin, nhóm đã thể hiện trọn vẹn hai ca khúc của đàn anh và được hưởng ứng nhiệt tình.

Đêm concert của Tempest diễn ra trong không khí trẻ trung, vui tươi - Ảnh: HOÀNG TRANG

Đêm concert của Tempest diễn ra trong không khí trẻ trung, vui tươi - Ảnh: HOÀNG TRANG

Xem concert, thấy Tempest cũng chăm tương tác với fans. Họ dành khá nhiều thời gian buổi diễn để trò chuyện, chơi game, hoạt náo trên sân khấu.

Một phần vì các thành viên đều cởi mở, một phần là vì có thành viên người Việt, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) nên phần giao lưu của Tempest cũng thú vị, dí dỏm.

Dí dỏm như câu chuyện Hanbin kể nhóm rất thích ăn măng cụt và nhầm tưởng măng cụt là củ tỏi to.

"Khi thấy tôi mang măng cụt vào, mọi người bảo sao mang tỏi vào làm gì. Mà mọi người biết không, chỉ 10 phút sau là không còn trái nào", Hanbin kể.

Hanbin cũng trở thành thầy giáo dạy tiếng Việt để các thành viên Hàn nói những câu dễ thương đến với mọi người:

"Các bạn ơi, mình yêu các bạn nhiều lắm", "Hãy yêu cùng nhau thật lâu nhé", "Mình sẽ đến thăm các bạn nhiều nữa".

Tiết mục cuối cùng, Tempest đội chiếc nón lá Việt Nam, cùng các fan hát ca khúc Loving number. Những chàng trai Tempest lại cảm ơn các fan và hẹn ngày trở lại.

Tempest đội nón lá Việt Nam hát ca khúc cuối đêm concert - Ảnh: HOÀNG LÊ

Tempest đội nón lá Việt Nam hát ca khúc cuối đêm concert - Ảnh: HOÀNG LÊ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi biết nhóm Tempest hát ca khúc của mình sáng tác cũng bày tỏ sự vui mừng trên Facebook:

"Niềm vui của tối nay là biết concert của nhóm nhạc trẻ Tempest - Hàn Quốc (trong nhóm có một thành viên người Việt: Hanbin Ngô Ngọc Hưng) đã tặng cho fan Việt bài hát quen thuộc của mình: Chiếc khăn gió ấm. Phải nói là khi nghe bài hát của mình được một nhóm nhạc Hàn biểu diễn nó vui gì đâu!".

Tempest mê món ăn Việt và mong được về quê của HanbinTempest mê món ăn Việt và mong được về quê của Hanbin

Tối 13-6, nhóm Tempest đã có buổi gặp gỡ thân mật với báo chí trước thềm concert T-Our: Tempest Voyage của nhóm chính thức diễn ra vào ngày 15-6 tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên