Báo tin nóng để tìm công bằng

GIA TIẾN - VŨ TOÀN - SƠN LÂM
GIA TIẾN - VŨ TOÀN - SƠN LÂM

TT - Tháng 6-2013, trong hàng trăm tin, bài trên mặt báo có nguồn gốc từ sự chung tay làm báo của bạn đọc, Tuổi Trẻ đã rất khó khăn khi phải lựa chọn sáu bạn đọc để trao giải thưởng Làm báo cùng <EM>Tuổi Trẻ</EM>.

gpG0vJ3b.jpgPhóng to
Bà Huỳnh Lê Ái Trinh và con gái - Ảnh: Gia Tiến

Trong sáu bạn đọc đó có năm bạn đọc đã báo tin đường dây nóng và một bạn đọc tham gia làm báo bằng bài viết của mình.

Từ chuyện của mình

Hơn 20 năm đọc báo Tuổi Trẻ, ông Phan Kim Thương (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã lưu số đường dây nóng của báo trong điện thoại. Nhưng ông không ngờ lần đầu tiên ông gọi đến báo tin lại chính là việc của gia đình mình. Chiều 22-6, các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức báo cháu gái của ông đã chết lâm sàng không rõ nguyên nhân, gia đình ông vô cùng bức xúc vì mới hôm trước bé còn khỏe mạnh bình thường. Ông nghĩ ngay đến Tuổi Trẻ, mong báo đồng hành với gia đình mình đi tìm sự thật.

Lập tức, Tuổi Trẻ đã có năm tin, bài phản ánh sự việc “bé gái 10 tuổi tử vong sau khi nội soi dạ dày”, chất vấn những người có trách nhiệm. Nhưng đã gần một tháng trôi qua mà bệnh viện vẫn chưa có kết luận, ông Thương tâm sự: “Sự đồng hành của Tuổi Trẻ đã chia sẻ rất nhiều với gia đình tôi, mong báo hãy tiếp tục...”.

Cũng bức xúc về trường hợp của chính mình là bà Huỳnh Lê Ái Trinh (Q.5, TP.HCM) khi giấy khai sinh của con gái bị đóng dấu “Đăng ký quá hạn”.

Vì hoàn cảnh gia đình, bà Trinh đăng ký khai sinh cho con trễ, dù đã đóng tiền phạt nhưng vẫn bị đóng dấu quá hạn. Nghĩ đến cảnh con dấu ấy sẽ đeo đẳng dài lâu trong cuộc đời con gái, bà năn nỉ hết lời nhưng cán bộ hộ tịch P.6, Q.5 vẫn không hủy bỏ.

Bức xúc, bà gọi đến Tuổi Trẻ, tạo đề tài cho bài viết “Khai sinh con tôi bị ghi quá hạn” (Tuổi Trẻ ngày 6-6-2013), một bài viết đã nhận được rất nhiều chia sẻ của bạn đọc với 339 phản hồi. Bà Trinh tâm sự: “Tôi mong Chính phủ thay đổi quy định để không ảnh hưởng về sau cho những ai có giấy khai sinh bị đóng dấu “Đăng ký quá hạn”. Khi đó, tôi sẽ là người đầu tiên đi đổi giấy khai sinh cho con gái mình”.

LkcAypDo.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Đình Tường - Ảnh: Vũ Toàn

Đến công bằng cho người khác

Bài “Chở tiền công đức đi đâu” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 12-6 đã mở đầu loạt năm bài về đề tài tiền công đức trên Tuổi Trẻ được dư luận bạn đọc trong cả nước quan tâm. Ông Nguyễn Đình Tường, thành viên ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền Hoàng Mười tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), chính là người cung cấp thông tin cho bài viết đầu tiên.

Ông Tường tâm sự: “Thấy cảnh ôtô đến đền chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm, là thành viên ban quản lý tôi thấy xấu hổ bởi việc làm sai và phản cảm này nên tôi muốn báo chí phanh phui sự thật nhằm ngăn ngừa việc xấu xảy ra trong ngôi đền thiêng. Nơi đầu tiên tôi cung cấp thông tin là một người bạn làm báo tỉnh. Lúc đầu người bạn này háo hức và hẹn tôi để nghe vụ việc, nhưng sau lần về đền làm việc bỗng dưng họ từ chối vì “nhiều lý do khách quan”. Buồn quá nên đêm đó về nhà tôi gõ vào địa chỉ “tuoitre.vn” tìm số điện thoại đường dây nóng và gọi báo tin. Không ngờ Tuổi Trẻ làm nhanh thế”.

Ông nhớ lại: “Hôm đó nhiều người dân trong làng ra TP Vinh mua báo. Tôi cũng mua một tờ về chưa kịp đọc thì bố tôi đọc luôn một mạch. Đọc xong ông mừng quá nên cầm tờ báo đi vô làng đọc cho bạn già nghe”.

Ông Tường cũng cho biết: “Sau bài báo, du khách mọi miền đến thăm viếng đền vẫn đông. Một số người gặp tôi bảo: “Ai sai người đó chịu, đền thiêng thì vẫn thiêng nên chúng tôi vẫn đến thăm viếng”. Riêng việc đếm tiền công đức hằng ngày đã được UBND xã siết chặt bằng nguyên tắc: mỗi khi đền tổ chức đếm tiền thì có đại diện của xã và ban quản lý cùng mở chìa khóa hòm công đức”.

Cũng không thể nhìn thấy sai mà không phản ứng, bạn đọc K.T. (Long An) đã báo tin cho Tuổi Trẻ biết vụ “Cảnh sát giao thông đuổi đánh người vi phạm đến nhập viện” (Tuổi Trẻ Online ngày 22-6). Ông T. kể: “Chứng kiến sự việc một thanh niên vi phạm luật bị cảnh sát giao thông đuổi và đánh ngay tại chợ đến nỗi các tiểu thương trong chợ phải ra can. Nhìn khuôn mặt lo lắng thất thần và lời hô hoán của cha người thanh niên bị đánh khi con ông bị áp giải về trụ sở mà không cho đi bệnh viện, tôi nghĩ ngay đến việc gọi điện cho báo đài giúp đỡ. Tôi là bạn đọc của Tuổi Trẻ nhiều năm nên hễ thấy chuyện gì bức xúc là gọi cho Tuổi Trẻ liền. Mấy năm nay tôi đã báo rất nhiều tin và được báo xử lý. Vui lắm!”.

45 ngày sống ở Đắk Lắk, tiếp xúc với nông dân trồng cà phê, các đại lý kinh doanh và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê để thực hiện luận án, bà Nguyễn Hoàng Mỹ Phương hiểu được phần nào những khó khăn của họ. Đó là những rủi ro do thời tiết, sợ bị cướp cà phê nên phải hái khi còn xanh, ảnh hưởng đến chất lượng, không dám gửi hàng cho đại lý do có nhiều nơi phá sản. Và điều thiệt thòi nhất cho nông dân là rất thiếu thông tin về các hoạt động của thị trường cà phê thế giới... Từ đó, bằng những hiểu biết của mình, bà Mỹ Phương đã gửi đến Tuổi Trẻ bài viết “Đưa cà phê vào luật chơi quốc tế” (Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 30-6) nhằm cung cấp phần nào những thông tin về ngành này cho nông dân.

Hai lần nhận giải thưởng

YMBlXfKr.jpgPhóng to
Ông Lê Ngọc Toàn - Ảnh: D.Thanh
Ông Lê Ngọc Toàn, ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), là người đã gọi vào đường dây nóng báo Tuổi Trẻ báo tin vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Hòn Giao thuộc đường Nha Trang - Đà Lạt làm bảy người chết, 22 người bị thương vào trưa 7-6. Nhờ tin báo của anh, Tuổi Trẻ đã cử phóng viên đến hiện trường kịp thời, sớm có thông tin, hình ảnh, clip đăng phát trên báo.

Ông Toàn cũng chính là người từng báo cho Tuổi Trẻ tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào ngày 13-10-2006 trên quốc lộ 1 qua xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) làm 12 lãnh đạo, cán bộ P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tử vong khi đang trên đường đi cứu trợ nạn nhân bão Xangsane; vụ đấu đầu giữa hai xe khách ở P.Cam Nghĩa (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) làm 12 người chết, 60 người bị thương hôm 8-3-2013. Và đây là lần thứ hai ông nhận giải thưởng Làm báo cùng Tuổi Trẻ.

Ông Toàn tâm sự: “Là bạn đọc lâu năm của báo, tôi thấy Tuổi Trẻ đăng tin chuẩn xác, nhanh nhạy nên biết được thông tin nóng là tôi báo ngay. Có vụ tai nạn tôi chứng kiến, có vụ bạn bè báo cho biết và tôi lập tức mở máy gọi vào đường dây nóng báo Tuổi Trẻ được lưu giữ trong điện thoại di động. Như vụ xe chở đoàn giáo viên TP Đà Nẵng bị nạn ở đèo Hòn Giao vừa rồi, tôi được một người bạn báo tin, máy điện thoại hết pin đột xuất, tôi phải tháo sim nhờ điện thoại một người khác để gọi cho Tuổi Trẻ. Khi báo tin, tôi chỉ mong muốn báo nhanh chóng cử phóng viên tiếp cận hiện trường, ngoài việc phản ánh nhanh chóng vụ việc còn đưa các thông tin về nạn nhân để người nhà của họ ở xa biết được tình hình”.

GIA TIẾN - VŨ TOÀN - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất