21/01/2026 20:03 GMT+7

Báo Trung Quốc thảng thốt: 'Chúng ta đang sa sút ở môn mình giỏi nhất'

"Trung Quốc đang đánh mất thế thống trị ở môn thể thao mình giỏi nhất", báo 163 của Trung Quốc giật tít đầy thảng thốt, sau khi hàng loạt ngôi sao bóng bàn nước này bại trận ở các giải đấu lớn.

Báo Trung Quốc thảng thốt: 'Chúng ta đang sa sút ở môn mình giỏi nhất' - Ảnh 1.

Lin Shidong, một trong những tay vợt hàng đầu Trung Quốc, đánh mất phong độ - Ảnh: WTT

Trong lúc người hâm mộ bóng đá Trung Quốc ngây ngất về chiến tích của đội nhà tại Giải U23 châu Á 2026, các fan bóng bàn đại lục lại có cảm xúc trái ngược. 

Nguyên nhân đến từ chuỗi thất bại khó tin của bóng bàn Trung Quốc trong tháng đầu năm 2026, khi họ đánh mất 6/7 chức vô địch ở 2 giải đấu lớn diễn ra tại Qatar - Champions Doha và Star Contender Doha 2026.

Ở 2 giải này, các tay vợt hùng mạnh bậc nhất của Trung Quốc như số 2 thế giới đơn nữ Wang Manyu (Vương Mạn Dục), số 4 đơn nữ Kuai Man (Khoái Mẫn), số 2 thế giới đơn nam Lin Shidong (Lâm Thi Đống)... đều gây thất vọng lớn.

Lin là người bị chỉ trích nhiều nhất khi không thể lọt vào chung kết cả 2 giải nói trên, anh thậm chí bại trận trước những đối thủ bị đánh giá kém xa thực lực. 

Tại Star Contender Doha, tay vợt 29 tuổi Zhou Qihao gỡ gạc niềm tin cho bóng bàn Trung Quốc khi vô địch đơn nam. Nhưng chừng đó là chưa đủ xua đi nỗi đau bại trận ở loạt nội dung khác.

Star Contender vốn là hệ thống giải kém hơn chuỗi Champions, trong hệ thống giải của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (WTT). 

Tại Champions Doha diễn ra ngay trước Star Contender Doha, thậm chí không có tay vợt Trung Quốc nào lọt vào chung kết. 

Tổng cộng 7 nội dung đã diễn ra ở 2 giải đấu lớn này (trong liên tiếp 2 tuần lễ), với 2 nội dung đơn ở Champions Doha, và 5 nội dung (đơn, đôi) ở Star Contender Doha. Kết quả, Trung Quốc chỉ giành được vỏn vẹn 1 chức vô địch của Zhou Qihao. 

"Không thể tin được, bóng bàn Trung Quốc đã để sảy 6/7 danh hiệu lớn vào tháng đầu tiên của năm. Và đây là thất bại đã được dự báo trước, chúng ta đang lung lay vị thế ở môn mà mình giỏi nhất thế giới", bài báo trên trang 163 bình luận đầy thảng thốt.

Có thể hiểu cho nỗi lo của bóng bàn Trung Quốc, khi họ luôn áp đảo tuyệt đối ở mọi giải đấu. Ở hầu hết các giải lớn của WTT, Trung Quốc thường giành quá nửa số lượng danh hiệu.

Vào giữa năm 2025, bóng bàn Trung Quốc đã phải thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong dàn lãnh đạo, khi họ thất bại ở nội dung đơn nam World Cup bóng bàn.

Huyền thoại Lưu Quốc Lượng - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc khi đó - đã chấp nhận từ chức để cuộc cải tổ bắt đầu. Nhưng sau hơn nửa năm, bóng bàn Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. 

Các tay vợt số một của Trung Quốc - cũng là những tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, như Wang Chuqin (Vương Sở Khâm), Lin Shidong, Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa), Wang Manyu... có phong độ không ổn định, bị đánh giá kém hơn thế hệ tiền bối. 

Báo Trung Quốc thảng thốt: 'chúng ta đang mất vị thế ở môn mình giỏi nhất' - Ảnh 3.Cầu lông Trung Quốc thua trận chung kết thứ 21 trước An Se Young

Cái tên An Se Young một lần nữa gieo rắc nỗi sợ hãi cho làng cầu lông Trung Quốc, khi tay vợt số 1 thế giới người Hàn Quốc thắng dễ Wang Zhiyi để lên ngôi vô địch Ấn Độ mở rộng 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất